1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ CD Benly Thăng Long

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi 4ladies, 06/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lady_killer368

    lady_killer368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Ặc đi thi ở Thái Bình kể có hơi xa nhể >>> nhưng vẫn phải cố thôi, lâu nay chạy moto hok có bằng hơ hơ Cho em đăng ký 1 bộ hồ sơ nhé, tối chuyển hồ sơ.
    [​IMG]
    CD THANG LONG
  2. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Mịe ! Chú này tiền hít lại thích hít dầu thơm !
    Làm ở đó ăn ra gần 2 củ so với HN rồi, lại đươc đi du lịch Thái Bình còn kêu gì nữa !
  3. rockingsalem

    rockingsalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình là đất ăn chơi thì AE làm chuyến lều chõng
    đi thi rồi ta kết hợp làm tý tiểu Hổ cho nó ngọ ngoạy tay
    chân một tý rồi chơi gì thì chơi có phải thú không ???
    Còn chú Nam mà dùng dằng đi chả dứt thì theo anh
    cứ tạm ứng cho trước đi rồi về nhà thừa thiếu
    thế nào cân đối sau !!!!!!
  4. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
  5. lady_killer368

    lady_killer368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Ô tô - xe máy

    Câu lạc bộ CD Benly Thăng Long

    Có 45 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên
    Nhà mình hôm nay tự dưng đông khách thế
    [​IMG]
    CD THANG LONG
  6. lady_killer368

    lady_killer368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục ảnh Đường Lâm nhé ...
    Cô dâu xinh wá
    [​IMG]
    Lại hỏng ... vụ này về chắc kiến anh nào đi Fatboy thôi, chán các cụ CD lắm rồi
    [​IMG]
    [​IMG]
    CD THANG LONG
  7. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Chú Ruy lại dẫn cả khoai tây đi nữa à.
    Vụ này có yếu tố nước ngoài bà con ta nên cửnnnn thựnnnn tý nhỉ .
  8. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ !
    Ngày xưa ông mới lấy vợ thì như thế nào ạ ?
    Con mới lấy vợ thì cứ làm tới đi, ngày xưa lão cũng thế mà bây giờ vưỡnnn thế !
    Khà ........... khà ............. khà .................

    Được CDone78 sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 24/11/2009
  9. lady_killer368

    lady_killer368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Chú CD1 khát quá, vào nhà dân xin tạm ca nước
    [​IMG]
    Trong khi đó chú Xeko luôn vác bình nước theo
    [​IMG]
    [​IMG]
    CD THANG LONG
  10. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Thương cho kiếp CÁ CHẬU CHIM ***G !
    Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt
    Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua,
    Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
    Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm
    Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
    Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi,
    Chịu ngang bày cùng bọn gấu dở hơi,
    Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.
    Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ
    Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa.
    Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
    Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi
    Với khi thét khúc trường ca dữ dội,
    Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
    Lượt tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
    Vờn bóng âm thầm, lá gai cỏ sắc.
    Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc,
    Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
    Ta biết chúa tể cả muôn loài,
    Giữa chốn thảo hoa không tên không tuổi.
    Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối
    Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan ?
    Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
    Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới ?
    Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
    Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng ?
    Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
    Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
    Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật ?
    Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu ?
    Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu,
    Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
    Những vảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
    Hoa chăn, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
    Giải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
    Len dưới nách những mô gò thấp kém;
    Dăm vừng lá hiền lành, không bí hiểm,
    Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
    Của chốn ngàn năm cao cả, âm u
    Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ !
    Là nơi giống hầm thiêng ta ngự trị,
    Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa,
    Nơi ta không còn được thấy bao giờ !
    Có biết chăng trong những ngày ngao ngán,
    Ta dương theo giấc mộng ngàn to lớn
    Để hồn ta phảng phất được gần ngươi,
    Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi !

    NHỚ RỪNG (Thế Lữ)
    Được CDone78 sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 23/11/2009

Chia sẻ trang này