1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ CD Benly Thăng Long

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi 4ladies, 06/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Em chờ cái vụ này lâu lắm rồi đó bác Giang nha !
    Khi em đi thì trong thời gian quá ngắn không có điều để thăm quan và thưởng thức hết được những cảnh đẹp của của các địa phương trên đất nước mình.
    Lúc đó chỉ còn biết cắm mặt trên những con đường, thật đáng tiếc.
    Bác post lên đi để cho em được ôn lại những kỷ niệm, cảnh vật những cung đường cũ !
    Có ảnh con đường tử thần ROAD 49 không bác.
  2. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các Kụ các ông các bà cùng toàn thể thanh niên trai tráng và các em học sinh mẫu giáo trường mầm non CD Thăng Long: Để cổ vũ cho chú Phương CD1 chụp ảnh nghệ thuật (ảnh gì vậy chú Phương?) mọi người hãy nhanh tay điền tên mình vào danh sách.
    Tại hạ do chưa sắp xếp được lịch nên chưa dám đăng ký hy vọng ngày nay, ngày mai sẽ thu sếp ổn thoả công việc sẽ đi cùng cả nhà
    @Giang Meile : Chú tiếp tục ký sử đường mòn Hồ Chí Minh đi. AE đang háo hức chờ đới
  3. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Và rồi ngày ấy cũng đến. Đêm trước hôm xuất phát so mà dài thế...
    Sáng sớm anh em tập trung đúng hẹn.
    Điểm danh nào:
    Râu xanh:
    [​IMG]
    Hùng Bò ( nhân vật không phản ứng với cafein)
    [​IMG]

  4. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Chụp ảnh nghệ thuật đó Kụ Kiều, nhưng em chỉ đi với tư cách là cửu vạn, mang đạo cụ theo đoàn thôi. Không phải em chụp ạ.
    Kụ toàn chơi em không à, ở đâu ra cái thói toàn thọc gậy bánh xe thôi.
    Kụ mà không đi thì sau đừng có hối tiếc nhá, thấy bảo tắm khoáng nóng là hay lắm đó nhaaaa ...........
    Hế ............ hế .................... hế ...................
    Được CDone78 sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 18/11/2009
  5. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hòang bác sỹ
    [​IMG]
    Anh Minh lùn - người đã từng chinh phục cung đường Trường sơn trong dịp Tết 2008
    [​IMG]
    Anh em nhanh chóng chụp hình lưu niệm trước khi xuất phát:
    [​IMG]

  6. rockingsalem

    rockingsalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Các KỤ cho bố con tui đi với nha . Kụ nào tinh mắt
    điền giúp vào danh sách nhé ! Thanh Kiu các KỤ !

    Em ở thành Sơn chạy giặc về
    Tôi từ chinh chiến cũng ra đi
    Cách biệt bao ngày quê Bất bạt
    Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì
    Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
    Em đã bao ngày Em nhớ thương !!!!!!!!!!!!!
  7. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
  8. rockingsalem

    rockingsalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Không dám , Không dám , KỤ HIẾU quá khen !!!!!
    Còn Ngưòi Đẹp và xe này theo tôi KỤ nên điều động theo
    Hầu KỤ CD1 trong chuyến đi Đường Lâm này để cụ CD1
    còn sai vặt , CHứ tôi có tuổi rồi chỉ quen dùng hàng nhà
    cho nó lành KỤ Ợ !!!!!!!!!!!!!!

    TRÂU GIÀ MUỐN GẶM CỎ NON
    NGON THÌ NGON THẬT NHƯNG RĂNG ĐÃ MÒNNN
  9. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ nhất:
    Tp.HCM - Buôn Ma Thuột:
    Háo hức bao ngày, cuối cùng giờ phút lên đường cũng đã tới, chúng tôi đi theo đội hình hàng 1, bởi tòan đòan đã thống nhất đi theo hiệu lệnh của lead. Tóc ngắn Râu dài dẫn đường, đây là cung đường được các bác tài đường dài, các Biker đã lưu ý là bắn tốc độ rất nhiều.
    Chúng tôi xuất phát từ TpHCM - Bình Dương - Ngã tư Sở sao, do đi sớm nên trên đường chưa đông lắm, lác đác vài nhóm công nhân tan ca 3 đi làm về, hoặc công nhân các khu công nghiệp làm ca 1. Đọan đường Cầu Bình lợi đến Thị xã Thủ Dầu một tương đối nhanh và dễ dàng.
    Dùng chân nạp năng lượng:
    [​IMG]
    Thưởng thức thuốc lá, cà phê sau khi ăn sáng:
    [​IMG]
    Sau khi ăn sáng, chúng tôi nhanh chóng thu xếp lên đường. Quãng đường từ Ngã tư Sở sao đi không đẹp lắm, người bắt đầu đông, công nhân đi làm, xe qua lại nhiều, đòan cứ đi trung bình khỏang 70 km/h tùy từng quãng đường, phần lớn do lo sợ bị bắn tốc độ.
    Cũng xin lưu ý anh em Biker khác một vấn đề: Bắn tốc độ rất nhiều từ Thị xã Đồng xòai.
    Anh em có một kỷ niệm đầu tiên trên đường, số là: bắt đầu vào khu đông dân thuộc thị xã Đồng xòai, Râu xanh chạy sau, sốt ruột phải chạy 40 km/h ( theo bảng chỉ dẫn ) đã chạy lên và hối Tóc ngắn Râu dài chạy nhanh hơn... Hha haaaaa... mới nói xong ngẩng mặt ra thì thấy các chú công an giao thông đứng đó với xe tải chuyên dụng và rất nhiều xe đang bị cẩu lên... may mà các chú không để ý... hú hồn....
    Qua thị xã Bình phước khỏang 3 km, cả đòan dừng lại uống cafe nghỉ ngơi và thống nhất lại cách chạy sao cho an tòan né các chú ka ka aaaaa...
    [​IMG]
    Hòang, chú đừng méc vợ anh nhé!!!
    [​IMG]
    Sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi tiếp tục nhắm đích tiếp theo: Bù Đăng, huyện cuối của Bình Phước, con đường 14 quả là nhỏ, hẹp, có những đọan khá hẹp, xe đò chạyđường dài đổ dộc ào ào làm chúng tôi có đọan phải dừng lại tránh đường, nếu không có thể sẽ bị văng vào vách núi xuống rụông cao su hoặc xuống vực.
    Dừng chân ăn trưa, thưởng thức hương rừng Bình Phước:
    Quán quen ( chủ quán là dân Thái chai)
    [​IMG]
    Thịt heo rừng nướng, ngo ngỏn ngòn ngon, tuy nhiên anh em không dám uống làm vài ly do đã thống nhất ngay từ trước khi lên đừơng.
    [​IMG]
    Em gắp cho nha:
    [​IMG]

    Sau khi ăn xong, kiểm tra sơ bộ xe cộ, chúng tôi lên đường, xem TV thấy dự báo thời tiết báo đang có bão, chúng tôi cũng hơi lo, nhưng không sao, ta cứ thẳng tiến.
    Mưa bắt đầu rơi nhẹ, cả đòan dừng lại mặc áo mưa, bọc lại hành lý, đọan đường tiếp theo sẽ phải đi chậm do đường nhỏ, trơn, xe nhiều. Nhưng mặc kệ, mưa cao nguyên lạnh hơn cũng không làm cho những trái tim nóng bớt đi nhiệt huyết chinh phục những cung đường lịch sử.
  10. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ nhất:
    Tp.HCM - Buôn Ma Thuột:
    Háo hức bao ngày, cuối cùng giờ phút lên đường cũng đã tới, chúng tôi đi theo đội hình hàng 1, bởi tòan đòan đã thống nhất đi theo hiệu lệnh của lead. Tóc ngắn Râu dài dẫn đường, đây là cung đường được các bác tài đường dài, các Biker đã lưu ý là bắn tốc độ rất nhiều.
    Chúng tôi xuất phát từ TpHCM - Bình Dương - Ngã tư Sở sao, do đi sớm nên trên đường chưa đông lắm, lác đác vài nhóm công nhân tan ca 3 đi làm về, hoặc công nhân các khu công nghiệp làm ca 1. Đọan đường Cầu Bình lợi đến Thị xã Thủ Dầu một tương đối nhanh và dễ dàng.
    Dùng chân nạp năng lượng:
    [​IMG]
    Thưởng thức thuốc lá, cà phê sau khi ăn sáng:
    [​IMG]
    Sau khi ăn sáng, chúng tôi nhanh chóng thu xếp lên đường. Quãng đường từ Ngã tư Sở sao đi không đẹp lắm, người bắt đầu đông, công nhân đi làm, xe qua lại nhiều, đòan cứ đi trung bình khỏang 70 km/h tùy từng quãng đường, phần lớn do lo sợ bị bắn tốc độ.
    Cũng xin lưu ý anh em Biker khác một vấn đề: Bắn tốc độ rất nhiều từ Thị xã Đồng xòai.
    Anh em có một kỷ niệm đầu tiên trên đường, số là: bắt đầu vào khu đông dân thuộc thị xã Đồng xòai, Râu xanh chạy sau, sốt ruột phải chạy 40 km/h ( theo bảng chỉ dẫn ) đã chạy lên và hối Tóc ngắn Râu dài chạy nhanh hơn... Hha haaaaa... mới nói xong ngẩng mặt ra thì thấy các chú công an giao thông đứng đó với xe tải chuyên dụng và rất nhiều xe đang bị cẩu lên... may mà các chú không để ý... hú hồn....
    Qua thị xã Bình phước khỏang 3 km, cả đòan dừng lại uống cafe nghỉ ngơi và thống nhất lại cách chạy sao cho an tòan né các chú ka ka aaaaa...
    [​IMG]
    Hòang, chú đừng méc vợ anh nhé!!!
    [​IMG]
    Sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi tiếp tục nhắm đích tiếp theo: Bù Đăng, huyện cuối của Bình Phước, con đường 14 quả là nhỏ, hẹp, có những đọan khá hẹp, xe đò chạyđường dài đổ dộc ào ào làm chúng tôi có đọan phải dừng lại tránh đường, nếu không có thể sẽ bị văng vào vách núi xuống rụông cao su hoặc xuống vực.
    Dừng chân ăn trưa, thưởng thức hương rừng Bình Phước:
    Quán quen ( chủ quán là dân Thái chai)
    [​IMG]
    Thịt heo rừng nướng, ngo ngỏn ngòn ngon, tuy nhiên anh em không dám uống làm vài ly do đã thống nhất ngay từ trước khi lên đừơng.
    [​IMG]
    Em gắp cho nha:
    [​IMG]

    Sau khi ăn xong, kiểm tra sơ bộ xe cộ, chúng tôi lên đường, xem TV thấy dự báo thời tiết báo đang có bão, chúng tôi cũng hơi lo, nhưng không sao, ta cứ thẳng tiến.
    Mưa bắt đầu rơi nhẹ, cả đòan dừng lại mặc áo mưa, bọc lại hành lý, đọan đường tiếp theo sẽ phải đi chậm do đường nhỏ, trơn, xe nhiều. Nhưng mặc kệ, mưa cao nguyên lạnh hơn cũng không làm cho những trái tim nóng bớt đi nhiệt huyết chinh phục những cung đường lịch sử.
    Buôn Ma Thuột thẳng tiến!!!!!!

Chia sẻ trang này