1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ CD Benly Thăng Long

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi 4ladies, 06/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Bác Play oằn này nhậu về không ru vợ ngủ đã lại online rồi.
    Anh em hôm nay có vẻ chưa được đủ điện.
    Được CDone78 sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 09/11/2009
  2. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    GỬI NHỮNG NGƯỜI ANH EM CD
    ?oNăm 1010, Lý Công Uẩn lên ngôi vua và lập nên nhà Lý. Lý Công Uẩn rời đô từ miền Hoa Lư hẻo lánh, tới thành Đại La. Đặt tên kinh đô mới là Thăng Long, đổi tên nước là Đại Việt, chia nước ta ra làm 24 lộ, dưới lộ có phủ, huyện, hương, giáp, đứng đầu nước là Vua??
    Đó là sự thật đã được lịch sử xác thực - một sự thay đổi có tính thống nhất để từ đó, tất cả chúng ta có được một Hà Nội rạng rỡ như ngày hôm nay. Mặc dù vậy, giữa những ngày cả nước đang hân hoan hướng về đại lễ Hà Nội một nghìn năm tuổi, thì có một sự kiện khiến rất nhiều người không khỏi không quan tâm ?" đó là việc CLB CD Hà Nội bỗng nhiên bị chia tách ra làm hai topic trên diễn đàn TTVNOL.
    Thực ra, đó là chuyện riêng của nhà CD, và tất cả những người bên ngoài không có quyền tham gia, góp ý hay can thiệp vào. Tuy nhiên, đã từ lâu, CLB Honda CB125T luôn coi CLB Honda CD Hà Nội là người anh em thân thiết nhất của mình trên TTVNOLcom. CLB Honda CB125T cũng cảm nhận được những tình cảm hết sức chân thành, sâu sắc và thắm đượm tình anh em mà CLB Honda CD Hà Nội dành cho mình thông qua những lần hai CLB cùng nhau đồng hành trên những cung đường đi dự sinh nhật các CLB: Honda 67 tại Phúc Thọ, SIDECAR tại Hồ Tây và A& D tại Hồ Điệp (Quảng Ninh).
    Đứng trước sự việc người anh em của mình chia tách nhau ra như vậy, CLB Honda CB125T không khỏi không cảm thấy buồn lòng và bày tỏ mong muốn tất cả các thành viên CLB Honda CD Hà Nội, nếu có thể hãy ngồi lại với nhau để tìm lại tiếng nói chung như đã từng có. Để CLB Honda CD Hà Nội là cái tên mãi mãi tồn tại trong tâm thức và là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho CLB Honda CB125T.
    Chúc tất cả mọi người những điều tốt đẹp nhất và chúc cho tình cảm anh em CD và CB125T mãi mãi bền chặt.
    Người phát ngôn của CLB Honda CB125T
    Đào Đức Trung
  3. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Chào người ae TOIYEUHONDA, xin cảm ơn những lời nói chân tình và tình cảm sâu đậm mà bác và ae CBT Hà Nội dành cho ae chơi CD chúng tôi.
    Trong cuộc sống thường nhật có đôi điều xảy ra mà không ai trong chúng ta mong muốn, đó là sự chia tay, chia tách tuy nhiên nó cũng đã xảy ra rồi vì vậy chúng ta hãy cứ để cho nó trôi tự nhiên theo dòng đời xô đẩy. Nhưng bác hãy tin rằng tình cảm chân tình mà ae CD chúng tôi dành cho CLB CBT Hà Nội mãi mãi không thay đổi.
    Vài lời muốn ngỏ cùng bác và ae CBT Hà Nội
  4. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Thanks Anh Toiyeuhonda !!!
    @A Trung : Niềm đam mê và cái thú vui chơi xe của anh em mình là chủ yếu là cái quan trong hàng đầu anh à !Dù cái tên nó bị thay đổi.Nhưng cái tố chất và bản chất không đổi đâu anh !Cá nhân em cũng rất buồn nhưng biết sao đc tạo hoá sinh ra không cái gì trường tồn và vĩnh cửu..
    Cảm ơn anh nhiều !Hẹn gặp anh ngày gần nhất !
  5. 4ladies

    4ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên tôi cũng là 1 thành viên của Câu lạc bộ CD Benly Thăng Long nên mạo muội được gửi đến bác và các ace trong Câu lạc bộ Honda CB125T lời cảm ơn sâu sắc vì mối quan tâm thật sực của các ace trong CLB đối với CLB HCDC trước kia và những người yêu Honda CD Hà Nội.
    Con người khi sinh ra đã mỗi người một tính, không ai giống ai. Qua quá trình phát triển, trưởng thành, hình thành nhân cách, cái tôi, cái cá tính ngày càng được bộc lộ rõ và từ đó mỗi người có cho mình những định hướng riêng cho cuộc đời của mình. Việc tách và ra đời của hai CLB về cùng một niềm đam mê Honda CD cũng như việc ai cũng muốn được sống trong sự đùm bọc, yêu thương của gia đình, cha mẹ nhưng đến độ chín khi những định hướng muốn được thực hiện, những cá tính muốn được bộc lộ, cái tôi muốn được khẳng định thì mới có chuyện trong cùng một gia đinh nhưng có người Bắc, kẻ Nam, người thì trong nước, người ra nước ngoài. Còn việc trong cùng một địa danh mà có một lúc hai CLB cùng sinh hoạt về một chủ đề thì cũng là một điều hết sức đáng mừng vì chứng tỏ ở đó niềm đam mê đó được nhân lên và cũng hết sức bình thường như việc có Hà Nội 1, Hà Nội 2; có MU và MC.
    Tuy nhiên, những tình cảm của ace dù ở CLB nào đối với CLB Honda CB125T thì vẫn như xưa, vẫn đằm thắm, chan hoà và chân thành. Do vậy, rất mong các ace của CLB Honda CB125T đừng ngần ngại khi vui chơi, khi cùng quan tâm một lúc đến cả 2 CLB của chúng tôi.
    Chúc cho CLB Honda CB125T luôn đoàn kết, gắn bó. Chúc cho mối thâm giao ngày càng thắt chặt và vui vẻ.
    Hy vọng trong một ngày không xa sẽ được ngồi cùng các bác.
  6. lady_killer368

    lady_killer368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi bác toiyeuhonda !
    Xin cảm ơn bác về những lời chúc tốt đẹp và sự quan tâm của bác cũng như ae CBT tới CDer chúng tôi. Như các ý kiến của các ae khác, tôi cũng không thể không khỏi chạnh lòng khi mà HCDC tan rã.
    Lịch sử loài người đã trải qua nhiều chế độ xã hội khác nhau và xã hội sau bao giờ cũng tiến bộ hơn chế độ xã hội trước đó ...

    Cuộc đời là cả chuyến đi, gần nhau rồi lại chia ly là thường.
    [​IMG]
    CD THANG LONG
    Được lady_killer368 sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 10/11/2009
  7. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
  8. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    @Hiếu 4L : Hôm qua ngồi bàn tán về viêc cuối tháng ae mình làm chuyến thì có 2 phương án đưa ra : lên rừng hoặc là ra biển
    Trường hợp nếu lên rừng thì anh em có ý kiến là lên thăm trang trại nuôi nhím của một đồng chí trên Vĩnh Yên rồi xẻ thịt mấy con nhím ra chén uống với rượu ******* đang nhốt ở nhà
    Trường hợp nếu ra biển thì chạy xuống Ninh Bình uống rượu Kim Sơn với đặc sản biển sau đó quay về có thể đi Tam Cốc Bích Động.
    Chú xem xét và cân nhắc nhé
  9. hau1k1

    hau1k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    em xin phép chen vô 1 chút nha bác Samurai, lên rừng thì lên Đà Lạt, ăn gà rừng và thịt rừng, cộng với amacong tửu nữa nhé! hehe, em chuồn thôi!
  10. DINH7877

    DINH7877 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    em xin phép chen vô 1 chút nha bác Samurai, lên rừng thì lên Đà Lạt, ăn gà rừng và thịt rừng, cộng với amacong tửu nữa nhé! hehe, em chuồn thôi!
    [/quote]
    Hehe bạn Hậu chuồn đi bán đào hở
    http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/11/3BA15794/
    Luôn có mong muốn CD Thăng Long lăn bánh trên cung đường Đà Lạt mộng mơ
    Có thành hiện thực không các Bác nhỉ

Chia sẻ trang này