1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ CD Benly Thăng Long - Mùa xuân hạnh phúc trên những nẻo đường (tầng 3)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi lady_killer368, 14/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockingsalem

    rockingsalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0

    Ko hiểu h lày ở hội Lim các Kụ đang xơi món
    Hoa kinh bắc hay Trâu giật rùi nhể ! Chả ngủ
    được mời các Kụ tý cho mát !!!
  2. nhuamit

    nhuamit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    1
    Em về nhà đầu tiên này, không có tin gì về vụ trâu bò cả bác Thái à.
    Hôm nay em được nghe nhiều nhạc lắm, 1 góc thì các bác bùm bùm, một góc thì các bà các cụ hát quan họ,
    góc khác thì các anh các chị cũng hát quan họ kiểu mới (lời mới thì đúng hơn).
    Nói túm lại là em chỉ có 2 tai nhưng mà được nghe tới 3,4 hương nên cũng hơi mệt hê hê.
    Chắc tại hôm nay là ngày cuối nên không khí em không thấy được như trong các bài báo.
    Đấy là em nói không khí lễ hội nhé, còn anh em thì vui lắm. Làm 10l rượu nếp rồi các bác ấy còn rủ nhau làm thêm tí trâu bò gì nữa, em sức yếu nên xin phép về trước.
    Thôi em đi ngủ đã, chúc cả nhà ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp....
  3. rockingsalem

    rockingsalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0

    Chúc cả nhà có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và
    hạnh phúc . Kụ nào phải làm bù thì vừa làm vừa
    chơi . Hôm qua xơi trâu giật về có thấy dậm dật
    và cày bừa khoẻ phải biết các Kụ nhể !!!
    Chỉ có Nhựa Mít về sớm thì phải hành nghề
    đều bằng tay là .....mít lại nhựa ra tay thôi !!!

  4. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Đêm không không được ngủ sáng dậy lại phải đi cầy rồi đây Kụ Lo lem ơi.
    Tình hình là hơn 3h sáng mới về đến nhà Kụ ạ. Được thưởng thức món trâu giật thì thôi rồi lượm ơi.
  5. lady_killer368

    lady_killer368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Vui thật, lần đầu tiên em đwợc đi hội trong đêm đấy. Trâu giật xong, mò về với vợ là 3h00 sáng vậy mà 8h00 lại có mặt ở Công ty để cầy (làm bù mà). Thế mà lúc về đến Cửa Nam, chú Chính HPdonso còn rủ em lai rai tí, híc... sợ quá, em phải xin kiếu rồi chuồn thẳng .
    Nhưng chắc mệt nhất nhà chắc là cụ Kiều rồi đến chú Tuấn rồi. Làm 2 chập về còn giật nữa thì có mà Súng gục trên mu bỏ quên đời há há há ...
    [​IMG]
    CD THANG LONG
  6. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Quân và anh chị em xứ Kinh Bắc
    Anh em hôm qua đi vui là mình sướng rồi em thích nhất là có đủ các anh em: CDTL, CR, GL, DL, Dream chiến nữa
    Mỗi vợ chồng em hôm qua vừa đen vừa may, 2 vợ chồng đi về chốt đoàn thì lại bị nổ lốp trước. May quá, mình xử lý kịp vào bên đường. Thấy cách nhà CQV khoảng mấy trăm mét thế là alo rồi dắt xe qua đó mượn em Wave chiến về
    Vụ đầu xuân coi như thành công. Nhân đây hỏi ý kiến anh em xe là chuyến đi Ba Bể dự kiến vào Thứ 7-CN tuần sau (6-7) được ko? Nếu OK thì sẽ có anh em 67 trên Bắc Kạn thu xếp chu đáo.
  7. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Đúng là may cho bác PL1!
    Đang chở hàng dễ vỡ mà nổ lốp trước không bị sao là có phúc đấy.
    Hôm trước em chạy Tây Bắc gặp đoạn đường đẹp đang đốt rít tốc độ lên gần lít thì toi cái lốp sau.
    Tý chết ! Cũng may lúc đấy không có xe ô tô nào chạy ngược chiều.
  8. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Văn hóa của dân tộc Thái: Quán mộ bên đường.
    [​IMG]
    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi... Dân nghèo vượt khó 2k / 1xe
    [​IMG]
  9. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Cầu treo Sông Mã - nơi bắt đầu con đường Sông Mã.
    [​IMG]
    Bắp cải bên bờ sông Mã.
    [​IMG]
    Thủy điện mini trên sông Mã.
    [​IMG]
    Bữa tối thịnh soạn ngày đầu tiên tại Sông Mã.
    [​IMG]
  10. lady_killer368

    lady_killer368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Em lên sơ bộ chương trình Hồ Ba bể (các cụ cứ ném đá nhé)
    Thời gian dự kiến: 2 ngày 6, 7 /02/2010 (thứ 7 và chủ nhật), 8h00 xuất phát (không tập trung ở Cao su sao vàng đâu nhé)
    Quãng đường Hà Nội đi Vườn Quốc gia Hồ Ba bể là ~230 km, cả đi và về tổng quãng đường là hơn 460km.
    - Chạy theo QL 3: ~ 170km
    - Tỉnh lộ 258: ~32km
    - QL 279: ~16km
    >>>>> đến Hồ Ba bể
    Kinh phí dự kiến:
    - xuất ăn 70k / ngày/ người
    - Thuyền thăm quan hồ: 01 thuyền máy cho 25 - 30 người khoảng 500k
    - Vé thắng cảnh ?...?
    (Không bao gồm: Chi tiêu cá nhân, xăng dầu và VAT )
    Nơi ơ: nên chọn ở một nhà sản (đi thuyền ra hồ - trên sân tổ chức lễ hội hàng năm của hồ) - vừa rẻ mà có thể tắm được. Đặc biệt buổi tối có thể mua củi va tổ chức đốt lửa trại, buổi tối chắc chắn không thể thiếu món lợn quay, mình mua một con lợn sữa khoảng 350 - 400k, nhờ chủ làm sạch và mua củi, rượu ngô quay thì hết xẩy
    Ghi chú : - Trẻ em d­ưới 5 tuổi và phụ nữ đang cho con bú thì nên ở nhà
    . - Đây là chuyến du lịch về với thiên nhiên hoang dã nếu cụ nào thích an nhàn hưởng thụ các điều kiên tốt thì cũng nên ở nhà nốt (chân thành)
    Cung đường chính đi Hồ Ba bể
    Tạm thời thế đã nhể >>>>>>>
    [​IMG]
    CD THANG LONG

Chia sẻ trang này