1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ CD Benly Thăng Long - Mùa xuân hạnh phúc trên những nẻo đường (tầng 3)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi lady_killer368, 14/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Bác Hà mải hóng hớt rơi mất cái alô. May gặp gái bản...nửa đêm trả lại
    [​IMG]
    Chào buổi sáng, em tranh thủ ra ngắm mấy em xe .. hàng thuốc chuột
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đính chính con này ko phải là 1567 của bác Bình TN
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. hoangtuanqb

    hoangtuanqb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có hành động gì kì quặc đâu các bác . Em chỉ cài lại cái áo thôi mà, tại gió Ba Bể lới quá làm em lạnh mà.[/size=5]
  4. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Xe lão Chu, cũng hàng thuốc chuột
    [​IMG]
    Anh em CD
    [​IMG]
    Em đi chơi thuyền thôi
    Ba bể 0 KM
    Chú Luân chiều qua còn giận nhau, tối mất điện cái anh tìm chú mỏi mắt, sáng ra thì thế này đây.
    Ko hiểu bác Bắc và bác Đại bày kế thế nào nữa
    [​IMG]
    Em thì vẫn vậy ạh
    [​IMG]
  5. DINH7877

    DINH7877 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    Những gã đàn ông lặng lẽ tìm đến với nhau bằng tình yêu , niềm đam mê , sở thích . Mỗi người mỗi
    tính mỗi nết , mỗi công việc khác nhau , bị lôi cuốn bởi cái ham muốn chinh phục những nẻo
    đường trên những chú ngựa sắt , theo như AE chơi xe thì gọi đó là vợ 2 vợ 3 ?...
    Em cũng thuộc diện giống giống như thế trong số đó ( Cảm nhận của bản thân ), khổ thía chứ lại ,
    xe mới thì không đi cứ đi xe từ thời như các cụ nói :"na phô nê ông cởi truồng"
    Hơi lan man mong các Cụ thông cảm , bây giờ Em sẽ đi vào trọng tâm
    Đầu tiên xin cảm ơn sự nhiệt tình , chu đáo ACE nhà 67 VN , 67 Sóc Sơn , 67 Thái Nguyên ,
    67 Cao Bằng , 67 Bắc Kạn ?mong rằng sau này chúng ta sẽ còn có nhiều nhiều chương trình
    giao lưu , nhiều ngựa sắt trên cùng 1 con đường , trong cùng 1 thời gian .
    67+CD+Dream chiến + Yamaha hơi khung khủng
    Hai ngày nay ngồi gặm nhấm lại những kỷ niệm trên cung đường HN - Ba Bể cảm xúc trào dâng
    rồi lại rơi đến bụp 1 cái khi vợ gọi Anh ơi lấy họ Em cái này , cái kia . Bây giờ khi ngồi trước màn hình
    máy tính để tường thuật lại chuyến đi cho ACE ở nhà thèm nhé .
    Rất rất nhiều điểm sẽ lặp lại vì Mr.Hà 67 đã tường thuật rồi ( hihi đi chung cùng đoàn mà )
    Buổi sáng thứ 6 ngủ dậy ( đặt chuông từ 5 h sáng ) , công việc đầu tiên là dắt Em nó ra sân kiểm tra
    điện , dầu , bugi , dây côn dây ga , hơi , xích ???
    Vệ sinh cá nhân , ăn sáng , cho Em nó đi tắm rửa , bơm hơi , đổ xăng . ( Vị chi chuyến đi vừa rồi vợ 2 Em
    uống hết 170.000 vnd xăng )
  6. DINH7877

    DINH7877 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ra đến điểm hẹn từ lúc 8 h 20 ( có lẽ tại 168 PVD AE còn chưa tới ) , thôi thì cứ ra sơm sớm 1 chút
    chờ mọi người chứ để mọi người chờ thì chít
    Trong lúc đứng chờ tạo dáng làm 1 kiểu
    [​IMG]
    Lần đi này giờ giấc dây thép thật không như các lần trước các Cụ dây chun cứ gọi là sư tổ

  7. DINH7877

    DINH7877 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Địa điểm dừng chân đầu tiên của AE nhà CD và 1 cu Em 67 tại đường rẽ quốc lộ 2
    Tại đây AE đã được XEKO mỏ nhọn trong hội bỉm sữa lập trạm trà đá đón tiếp
    Tranh thủ chụp hình bên CD và Logo
  8. DINH7877

    DINH7877 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Thẳng tiến quốc lộ 2 rẽ đường 9 cây sang Sóc Sơn , đến ngã tư Sóc Sơn AE 67
    đã đợi từ trước đó , AE chờ thêm 1 số thành viên nhà 67 rồi thẳng tiến Thái Nguyên
    Không phải đem xe lên TN cân sắt vụn đâu đấy nhé
    Bỗng nhiên nàng công chúa chân dài của chú Tuấn QB lăn ra ăn vạ mới đi được
    có 20 km mà đã phải dạng háng ra để thay săm (mất toi 100 khìn )
    AE 67 lên đường trước , một số AE CD ở lại an ủi cô vợ 2 cùng Tuấn .
  9. DINH7877

    DINH7877 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Lên đến trạm quá tải TN AE 67 TN ra đón và trạm dừng chân đầu tiên là "kho 67" nhà bác Bình 67
    Sư thầy không hiểu vì tiếc nuối hay có duyên tình uẩn khúc gì với 67 mà chỉ dám
    đứng xa xa nhìn vào
    Sau khi thống nhất kế hoạch với 67 TN , AE ra bùng binh Gang Thép chụp hình lưu niệm
    theo đường CMT8 lên trung tâm thành phố
  10. DINH7877

    DINH7877 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Có ý định chụp hình , giao lưu tại TP nhưng do quỹ thời gian cũng hạn hẹp nên AE quyết định
    lên Chợ Mới nghỉ trưa , cung đường TN - Chợ Mới thật là đẹp và vắng nên AE rít ga tít .
    Điểm dừng chân ăn trưa , ai cũng mắt mờ , chân run
    Đến miếng cháy dính ở đáy nồi cũng phải tìm cách lấy cho bằng được , các Cụ ở nhà
    thấy được tình cảnh thiếu thốn của AE như thế nào rồi đấy , nhưng vẫn có 1 niềm vui
    nho nhỏ trong bữa trưa này , dân trí của người vùng cao cũng same same như người miền xuôi
    rồi "Vào là chém" , Bình quân 50 khìn/1 người
    Không thể thiếu đầu bếp nhà CD bên nồi cơm như thế này
    Và càng không thể thiếu dũng sĩ diệt cháy , tay cầm súng nhưng vẫn phải lo cho cái dạ dày

Chia sẻ trang này