1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ CD Benly Thăng Long

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi 4ladies, 06/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Kính tặng các cụ con xe này !Quả xe này mà kẻ thù của anh Hìu đã chạy đó :
    [​IMG][/QUOTE]
    Được Nguoibaove sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 16/11/2009
  2. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    @Hiếu 4fở : Chú yên tâm đi, nếu họ Tô tên Huy Hứa mà không thực hiện với anh thì thống nhất là em CMT ấy vẫn chuyển ra ngoài này lúc bấy giờ tình trạng em ấy có thể mông lặc lè đi vắt vẻo hoặc toàn thân rã rời, đầu đít chập làm một
  3. DINH7877

    DINH7877 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá Em mới rời đất Thăng Long có 1 ngày mà các bác xây nhà cao quá mỏi hết cả cổ
    Yêu cầu cu nặng ..Thái hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cha đảm đang nhé , 0 giờ mà vẫn còn lạch cạch trên mạng hở
    Báo cáo chính : Hôm qua có thằng cu Em nó chim lợn cho là trên Phủ Yên có 1 Em CD đang muốn gả bán , bỏ cả món ngan vịt của chú Chính đem xiền lên nhưng ngặp ngay phải 1 mụ tú bà mới ức chứ ( CD giả cầy các bác ợ )
    Cuối tuần Off Em sẽ chịu phạt với các Bác và chú Chính sau
  4. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Chú phải chịu phạt với ae là đúng rồi he..he... hôm qua ae không ăn tiết canh ăn canh tiết hứchức
    Thế hôm qua chú gặp con hàng đổi giới tính à? Đen quá nhể
  5. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    CD Benly và những người nổi tiếng.
    Lực sỹ Phạm Văn Mách và CD
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. DINH7877

    DINH7877 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Vâng ! Kính thưa bác Samurai và các kụ Em xin tường thuật lại ngày chủ nhật u ám
    nhưng cũng phải tạ lỗi trước với các kụ là toàn văn xuôi thôi vì máy ảnh từ hôm cá lóc
    nhà kụ "nhọ nhem" đã không còn tý pin nào .Em nhầm sorry kụ Salem .
    Các kụ cũng biết rồi đấy : lằm trong chăn mới biết chăn có rận
    Chỉ có những lão mê CD thì mới thấu hiểu được khi nghe thấy câu :
    Ở chỗ ?..đang có con CD ngon lém , đang cần bán đấy !
    Em không cần giải thích về tâm trạng của Em khi nghe thấy câu nói này ,
    chắc các bác cũng giống Em thôi
    Một phát quay ngoắt kế hoạch 180 độ ( Lúc 9 giờ nguoibaove còn gọi liên lạc đi ngan vịt
    được ) Vậy mà bỏ cả ăn để lên đường tìm em nó .
    Cưỡi con vợ Jeep với tinh thần lạc quan yêu đời vừa đi vừa huýt sáo . Lên đến trạm thu phí
    Sóc Sơn móc alo ra liên lạc trước không lại sợ bị ăn quả rớt , OK
  7. DINH7877

    DINH7877 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi mò mẫm cũng tìm ra được Tú bà ( Các bác cho Em gọi là Tú bà nhé vì chiếc
    CD đó có thể ví như con Ca vè già bôi trát phấn son lòe loẹt , phèo phổi thì ? để Em tả sau )
    Mụ ta dẫn Em vào 1 tửu quán , hàn huyên 1 lúc về tình yêu CD , Em thì cố kìm nén cảm xúc
    lại không thì giá trên trời ngay , mẹt tỉnh queo nhưng trong bụng thì sôi sùng sục .
    Cái chiêu : Ôi CD là number one , CD là đẳng cấp Men , CD cực bền theo năm tháng
    Mua đi chú là người sống ở Hà Nội chị giới thiệu cho chú tham gia vào 1 nhóm hoành tráng lém !
    Nghe câu này có Pác nào giật mình thấy quen không ?! Hehe
    Được khoảng 40 phút 1 chú đầu xanh đỏ tím vàng cưỡi trên con lừa già ừm rừm bành bành
    lao tới . Đang cầm cốc trà đá tý nữa phải đền cốc cho bà chủ hichic hú hồn .
    Khung Suzuki 125 , máy " Không có nhãn mác , xuất xứ trên bao bì sản phẩm " Em cũng chịu
    Vì 1 bên mang cá là máy Su còn 1 bên là trạm khắc Honda , nhưng mà cũng có bộ củ đèn pha
    và bộ đồng hồ công tơ mét là của em CD zin , đã Pác nào độ CD vành đúc chửa .thế mới lạ chứ
    Nghe chị quảng cáo hàng " Nội Địa " sởn hết cả da gà .
    Em không kể tiếp nữa vì mọi người cũng hiểu phần nào của kết thúc câu truyện , viết nhiều quá
    các kụ đọc tức mắt lại chửi Em Spam thì chít .
    Kính mong các Kụ yêu CD ĐÃ ĐANG và SẼ hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi bị dính đòn như Em
    Vừa không được ăn vừa bị hành .
  8. rockingsalem

    rockingsalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chú Ring lần sau o được bé cái nhầm như thê nhé !
    Anh bái phục chú về việc nhịn đói , nhịn khát để đi tìm
    người Tình CD đấy . Lần sau trước khi hành sự thì fải
    cơm no mới đủ sức để yêu đấy nhé . Chúc chú lần sau
    may mắn hơn !!!!!!!!
  9. rockingsalem

    rockingsalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    So Ri KỤ CD1 NHa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Chắc là hôm qua bị áo đỏ kèm chặt quá với lại
    ăn hơi nhiều ớt nên Akay sang Salem đây mà??????
  10. rockingsalem

    rockingsalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    KỤ Hiếu cứ yên tâm chuẩn bị tinh thần & sức lực để được
    sống trong cảnh '''' Cá chậu chim ***g đi ''''
    Còn AE o dám fạt cụ nhiều đâu . Nếu KỤ Thấy chui vào
    ***g mà sung sướng hơn ở ngoài nhiều thì KỤ cứ HÚ
    một tiếng là mọi người sẵn sàng muốn được Ngập Lụt
    trong Rừng riềng , BIỂN Riệu của KỤ ngay Ý MÀ !!!!!!!
    Chúc KỤ sớm được HẠNH PHÚC !!!!

Chia sẻ trang này