1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ CD Benly Thăng Long - Mùa xuân hạnh phúc trên những nẻo đường (tầng 3)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi lady_killer368, 14/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0

    To nhựa: Em để ý nhé, hình ảnh sản phẩm của em sẽ luôn ở bên đòan gần như xuyên suốt chặng đừơng này

  2. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0

    To Đại Ka Thái Salem:
    Đại ka nhận ra ai chưa ạ? người mà em gặp ở Tĩnh Túc ý??????

  3. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0

    Đêm hôm đó quả là ý nghĩa, cả đòan đi trên vùng cao nguyên đá trong ánh trăng vằng vặc của đêm rằm.
    Tiếc quá! em không mang theo chân máy, để uổng phí hình ảnh trăng trên cao. Cũng mảnh trăng ấy nhưng sao ở thành phố không thấy đẹp thậm trí có thấy cũng không thấy đẹp.
    Đêm hôm đó trăng như gần hơn. mây bay như nhanh hơn.
    Chú Nam nhanh chóng rút súng ngắn bắn liên tục hình ảnh CD1 trong đêm. thấy mà tủi cho em.
    Cả đòan đến Mèo vạc lúc 8h30.
    Theo thông tin mật thì các Kụ không nên cùng phòng với CD1 nếu các Kụ muốn ngủ ngon. Nam Lady Killer dũng cảm au khi mua bông gòong nhét lỗ tai cùng với việc tu hết nửa can rựơu ngô cho dễ ngủ.

  4. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0


    Thị trấn Mèo Vạc
    Mèo Vạc là một huyện thuộc tỉnh Hà Giang. Phía đông và phía bắc giáp với Trung Quốc, phía tây giáp với hai huyện Đồng Văn và Yên Minh, phía nam giáp huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Diện tích 574,35 km², dân số 58.944 người. Huyện này cùng với Yên Minh, Đồng Văn, Vị Xuyên là các huyện bị thiệt hại nặng trong cuộc chiến tranh biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Huyện cũng là điểm sáng trong tinh thần đoàn kết dân tộc khi nhân dân xã Sơn Vĩ (hơn một nửa là dân tộc thiểu số) không đi sơ tán mà ở lại để chiến đấu và tiếp tế lương thực cho bộ đội.
    Địa hình chủ yếu là núi đá vôi, có sông Nho Quế chảy qua. Đất nông nghiệp chiếm khoảng 12.100 ha. Trồng và khai thác các loại cây dược liệu, tam thất, hồ đào, v.v. Chăn nuôi gia súc bò, dê, ngựa. Có Quốc lộ 2A chạy qua.
    ( theo Wikipedia)
    Ở Mèo vạc, cái mà anh em không ngờ tới đó là dịch vụ khách sạn khá tốt. giá mềm và phòng thì tuyệt vời.
    Sáng sớm tranh thủ lượn lờ sáng tác. Điều mà nhà em tiếc nhất đó là không thể ở lại Mèo vạc cho đến hôm sau - ngày có phiên chợ chính, một trong những niềm ao ước của tất cả những ai vác súng lên vùng này.
    Khách sạn nơi đoàn lưu trú
    [​IMG]
    Đường Mèo vạc
    [​IMG]
    Sân vận động
    [​IMG]
    Mèo vạc được bao quanh là núi đá
    [​IMG]
    Chợ họp lèo tèo - mai mới là chợ phiên
    [​IMG]
    hàng hóa giao dịch chủ yếu là nông sản tự cung tự cấp
    [​IMG]
    Đây nữa
    [​IMG]
    Theo mẹ xuống chợ
    [​IMG]
    Mua bán eo xèo
    [​IMG]
    Trông ngóng
    [​IMG]
    Mỗi lần hướng ống kính về phía này thì đều bị từ chối
    [​IMG]
    Soi gương cạo râu
    [​IMG]
    Báo cáo cán bộ, có mấy xe hai bánh, tiếng nổ lạ lắm. chạyầm ầm lên Mèo vạc, cán bộ xem có phải người nhà anh Đào đột nhập không ?
    [​IMG]
    [/
  5. rockingsalem

    rockingsalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chúc vợ chồng Giang , Quý , Tôm & JeRy năm mới luôn
    vui khoẻ và gặp nhiều may mắn nha !
    [beige] Đúng là : Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ !
    Giang phải nói là em gặp bạn anh Thái ở Tỉnh Túc mới
    chuẩn chứ lỵ . Bởi vì anh và Thao quen nhau và là bạn của
    nhau trước khi gặp và quen Giang cơ mà . Mà mọi người
    có biết ko tuy ko có CD nhưng Thao lại là người có ý tưởng
    về một sân chơi cho AE CD nhà ta và đã dùng máy ảnh chuyên
    dùng để gi lại những góc nhìn khác nhau về CD trước khi
    CD HN thành lập gần 1 năm cơ đấy .
    CHuyện là thế này khoảng đầu năm 2007 mình đưa con
    đi mẫu giáo ở trường MN Hoạ My Mai Dịch thì có một người
    đến làm quen và giới thiệu tên là Thao và cứ loanh qoanh
    cạnh em CD của mình lúc đó nhìn còn rất chân quê chứ ko
    phải như là em CD bi h của mình đâu . Thao nói rằng có một
    thằng bạn thân ở tận SG cũng có một em CD như thế và cũng
    cùng sở thích như mình mặc dù kẻ Bắc người nam . Thế là
    ngày hôm sau mình nhận được ĐT của bạn Thao chính là
    Kụ Giang MeiLe bây giờ , và nhờ có CD mà HN - SG liên
    lạc qua Đt phải đến hơn nửa năm sau anh em mới chính
    thức được biết mặt và gặp nhau . phải một thời gian sau nữa
    khi Giang vào SG thì CD HN mới thành lập và lần ra Bắc sau
    đó thì Giang và Thao là khách mời danh dự đầu tiên của [/beige] CD HN trong lần đại hội ở Lan Chín .
    Phóng sự Bắc phạt của Giang hay quá nhớ làm tý chongọt giọng , dẻo tay rồi pót tiếp nhá .
  6. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Úi .. nà ... nà ...... ảnh đẹp quá bác Giang ơi !
    Bác lại nói xấu em gì thía
    Kụ Kiều và chú Nam chiều nay vô đó mà các Kụ chưa đi với nhau ạ
  7. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    @Anh Thái : ra tết ăn uống ngủ nghỉ thế nào anh điều độ chứ ạ ?Anh cho em gửi lời tới chị Dậu và 2 cháu nhé !
    @Cụ CD1 : Cụ đi mang nhẹ nhẹ đồ đạc thui để giành yên sau đi đường có vồ được con thú vật nào về anh em khai Xuân chứ !
    @All : Các cụ gia đình khoẻ cả chứ ạ cho em gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến đại gia đình nhà ta cũng như gia đình từng cụ nhé "Năm mới an khang thịnh vượng !Sức khoẻ rồi rào một năm làm ăn thật nhiều tiền "
  8. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Ký sự khai xuân !​
    Bá cá các Kụ tình hình là hôm 29 tết nhà cháu đã quyết định cưới một em CD độ lên Minsk để chuẩn bị cho chuyến phượt Tây Bắc. Không may là hôm 30 tết em nó bú xăng bi sặc, lại bị ông thợ vườn gần nhà cấp cứu, chọc ngoáy thế nào mà để cênh phao cứ mở khoá ra một tý là nôn thốc nôn tháo, lênh láng dầm dề toàn xăng là xe chết máy không chạy được.
    Bệnh này được kết luận là sốc xăng gần chết !
    Hôm nay nhà cháu đi khai xuân, quyết tâm chịu khổ một chuyến chạy solo để đưa em nó đến bệnh viện đa khoa Ánh Minks - Hải Dương để chữa trị và tranh thủ test xe luôn cho chuyến đi Tây Bắc ngày mùng 4 này.
    6h sáng tỉnh dậy trời mưa lâm thâm đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong dắt em nó lên đường đưa đi cấp cứu.
    Trên đường đi phải liên tục đóng mở khoá xăng để em nó đỡ bị sốc phản vệ mà lăn quay ra đường giữa sáng mùng 2 tết thì khổ lắm các Kụ ạ !
    Chạy vừa qua hết cầu Chương Dương vừa dừng lại ăn điếu thuốc xong định đi thì ôi thôi một bên cò bắt tay lái gẫy tan tành không thể điều chỉnh tay lái được nữa.
    Cũng may cho nhà cháu là đang thèm thuốc chứ không thì còn không biết chuyện gì xảy ra nữa.
    Lúc này đành gọi cứu viện cho chú Tuấn Minsk Pro kiếm giúp ít dây thép để buộc ghì tay lái để chạy tạm đến viện điều trị luôn một thể.
    Đang thẩn thơ chờ cứu viện thì nhìn thấy cái quán bên đường có đoạn dây thép đang buộc quán. Nhà cháu liền đánh liều mở túi đồ nghề lấy kìm cắt phăng lấy đoạn dây thép của quán nước trên đường anh Cừ. Rồi hì hì hục hục, chằng chằng buộc buộc tay lái xong xuôi đâu đấy lại tiếp tục Hải Dương thẳng tiến.
    Bò mãi trên đường 5 vừa đóng mở khoá xăng vừa ghì lái bằng dây thép đến 9h30 nhà cháu cũng đã đưa được em nó đến phòng cấp cứu Ánh Minsk.
    Sau hơn 1 tiếng đồng hồ được bác sỹ Ánh tận tình cứu chữa và dậy nhà cháu cách sơ cứu khi gặp sự cố. Thì đến lúc em nó cũng đã tỉnh lại và sẵn sàng cho Đồ Sơn thẳng tiến.
    Thăm hỏi bạn bè, ăn bữa cơm trưa tại Đồ Sơn xong, em nó lại cho nhà cháu cưỡi lên lưng tiến về Hà Nội bỏ lại đằng sau là những vệt khói đen dài mờ ảo.
    Đúng là một chuyến đi khai xuân đáng nhớ, với quãng đường gần 300km đầy phấp phỏng và lo âu, lo làm sao cho em nó thoả mãn và sướng nhất để em nó còn muốn ở lại với mình.
    Những cảm giác vất vả khi chinh phục được một người tình mới sẽ tan biến hết khi ta chiếm đoạt được nàng và nàng là của ta thật thú vị !
    Mong rằng mùng 4 tết này em nó đầy hưng phấn để tiếp tục đồng hành cùng nhà cháu chinh phục và khám phá Tây Bắc mùa xuân.
    Được CDone78 sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 16/02/2010
  9. lady_killer368

    lady_killer368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    CD1 vất vả về đường xe cộ quá ha (thua kụ Playone tí), vậy là đầu xuân năm mới chú đã làm một vệt Đồ Sơn khai đao rồi hả???
    Báo cáo cả nhà là vc em cũng phượt một chuyến khai xuân, vô trỏng Sài Gòn bằng CD 2 cánh. Mà em nghe phong phanh là hình như cụ Kiều cũng đã có mặt ở Hòn ngọc viễn đông rùi mà sao gọi hoài không thấy nghe máy. Chẳng hiểu là phê quá rồi chui vào đâu nữa hay sao? cụ nào thấy thì nhắn dùm em là "khi nào cụ rảnh, gặp Nam KL làm mấy quại cho nó đỡ nhớ đất Bắc nhé"
    [​IMG]
    CD THANG LONG
  10. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Kụ Kiều vào nhìn mặt con lần đầu thì cứ đợi đấy mà rủ được Kụ ấy đi nhậu nhá.
    Vớ vẩn đang luyện chưởng giặt tã roài.
    Chú Nam qua rủ Kụ Giang đi nhậu cho nó đỡ dui.
    Được CDone78 sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 16/02/2010

Chia sẻ trang này