1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ - CD Benly Thăng Long (Tầng 6) - Hướng tới tương lai - Vững bước phát triển.

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CDone78, 01/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iiiBuiii

    iiiBuiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Lên tầng nào..
  2. nhuamit

    nhuamit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    1
    lên :D
  3. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Bác nào chuẩn bị trộn bê tông đi để đổ thêm tầng nữa đi ạ :D
  4. iiiBuiii

    iiiBuiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    6 tầng rồi.. Qua 6 tầng, biết bao kỉ niệm, biết bao cung đường đã đi, biết bao cung bậc cảm xúc đã trải qua..
    Tầng của người được, người mất, người đi, người ở..
    Như ngày ấy..
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    Những niềm đam mê đang nóng, đang thôi thúc từng cá nhân hăng say với sự mê hoặc của những con đường, những khung cảnh mới..
    Bằng những điều kiện đó, khung cảnh đó, từng cá nhân có ý thức như xích lại gần nhau hơn để chung tay xây dựng cả nhà ta vững mạnh, đoàn kết.. Tuy chúng ta ít người hơn so với các CLB khác, nhưng tự thân trong mỗi cá nhân đều biết niềm đam mê của mình là vô hạn. Cùng nhau sinh hoạt trong cùng 1 CLB nhưng đam mê vẫn bay xa, ước mơ vẫn mãnh liệt lắm.. Nhưng không vì thế mà ai cũng phủ nhận được điều đã dẫn chúng ta lại với nhau để cùng trau dồi kiến thức cũng như củng cố cho đam mê của mình..

    Nói riêng về CD, với bản thân em.. Chiếc CD của em là do a trai (iiibuiỉi3006) nhường lại và em đã rất trân trọng nó bằng cả niềm đam mê xe Moto của mình. Dù nó không "khủng" như xe lớn, không hào nhoáng, hoành tráng như siêu xe đắt tiền, không đậm nét văn hóa kinh điển như các dòng xe cổ có tiếng.. Nhưng nó chính là người bạn đường đầu tiên em thấy hợp với mình, là sự khởi đầu cho mọi sự ước mơ trong tương lai.. Mỗi cá nhân đều có 1 lựa chọn cho mình. Nhưng em dám chắc ai cũng có trong mình nhiều kỷ niệm với những chiếc CD "trầm tính"-là lý do đưa mọi thành viên đến với nhau, thể hiện cá tính và cái mà ai cũng gọi là "CHẤT" của CD..

    "CHẤT"- Là gì?!!!.. Chưa 1 ai dám đứng ra vỗ ngực bảo bản thân tôi đây đầy "CHẤT". Mà nếu có thì... Chậc..chậc.. thật khó nói.!! :-??:-??:-??

    Và nhà CD cũng vậy.. Theo em nghĩ "CHẤT" của một người BIẾT đi CD chính là tính tình của chiếc CD đó. Mỗi người đều có 1 ý thích riêng cho chiếc xe của mình.. Nhưng tính chung nhất của CD là sự "Trung tính"-Bất cứ ai cũng có thể đi được CD-1 chiếc xe với kỹ thuật thế hệ mới khoác lên mình dáng vẻ Classic của cả một thế hệ xe cổ điển đi trước; tính cách trầm mặc, ngang tàng nhưng lầm lũi; bụi bặm nhưng lịch lãm; nổi bật nhưng hiền lành, hòa đồng và không cô độc.. Nó thể hiện toàn bộ tính cách của cá nhân sở hữu nó. Cho nên ít nhất, những thành viên trong nhà chúng ta sẽ ít nhất có 1 điểm chung về tính cách giống như hàng ngàn chiếc CD được sản xuất hàng loạt nhằm phục vụ cho sở thích chúng ta nói riêng và phục vụ cho con người nói chung. Và cái "CHẤT" không phải là cái mà bất kỳ ai cũng có thể đem ra để so sánh với bất kỳ điều gì..

    Thời gian trở lại đây, về gần cuối tầng 6, đã có 1 số vấn đề không tích cức xảy ra trong nội bộ các thành viên (vì lý do cá nhân mỗi thành viên nên em không tiện nói lên diễn đàn chung) làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của cả diễn đàn. Thứ nhất, tinh thần của cả diễn đàn đang đi xuống kéo theo sự tích cực hoạt động đóng gíp, xây dựng của những thành viên không còn vững mạnh như trước nữa. Những bài đóng góp thật không chất lượng nên được hạn chế, những vướng mắc cá nhân nên giải quyết bằng cái "CHẤT" mà ta lỡ ngộ nhận.. Phong trào gặp gỡ, giao lưu nội bộ không được duy trì tạo không khí nặng nề cho mỗi thành viên nói riêng và cả diễn đàn nói chung. Sự lơ là, phó mặc toàn bộ hoạt động của CLB cho những thành viên chưa thực sự có khả năng đi đầu trong việc duy trì CLB ngày càng nhiều, dẫn đến sự nhàm chán trong môi trường của những cái đầu biết đam mê.

    Có thể hiểu, ngoài đam mê, sự ưa thích thì ai trong mỗi chúng ta đều có 1 cuộc sống riêng tư, sự lo lắng, bận rộn với cuộc sống thường nhật. Nhưng em nghĩ, ta vin vào cớ đó hoặc cố ý mượn cớ đó để lơ là tính chất cộng đồng của diễn đàn thì thật.. Quá buồn!! Hoặc có chăng chỉ vì những xung đột, những vướng mắc nhỏ nhặt ngoài lề dẫn đến sự mờ nhạt đi tính cách của mỗi thành viên trong 1 tập thể đã từng vững mạnh thì thật sự.. Quá tiếc!!!

    Một tập thể có thực sự vững mạnh hay không nếu cá tính (cái dĩ nhiên có trong mỗi cá nhân yêu thích moto) quá cao hoặc quá sai lệch?!! Một CLB có thực sự tồn tại hay không nếu thiếu đi những cá nhân đã từng tâm huyết muốn tụ họp những con người đồng tình, đồng chí, đồng ý?!! Một diễn đàn có thật trở nên sôi nổi và cuốn hút người chơi hay không khi thiếu vắng những bài đóng góp mang tính chất xây dựng?!! Mặc dù biết có làm sao thì cũng không thể triệt để được suy nghĩ trong mỗi con người cùng hướng về 1 điểm nghĩ. Nhưng nói cho cùng thì 1 viên gạch không dựng được 1 quãng tường cũng giống như 1 chiếc xe cũng không gây được phong trào cho cả cộng đồng.

    Nói đến đây thì em xin phép cả nhà như sau: Mặc dù bản thân em là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đại gia đình CD THĂNG LONG (cái tên được đồng tình đặt thì không nên đùa giỡn và xin được gọi đúng với chính tên của nó), nhưng những lời trên đây thật tâm em muốn nói cùng các anh, các chị trong nhà mình với tất cả sự đam mê cũng như sự luyến tiếc trong toàn bộ thời gian vắng vẻ vừa rồi của CLB. Em kính mong các thành viên còn lại nên suy xét cho đúng với bản chất của một diễn đàn được lập ra. Em không thể áp đặt được suy nghĩ nhưng cũng không thể nghĩ "thích, vui vẻ thì chơi, không thì giải tán".. Như thế thì ít nhất chính mình khinh thường chính chiếc CD của mình- lý do để anh chị em trong nhà ta xích đến với nhau, quan tâm lẫn nhau không những trong cuộc chơi mà còn cả cuộc sống thường nhật. Nhưng kính mong mọi người nên nhìn nhận thẳng thắn để rồi có được những ý kiến tích cực hơn cho cuộc chơi để nó không dần lui vào thoái trào trong nuối tiếc của các thành viên tích cực khác.

    Chúng ta nên cố gắng làm sao để những và nhiều ngày sau, không khí được như thế này-những kỷ niệm tốt đẹp:
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    Trang này đã là trang thứ 100 của tầng rồi. Em cũng xin các kụ cho em được mạn phép kết thúc tầng 6 với đầy sự tích cực tại đây. Nên có 1 buổi các thành viên gặp nhau và thẳng thắn với nhau trong mọi vấn đề khúc mắc để tập thể được tốt đẹp hơn. Đã có những niềm vui, những nỗi buồn, sự mất mát đã tồn tại ở tầng này. Mong cho tầng nhà tiếp theo sẽ sán lạng và phấn khởi hơn để ae tre bọn em không bị cô lập trong những đam mê vô hạn về Moto.. Qua bài viết này, nếu có điều gì quá trong câu nói, em mong các kụ hiểu và thông cảm bỏ quá vì bản thân em chỉ còn hơn 1 tháng sinh hoạt cùng các kụ nên không tránh khỏi sự sốt ruột khi thấy phong trào đang đi xuống như thế này.
    Kính thân vài lời cùng các kụ..
    Chúc các kụ ngủ ngon..

    P/S: Kính truy tìm tung tích các kụ sau để về đây cùng củng cố tinh thần đồng đội cho ae:
    1- Kụ lão thành - "Già làng" của CD Thăng Long - Nhiệt huyết và sự cổ động tích cực cho phong trào CLB
    [​IMG]
    2- 1 trong những người anh đầy cá tính - Là nguồn động viên cũng như cố vấn chân thành của các thành viên
    [​IMG]
    3- 1 trong những thành viên tích cực nhất trong công tác Ngoại giao đoàn cũng như là Người phát ngôn của toàn CLB bằng những bài viết tích cực mang tính đóng góp cao
    [​IMG]

    Kính mong các anh nên tốt bụng hơn và năng nổ xuất hiện sau thời gian vắng bóng vừa qua để cuộc chơi còn được tiếp tục...
    [r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]
    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  5. HoangtudenCD

    HoangtudenCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không có gì là hoàn hảo và CD cũng ko nằm trong ngoại lệ...nhưng Đam mê vẫn cháy...
    Kính các kụ![r32)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    @iiiBuiii Vote chú 5*****:-bd[r2)]
  6. lady_killer368

    lady_killer368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    k những hát ... mà còn hò zô ta luôn ý chớ

    Có kụ nào vào Đà Nẵng tắm biển k??? kụ nào đi thi đăn ký đê >>> để em chốt danh sách cho ae CDDN fic chỗ ngủ nghỉ

    @Giang bugi : chú chuyên viết kịch bản cho VTV hả? thế đợt này có về thăm má k hè ???


    Danh sách ae dự sinh nhật CD Đà Nẵng :
    1. Nam KL + @} + @} ...
    2. Dương JH + @}
    3. ...
  7. nhuamit

    nhuamit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    1
    cung suy nghi voi chu Giang buzi.
  8. kisskillingkids

    kisskillingkids Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi đầu tiên với CD Thăng Long

    [​IMG]

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  9. rockingsalem

    rockingsalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Có cái thân tui đây các Kuj trẻ ui , một mình một ngựa nhá , leo nhà thờ đá Ba vì !!!
    " Muốn nhanh thì phải từ từ " Kuj Yếu BuGi nặng về trình bày hoàn cảnh quá xá !!!

    [​IMG]
  10. iiiBuiii

    iiiBuiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Em chưa biết cách xin lên tầng nhà! Kụ nào chuyên vấn đề này phụ giúp mấy ae tụi e duy trì CLB với ạh?!!
    @a Chính HTĐ: Thansk a!! Có gì nới cho nó nhẹ lòng a ạh!! Ấm ức khó chịu lắm!
    @a Thắng nhuamit: Nếu không có ai viết chủ đề cho tầng mơí, e kính ânhthy mặt ae trẻ cho vài lời a nhá!!!
    @a Nam LK: Đợt tới em không về chung vui với các a được ạh.! 25 này xong em định xếp 1 số cung chưa đi được và oánh trận cuối cho nó hết luôn a ạh! A cho em gửi lời chúc mừng sinh nhật đến toàn thể DANACD club và chúc mọi người vui vẻ.!!
    @a Thái: Chỉ là suy nghĩ hơi có tí bồng bột và sốt ruột của bản thân thôi a ạh!! Mong cả nhà sớm ngồi lại với nhau để còn[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này