1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ CD Benly Thăng Long - Mùa xuân hạnh phúc trên những nẻo đường (tầng 3)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi lady_killer368, 14/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0

    Anh đứng bên núi rừng biên giới.
    [​IMG]
    Phía sau lưng anh là quê hương đất nước
    [​IMG]
    Em nhà Kụ Kiều Show hàng
    [​IMG]
    Đừơng dù còn xa, dốc còn cao.
    [​IMG]
    Núi có trập chùng
    [​IMG]
    Dù đơn thương độc mã
    [​IMG]
    Một mình một ngựa, một cây thương
    [​IMG]
    Hay cùng bạn đồng hành
    [​IMG]
    Ta vẫn đi để cảm nhận từng vẻ đẹp quê hương hay từng cung đường.
    [​IMG]
    [​IMG]
    CD lại show hàng nữa..
    [​IMG]
    nữa
    [​IMG]
    Show
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đá ở Đồng văn xám lạnh một màu
    [​IMG]

  2. rockingsalem

    rockingsalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Phóng Sự cực hay , Tặng Kụ MeiLe bài LÊN ĐÈO
    vừa chôm được : Cao cao nhấp nhỏm... hai đỉnh đèo ...
    Dưới đèo mỏm đá ..ngọn suối reo ...
    Cỏ xanh hai bờ ...chen chen khuất ..
    Thấy mát sướng tay...cứ cứ khèo .
    -Một chân mã quị ...một chân trèo ..
    Một tay nấm vửng.. mõm đá treo ...
    Tay kia cầm gậy... tìm lổ cấm..
    Cứ thế mà leo ...khó té đèo .....
    - Càng cao.. dóc đèo ..đứng như treo
    Mồ hôi rỉ rã......thở phì phèo...
    Chân tay rung rẩy... công cống quíu..
    Gậy cầm cố chống... Cũng cong queo....
    - Chắc là.. lui gót...về quê nghèo...
    Gìa rùi...còn sức..đâu mà leo...
    Ấy chết Giang ơi đừng nản chí
    Bên ta ngựa sắt sẵn sàng leo
    CD Ben Ly còn sung sức
    Cõng Giang thanh thản vọt qua đèo !
  3. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Kụ Thái Lọ lem đã cho nhà cháu mượn xe !
    Tết nhất rét mướt toàn thấy Kụ bình rượu túi thơ thôi nhỉ ?
    Ba chân đi tết có ok không thế Kụ ?
  4. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Vì một số lý do vì sức khỏe nên em ko tham gia được dịp này
    CHÚC ANH CÓ CHUYẾN ĐI ĐẦU XUÂN THƯỢNG LỘ BÌNH AN, GẶP NHIỀU MAY MẮN, THÀNH CÔNG CHINH PHỤC NHỮNG CUNG ĐƯỜNG MỚI
  5. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời chúc đầu năm tốt đẹp của chú Chính Hạnh Phúc Đơn Sơ !
    Rét mướt thế này cứ phải đảm bảo sức khoẻ chú ạ, thôi để chuyến khác vậy.
    Khổ chú Bình Cesar Phạm chuẩn bị hành lý xong rồi, đi đổ xăng để mai lên đường, thế nào mà lại dính phải xăng đểu xe không nổ được máy. Tết nhất không có thợ đang hỳ hục súc rửa chế và bình xăng, không biết có ổn để mai lên đường không đây.
  6. rockingsalem

    rockingsalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0


    Chúc cho chuyến khai xuân của CD1 và những người
    bạn xuôi chèo mát mái , mã đáo thành công nha !!!



  7. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
  8. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0

    Chúc anh em trong đòan ching phục Tây Bắc đi đường bình an, chân cứng đá mềm,.
    Nhớ mang súng theo để bắn nhá, tây bắc cảnh đẹp lắm ( nghe giang hồ đồn thế, em vưỡn chưa đi mờ)

  9. rockingsalem

    rockingsalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0

    TO : Mei Le 151 Bài Lên đèo anh tặng em là bài có
    mùi vị Chôm Chôm đấy chứ !
    Chúc cuộc hội ngộ Bắc Nam sum họp , BT- TL ngày
    mai tại Trường Giang Vi La Quắc cần câu nhé !!!

  10. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Hành lý đã sắp xếp xong chỉ còn chờ đến giờ đẹp là lên đường thôi các Kụ ạ.
    Chúc các Kụ ở nhà ăn thêm những ngày tết vui vẻ nhé !

Chia sẻ trang này