1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ - CD Benly Thăng Long (Tầng 6) - Hướng tới tương lai - Vững bước phát triển.

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CDone78, 01/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockingsalem

    rockingsalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Các KUj nì chả thấy cảm ơn chai AMC của nhà chấu kí rì nhể !!!???
  2. andyquan86

    andyquan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    bibo
  3. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
  4. nhuamit

    nhuamit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    1
    @andyquan86 hôm qua về tới nhà là mấy h hả em ơi? Chắc anh cũng làm con ex chạy cho lành, chứ cứ bét đoàn thế này cũng chán lắm rồi. Lên cũng chậm mà đổ đèo cũng về bét :(.
    Mấy kiểu ảnh đẹp quá, thích nhất ảnh chú Buzi ngồi chém gió với ông bác gì đó...

    @all em lại tiếp tục tường thuật

    Em và Giang buzi đi sau đoàn 1 tí tẹo nên lạc đường, chạy quá mất 5km phải quay lại. Nhưng cuối cùng đến thác lại nhanh hơn mấy bác...Thác đây rồi. Tính em ko thích đông người chen lấn nên khi đến nơi tự nhiên thấy tụt cảm hứng quá :D
    [​IMG]

    Một số người đăm chiêu, người thì thư giãn...
    [​IMG]

    [​IMG]

    Kẻ tắm tiên, người chìa súng...
    [​IMG]

    Cả đoàn nhà ta
    [​IMG]

    [​IMG]

    Chỉ ở lại thác khoảng 1h, sau đó cả đoàn di chuyển theo hướng khác vì đường cũ vào thác đã đông nghẹt xe Container.
    Chạy men theo đường biên giới, một lúc sau thì gặp 1 con đường chạy xuyên qua núi như thế này... Ôi cái hang thật ẩm ướt ....[:D]
    [​IMG]

    Một số bản làng trên đường đi
    [​IMG]

    3 cháu nhỏ trạc tuổi nhau, cháu nào cũng hót líu lo:-)):)):))~X~X~X
    [​IMG]

    Còn tiếp
  5. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh em đã có 1 chuyến đi thành công. Xin cảm ơn a Kiều, a Hiếu đã bớt chút thời gian tâm sự cùng em vài chai bia. Hic, về nhà say quá sáng dậy đi đái mà cứ nhớ là hôm qua say nên về nhà a Kiều ngủ :(
  6. nhuamit

    nhuamit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    1
    Ngày 2/5 - 9h sáng cả đoàn mới lên đường đi Pác Bó


    [​IMG]
    Có dòng suôi nhỏ... không biết nguồn từ đâu?
    [​IMG]

    Người đẹp bên bờ suối
    [​IMG]

    [​IMG]


    Hành động ky quặc :D
    [​IMG]

    Đến đây mới thấy được nhà ta có mấy diễn viên hành động, đóng khá đạt. Kungfu panda...
    Chỉ đạo nghệ thuật:
    [​IMG]

    Chỉ đạo võ thuật:
    [​IMG]

    Action!!!!
    [​IMG]

    [​IMG]

    Hang Pác Bó
    [​IMG]

    [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
    [​IMG]

    Còn tiếp
  7. andyquan86

    andyquan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hi, nhà e cũng gần gần chỗ nhà a nên về tới nhà cũng sớm mà a.
    xe a e thấy cũng oách mà, đi ex phi cũng bốc phết a ạ, nhưng tiếng pô nó mà giống RGV thì chắc oách hơn ^^,
    đi cùng ae vui qá, chỉ muốn đi mãi, hy vọng sẽ được tiếp tục hành trình cũng ae.
    bibo
  8. nhuamit

    nhuamit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    1
    hê hê, oách mà ko lách lên được thì cũng đếch sướng. Thôi thì đang nghèo, ta cứ làm con minsk cho vui vậy.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đường về........
    6h chiều cả đoàn bắt đầu di chuyển từ Cao Bằng về. Đường tương đối khó đi.
    7h20 tối, cách Lạng Sơn 95km[​IMG]

    9h30 Đổ xăng ở LS rồi phóng thẳng về hướng Bắc Giang, cả đoàn chạy sát nhau vì sợ bắn tốc độ.
    Đến đoạn này thì ai cũng tỏ ra thấm mệt và buồn ngủ. 11h 20 thì dừng chân trước Bắc Giang khoảng 25 km để nạp năng lượng và chống buồn ngủ.
    Thế nhưng có vẻ sau khi ăn thì ai cũng thấy buồn ngủ hơn. iem thần kinh yếu nên phang trước 2 gói cafe hòa tan, cộng thêm mấy trò đùa linh tinh để tránh ngủ gật.
    12h30 thì bắt đầu chạy tiếp, lúc đó còn cách HN 75km.

    [​IMG]

    Dừng chân xả xì trét HN 41 Km
    [​IMG]
    Anh em chia tay nhau, chuyến đi tuy mệt nhưng cảm giác rất Phêeeeeeeee.
    Kể cả lúc em bị xòe cũng phê luôn :D. Tay lái non mà đú với anh em :D
    Giờ em đi ngủ đây, chúc các kụ ngủ ngon. Vẫn còn rất nhiều ảnh, em mới post minh họa ít kiểu thôi, em sẽ up tiếp.............
  9. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Chào các Kụ, các Kụ có chuyến đi đúng là phê lòi. Mấy hôm nghỉ ở nhà, nhà Mõ làm chân bỉm sữa nên chả đi đâu được cả, chán thật.
    May hôm trước chú Dương JH từ Đà nẵng bay ra mới chút thảnh thơi ngồi với anh em
    Phê bình Kụ Thái Salem gọi điện thì bảo ra ngay cuối cùng thì alô lại thì tò tí te.....

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đây có phải bác Mùtịt thành viên 67 Bắc Kạn không nhỉ???
  10. lady_killer368

    lady_killer368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ các kụ có kỳ nghỉ zui zẻ ha, phọt đã quá hỉ [:D][:D][:D] mùa này thác Bản giốc hok được nhiều nước cho lắm >>> nhưng vẫn đẹp =D>=D>=D> vậy tổng kết chuyến đi vui vẻ an toàn rồi (tiếc đôi cánh yếm mầu đen [:D])

    @ Nhựa mót: phọt nhiều ảnh đặc sắc lên cho anh em hóng nhé. Xò thế em Bé có sao k? Em bé thay đổi kiểu tóc, xì tai nhìn nhang nhác cô nào đó trong Biệt động Sài Gòn mà nhất thời nhớ chưa ra :-??

Chia sẻ trang này