1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ - CD Benly Thăng Long (Tầng 7) - Chung niềm đam mê

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi nhuamit, 23/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
  2. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Cụ cứ tính đi nhé. thông báo để anh em đóng góp[r2)][r2)]

    Sang tháng 7 anh em lại làm phát nữa đi cụ? mỗi tháng 1 bữa cho nó xôm[r2)][r2)][r2)][r2)]
  3. HoangtudenCD

    HoangtudenCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Tháng này mà không đi biển thì làm bữa hải sản đi các kụ ơi[r2)][r2)][r2)]
    @Ba Duy: Anh xem có alo được về Thái Bình đặt ít gỏi Nhệch với gỏi móng tay chuyển lên đây được không thèm quá;))
  4. nhuamit

    nhuamit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay em bận thi quá nên ko vào chém gió được.
  5. hondadream

    hondadream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    HIẾU Playone, Anh để em đặt cục gạch Sim trắng đấy nhé, để làm cái biển 5 số ngon lành cành đào đi cho sướng cái thằng người, sáng mai đi nghỉ mát Trà Cổ mất tiêu rồi, hẹn ngày 12 tức là thứ 3 về sẽ liên lạc Anh Em mình nói chuyện cụ thể !
  6. nhuamit

    nhuamit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    1
    Gạch làm gì hả bác? Cứ thế đi xe ôm đến lấy thôi :D
  7. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0

    OK! nếu đến hôm đó chưa ai lấy[:D]

    Cụ nào cần bán xe nữa không? tiện thể em bán hộ luôn cho\:D/\:D/\:D/

    Vụ tiền nong nhậu nhẹt toàn lấy các cụ lảng tránh nhỉ? vậy hôm nào gặp cụ Kiều sẽ thanh toán luôn thể nha[r2)]
  8. iiiBuiii

    iiiBuiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    E lại kính gửi các kụ nhà mình lời chào thân ái và quyết thắng..=))=))
    Dạo này các kụ bận bịu quá hén.?! Người thì bỉm sữa, người thì đèn sách, người thì lọ mọ làm gì không ai hay.. Hè HN nắng nóng, các kụ không nghỉ mát thì trốn trong phòng máy lạnh mà [r2)][r2)]. Sao thấy im hơi, sun tiếng quá.. Nhà cửa tụt mất hút luôn.. Her..her..[r2)]
    E từ ngày về nhà úp mặt vào tường đến giờ mới gom đủ tiền đóng tiền mạng để lên hóng hớt với các kụ đây..:-":-"
    Đầu tiên cho e gửi lời hỏi thăm các kụ cùng gia đình và chúc hết thảy mọi người 1 mùa hè mát mẻ và sức khoẻ..:-bd:-bd

    Tiếp sau e làm tràng Tour "Coming home" mini vừa rồi cho nhà ta thêm xôm tụ và lấy lại tinh thần cho các kụ mạnh "phượt"..:)>-
    Như a nhuamit đã đưa tin vào 1 hôm bão bùng, mưa gió. Do thời gian thúc ép và không thể nấn ná lâu hơn ở Thủ Đô nên e khăn gói về nhà mặc trời mưa bay, gió rít um tỏi.. Mặc dù ban ngày trời hửng nắng và thời tiết không quá gắt gỏng.. Her.her..

    Rửa xe - Cafe sáng - Những góc vắng quen thuộc của 5 năm tạm trú Thủ Đô..
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Với sự giúp đỡ nhiệt thành của a nhuamit, chúng e đã khăn gói, tay nải gọn gàng để xuất phát..
    [​IMG][​IMG]
    Chặng 1: Hà Nội - Cửa Lò - Đường AH1
    Xuất phát từ 19h15' tối, dự định là sẽ nghỉ đêm ở Ninh Bình nếu trời mưa nặng hạt. Chạy 1 mạch ra cao tốc Pháp Vân, đến đoạn Thường Tín thì mưa ngưng hẳn, thay vào đó là trời về đêm mát mẻ vô cùng. trời cao, thoáng mây và sáng sao.
    Mát ga phóng thẳng đến Phủ Lý dừng ăn tối. Năng lượng là bát Phở này, mỗi bát 55,000 VND. Thành Nam giá cả còn cắt tiết hơn Thủ Đô. Ặc.ặc..[r37)][r37)]
    [​IMG]
    Rider chặng này..
    [​IMG]
    Còn khuyến mãi cho 1 ôm Nhi đồng này nữa..:-"
    [​IMG]
    Căng da bụng xong nhưng mắt mãi chẳng chịu chùng.. Cứ thế 1 mạch qua Ninh Bình, đến đầu Thanh Hoá thì dừng chân thắp ngọn hư hỏng. Đồng thời chằng buộc đồ lại cho cân xứng, đỡ lệch xe..
    [​IMG][​IMG]
    Cửa ngõ thành phố Thanh Hoá - Hàm Rồng lịch sử lấp lánh trong đêm..
    [​IMG]
    Chạy..chạy..chạy.. Của ngõ tỉnh Nghệ An, nghỉ tiếp nước và trêu chó.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Số là đi ngang đây có cái nhà mặt tiền to ơi là to. Cái cổng cũng to nên chó giữ cổng cũng to tương ứng. Bọn e dừng nghỉ thì lúc này khoảng 23h gì đó, chó sủa ầm ĩ. Ghét, tìm đá ném chó cho đến khi nó im thì thôi (giống trò cấp 1 quá chừng, may mà chủ nhà không ra đuổi chứ đuổi thì chạy không kịp luôn. Her.her..).
    Trạm nghỉ - thị xã Cửa Lò. Đến đây là khoảng 2h30 sáng. Chỉ còn mấy món nhậu đơn giản nhưng cũng đủ ấm ruột để ngủ roài.. [r2)][r2)][r2)]
    [​IMG][​IMG]
    Nghỉ ngơi và tham quan Cửa Lò vào hôm sau.
    [​IMG]
    Ở đây, người ta di chuyển bằng phương tiện xanh này đây. Not Noise, not dirty..:-bd
    [​IMG]
    Quảng trường thị xã.
    [​IMG][​IMG]
    Đảo đá (tên gì e chẳng nhớ) - Quả này mà off-road thì kinh luôn..=))=))
    [​IMG]
    Cafe cùng bạn học..
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Bãi biển và tác hại của việc tắm biển quá đà..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chia tay đồng bọn sáng hôm sau để tiếp tục chặng còn lại.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chặng 2: Cửa Lò - Đồng Hới
    Rider chặng này..
    [​IMG]
    Đâm tọt đến Hà Tĩnh..
    [​IMG]
    Và ngẫu hứng rẽ lên đường ************** - 33km đường hầu như là thế này đây. Nhắc đến thương đôi thụt trước quá đi thôi..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vượt qua chặng khó, trời già trưa, tạt vào quán cơm ven đường ---> Bị chém tập 2. Thực đơn bữa cơm ít đạm và tốn bạc gồm:
    [​IMG]
    ..và..
    [​IMG]
    ..và..
    [​IMG]
    ..và..
    [​IMG]

    Tổng thiệt hại 170,000 VND chẵn.. Her..her.. Càng xa thành phố càng lắm gian manh..
    Bù lại bữa cơm ấm ức, bọn e được lăn bánh trên đường Hồ lần đầu. Thật là phê. Đi trên cao, gần mây, gần núi nhưng không quá nóng vì nắng gắt. Đường thẳng tắp, không 1 vết bụi, không 1 bóng xe lớn. Tốc độ trung bình đạt khoảng 85~90 km/h. Mặc dù con đường có dài hơn nhưng cảm giác đi thoải mái nên không cảm thấy mệt. Cảnh núi non trùng điệp hoà với trời trong xanh tạo cảm giác mát mắt..
    Đoạn nghỉ chân bên thung lũng..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đi đoạn này qua Quảng Bình là đến quần thể danh lam Phong Nha - Kẻ Bàng. Nghe lời Pr của a Tuấn QB bọn e quyết định đi tham quan Động Thiên Đường. Ở đây công nhận đẹp thật. Tiếc là máy điệnt hoại của e không đủ chức năng để ghi lại ảnh tốt. Chỉ có mấy bức chụp qua loa nên chưa lột tả hết cái đẹp của Động. Đường lên động cao, vào động mát lạnh, chiêm ngưỡng những tuyệt tác nhũ đá của thiên nhiên thật hùng tráng và khơi gợi trí tưởng tượng của con người.. Chốt lại là 1 Động nên đi..:P:P
    Khuôn viên khu du lịch. Ở đây cũng phải di chuyển bằng xe điện. Các chị, các e chân dài má hồng lái cũng lụa lắm.. Her.her..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lối vào động..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thạch nhũ (trong động tối nên không thể chụp đẹp đc..)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    CD và hoàng hôn bên quần thể danh lam Phong Nha - Kẻ Bàng..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thẳng tiến về thành phố Đồng Hới và nghỉ ngơi sau 1 ngày dài..
    Bình minh tại Đồng Hới..
    [​IMG]
    Hẹn đồng bọn..
    [​IMG]
    ..Và cà.aaaaaaaaaaaaaa..à...
    [​IMG]
    phê.eeeeeeeeeeee.ê....
    [​IMG]
    Thành viên năng nổ của CD TL đây..
    Lâu ngày không gặp vẫn phong độ như thuờng.. Dạo này ông anh này về xưng hùng xưng bá khắp 1 cõi bằng đôi xế nổ này. Đúng là Riêng 1 góc trời đây..
    CD..
    [​IMG]
    & Sidecar..
    [​IMG]
    Sau khi gặp gỡ vợ chồng a Tuấn QB và các ae hội xe Đồng Hới. Bọn e thực hiện chặng tiếp.
    Chặng 3: Đồng Hới - Huế - Đường AH1
    Đoạn đường không có gì đặc biệt. Chỉ có 2 việc là..
    .. Nạp nhiên liệu..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và có mặt ở Huế lúc về đêm..
    [​IMG]
    Nghỉ ngơi và gặp bạn bè, ae CDCDC. Sáng mai lại thực hiện nốt con đường..
    Chặng 4: Huế - Đà Nẵng - End

    Về đến nhà. Nghỉ được 1 hôm rồi lóc cóc xin việc làm. Lại lẹt đẹt tập làm người nhớn rồi. Biết khi nào mới tiếp những cung đường còn dang dở..:-??:-??
    Nhớ các kụ cùng các cung đường..:((:((
    Cuối cùng là tiết mục ngủ, mai CN cả thế giới nghỉ e vẫn phải công tác nhữn công việc đầu đời đây..
    Chúc các kụ ngủ ngon..

    To nhuamit: A thi cử đến đâu rồi sao vắng bóng thế?!! Mấy hôm nay e bận quá chưa gửi đồ mượn của CLB ra được. Mai kia e gửi ra e nhờ bạn đem sang gửi a nhé..
  9. nhuamit

    nhuamit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    1
    @buzi anh dang o Ninh Binh, thi cu cung tam tam, kha nang lam sv la 80, 90%.
    Chu di lam con anh lai lo mo di hoc, hehe.
    Do dac thi cu thong tha ma gui thoi. Chuc chu co cong viec tot nhe.
    @all em online bang dt nen ko viet tieng Viet dc, mong cac ku thong cam.
  10. kisskillingkids

    kisskillingkids Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà. Long time no see. Lâu quá rồi mới vào 4rum được. Bận bịu quá. Sáng nhận dc tin nhắn của anh Kiều mà cũng chẳng đi được.

    @iiiBuiii Tiếc quá ae mình không gặp nhau trong Cửa Lò. Đành hẹn em một ngày gần nhất tái ngộ ở vườn hoa Nghĩ Tân vậy ! (Cái mũ bảo hiểm mua bao tiền thế nhỉ. Đẹp! Đẹp :P )
    @nhuamit Hôm nào ae làm tí bia bọt đi anh ơi!

    Các bác ơi ! Em có ý bán em CD của mình, mấy hum nữa sẽ đăng tin lên mạng. Bác nào có khuyên nhủ gì hoặc có dặn dò gì thì alo hoặc PM em nhé. Em phải vào đây xin ý kiến các bác trước.

    Chúc các bác tuần mới làm việc hiệu quả.

Chia sẻ trang này