1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ - CD Benly Thăng Long (Tầng 6) - Hướng tới tương lai - Vững bước phát triển.

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CDone78, 01/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iiiBuiii

    iiiBuiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay..
    Đúng như theo cảm giác khác hẳn với 2 lần chạy trước. Trước khi đi đã linh tính không ổn nhưng vẫn liều. Sắp xếp đồ đạc mang theo phòng khi trái gió trở trời..

    10h sáng 25/03, đầu tiên là cảm giác rất freedom khi chạy 250 trên đoạn từ HN về Hà Nam trên cao tốc Pháp Vân (ổn định tốc độ 100-110 km/h).
    10h40' - Tiếp là cảm giác hơi ê mông ở đoạn Hà Nam - Ninh Bình do đường còn đang làm 1 số chỗ.
    11h30' - Tiếp nữa là oải hơn khi xe khỏe, người khỏe mà chỉ dám giữ ga ở vận tốc 50-60 Km/h suốt đoạn đường qua Thanh Hóa.
    15h05' - Xong là có tí run run khi dừng xe ở Vinh đ.thoại cho a Nhựa rồi thì là đề ko nổ do điện bình yếu.. Đủn và đẩy..

    Cũng tạm hài lòng vì tiến độ hành trình gần đúng như dự tính (5h/300 Km).

    17h30 - Đến tp Hà Tĩnh thì chập tối. Trời bắt đầu mưa. Ghé quán ăn trưa, tranh thủ sạc bình qua loa rồi bật đèn chạy tiếp.. Đến đây thì xe giở chứng.. Oải hẳn..
    Không những tiêu hóa 1 bình điện trong 50 Km mà còn chảy xăng ở lọc xăng do vặn k kín, nhẩm tính xe ăn xăng lên đến 5l/100km.. Kinh hoàng..
    Chạy trong đêm với xe không đèn k phải lần đầu tiên nhưng run hơn lần đầu vì điện yếu nên máy yếu theo luôn. Đi dọc đường 1 mà mắt cứ phải căng
    hết cỡ mới mò mẫm thấy đường...
    22h 25/03 về đến Quảng Bình cảm thấy yên tâm hơn vì có thêm đồng đội. Tiết mục Ăn-ngủ-nghỉ.
    4h sáng 26/03 - Thức giấc vì chuông điện thoại của a Chính Pô thông báo đã gần về đến Huế và nhờ ae CDCDC tiếp đón nồng hậu nên đã kịp vi vu Cố Đô trong buổi sáng.
    7h - sáng lục đục vệ sinh, thăm thú cồn cát và ăn sáng cùng A Tuấn QB, v.c a Nhựa.
    8h - dắt xe đi đo kiểm tra dòng sạc ---> Vẫn sạc b.t (14~15V).
    8h05' - Giao lưu coffee cùng nhà Vespa Quảng Bình.
    10h - Yên tâm chạy tiếp vào đến điểm tập kết.
    12h - Đến Quảng Trị thì xe khục khặc vì bu-gi ---> Chính thức bu-gi yếu.
    Cố gắng về đến điểm tập kết vào lúc 13h20'. Tranh thủ mua đôi bu-gi thay mới và chạy lăng xăng giúp việc.
    14h30' - Tình cờ gặp người quen nên CDTL tranh thủ ăn trưa. ---> Chuếnh choáng...
    17h - Gặp a Nam và A Dương.
    17h40' - Chỉ kịp chào người quen ở các đoàn tham dự rồi lại phải lên đường về nhà trong tâm trạng thấp thỏm.
    Không hiểu sao tuần trước đã cảnh báo a Nhựa k nên đi đường tránh tp Huế trên đoạn đương 1 Huế Đà Nẵng
    thế mà lại đâm đầu vào chạy con đường đó -----> Xót xe, ươn người..
    18h45 - Thoát khỏi đoạn đường tránh lắm quỷ nhiều ma, vô số ổ gà ổ vịt chồng chéo (khoảng 20km~mất hơn 1 tiếng trong khi chạy qua thành phố chắc chỉ mất 25'), chạy lại vào đường chính. Lúc này điện đóm lại giở chứng. Rút kinh nghiệm, tắt toàn bộ đèn còi để tiết kiệm điện. Lại mò mẫm trong đêm. Ở đoạn này thì bám theo 1 chiếc xe khách Huế - Đà Nẵng để xin ít ánh sáng. Do đoạn đường từ Phú Bài vào đến Thừa Lưu (Phú Lộc - Huế) hay bắn tốc độ nên theo kịp ôtô với vận tốc 70 km/h đường trường và 40 km/h đường đèo Phước Tượng. Qua đoạn trên, ôtô tăng tốc nên phải tăng tốc có lúc lên đến 110-120 Km/h. May mà theo kịp. Vừa may về đến trạm trung chuyển Hầm Hải Vân thì hết sạch điện -------> Xe chết... Cho xe qua hầm. Lúc này trời mưa càng nặng hạt.. Thê luơng..
    Qua địa phận Đà Nẵng, trời không mưa nhưng gió. Sẵn ngấm mưa ở Huế nên sang đây, gió càng thêm rét. Phải gọi điện nhờ ae mua giúp bình Ắc-quy và lên Hầm cứu trợ..
    21h20 - Về nhà an toàn..

    Chốt hạ thiệt hại: 1 cái xăm, 1 bình ắc-quy, 2 cái bu-gi, 540k tiên xăng~28l xăng/~700 Km. Vị chi là 100 km mất 4l xăng.
    Xe: Nghiên cứu lại bộ điện, hơi rắc rối nhưng chắc sẽ có giảp pháp. Điều chỉnh lại cân bằng xe do vành trước k cân nên khi ở tốc cao khó kiểm soát tay lái do rung..
    Bản thân: Mệt và oải... 2 mắt sưng vù do đi mưa k thể đeo kính.
    Nghiệm ra: Đôi khi ngẫu hứng cũng hay. Nhưng có đồng đội thì vẫn hay hơn (nếu không đi cùng a Nhựa chắc hẳn phải bắt xe ở Hà Tĩnh ra ngược Hà Nội).

    Giờ là: Tiết mục ngủ-nghỉ, mai còn đón nhà ta vào Đà Nẵng. Kính các cụ mấy nhời tường thuật như trên.
  2. rockingsalem

    rockingsalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    phóng sự về xứ huế mộng mơ của chú yếu bugi thật li kì và hấp dẫn ,chúc nhà TL và đại hội vui say sưa thành công tốt đẹp !!!
    Chú yếu bu gi chắc lượt về cho xế iu cùng lên xe bus roài ,
    mà đề nghị mọi người phải hiep anh tý chứ đừng chụp bằng
    mồm nhá !!![r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  3. nhuamit

    nhuamit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    1
    bac Duy cu binh tinh, bon em con 1luot vao Da Nang nua ma.
  4. iiiBuiii

    iiiBuiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Kính kụ!! Như đã thông báo, đi đợt này Iem k coá máy ảnh.Gặp a Nhựa ở Vinh cũng chỉ phọt phẹt vài tấm bằng điện thoại. Do thời tiết mưa và chạy gấp trong đêm nên k thể chụp nhiều được. Chỉ trông chờ vào máy của a Tuấn QB và v.chồng a Chính Pô. Còn ảnh ở đại hội Iem không tham gia nên không biết nhưng chắc sẽ có ở 4rum CDCDC.
  5. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi thú vị goáaa !
    Thế các chú đã hội quân hết ở Đà Nẵng chưa vậy ?
  6. nhuamit

    nhuamit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    1
    em van dang o DN, ko gui dc xe ra nen 2 vo chong o lai.
    Chinh po da ra HN chieu nay.
  7. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]



    [​IMG]



    Nhựa mít và Chính Pô ơi 2 đứa em đen rồi .Quá đen nữa rồi !bọn em ở Đà nẵng nhìn 2 cái ảnh hót hót này nuốt nước bọt thôi vì có Hugo đi kèm anh Nam ko giúp gì đc rồi ![r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)] thui ăn và nhâu đi nhé !

    @A Nam : Anh ơi để phần em mấy con mực 1 nắng nhé .Mai kia em bay một mình vào đà nẵng anh cho em mấy con mực 46~50kg này ăn anh nhé !thánk anh trước !
  8. nhuamit

    nhuamit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    1
    em dinh o lai mot minh voi anh Nam, nhung ma vo em ko tin tuong bac Nam nen moi o lai voi em day chu hehe.
    2 anh em dang di Ca` cho Fe day...
  9. hoangtuanqb

    hoangtuanqb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Thân mời anh Duy vào QB chơi em mời anh ăn mấy con mực 1 nắng ngon hơn nhiều. ok ?
    anh em ai có nhu cầu đăng ký. em đang ở HN mà chả thấy CDTL gọi nhậu gì cả. buồn quá. hay dạo này mấy anh cai hết rồi?
  10. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0

    Chú cứ qua PVĐ gặp Kụ Salem lúc nào cũng có AMC cho chú nhậu mê tơi luôn. [r2)]

Chia sẻ trang này