1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ CD Benly Thăng Long

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi 4ladies, 06/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Thế hoá ra chú Chính lại là cao thủ độ CD trong giang hồ đấy nhỉ ?
    Chú dùng đến cả mỹ nhân kế, khổ nhục kế, động thủ kế, lăng mạ kế , đe doạ kế, nịnh nọt kế, phá hoại kế !
    Thế là chú Thịnh gặp phải đúng một rừng CHUỐI rồi còn gì nữa nhỉ !
    To: Kụ Kiều chuyến này vào SG Kụ mua lấy cái võng, mắc luôn trước cửa hàng chú Thịnh ăn ị, ngủ nghỉ luôn ở trước cửa hàng thì chắc ba ngày là xong xe chuyển ra HN liền à.
    Khổ thân Kụ quá !
  2. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Chú Hìu : Chú yên tâm đi, anh đã chuẩn bị đầy đủ từ tuồng, chèo, cải lương cho đến ca trù, quan họ, trầu văn để thăm Thịnh đoc to rồi ngoài ra còn cả thùng mì tôm lẫn mấy phích nước sôi nữa. Mà thằng NamKl từ khi nó đưa ảnh của chú lên mạng trốn biệt tăm từ bấy đến giờ. Ha...ha... nhìn kỹ kể cũng đáng iu đấy chứ
    Ơ, cả nhà có ai biết chú Chính HPĐS đâu nhỉ, lặn mất tăm chả thấy sủi bọt gì cả.
    To All: Ở nhà các Kụ tọp tẹp nhớ chém gió vụ lo go nhé
  3. DINH7877

    DINH7877 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
  4. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG]
  5. chinhbenly

    chinhbenly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    to cụ Kiều: Chiêu đấy của anh xưa như trái đất rùi anh ơi,bh có 1 chiêu mà bác Hiếu 4L mún nhanh em chỉ cho nè.Ra chợ Bến Thành thuê mấy thàng BÊĐÊ vào no ám anh Thịnh,haha kiều j cũng ok.
    Quá Độc.Độc kế
  6. chinhbenly

    chinhbenly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    to anh Giang: anh oi em chưa goi điện cho anh thì lên mang thấy anh viết nên em cũng viết lên luôn.Xe của em được lên tàu rùi anh a.Em rất cảm ơn anh đã giúp em có được niềm vui với CD,thật sự em ko biết nói thế nào để anh thấy hết được sự sung sướng của em cũng như biết ơn anh như thế nào.Chỉ biết nói " EM CẢM ƠN ANH ".
    Anh thấy ko, phải dùng mỹ nhân kế thế mới xong.Anh Thái còn đang bảo thuê bêđê về ám Thinh.haha.quá độc,cao thủ cao thủ.
    To cả nhà: Vợ cả em mới gửi ra mấy cái khăc Dằn, có cụ nào thích em xin được biếu để quàng đỡ lạnh và cũng pro,tạo thương hiệu CD Thăng Long, ko đụng hàng.
    alô cho e nha.
  7. chinhbenly

    chinhbenly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Anh phương oi em đang tập hát tiếng Nga meo hết cả mồm rui.
  8. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Chú iiiBuiii vào nhà ngó nghiêng không biết xe cộ đã xong chưa ?
    Mà không thấy nói năng gì hết thế ?
  9. DINH7877

    DINH7877 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Chúc các Cụ ông Cụ bà đam mê CD đã có CD đang có CDvà sẽ có CD trong tương lai một ngày cuối tuần vui vẻ
    CHƠI ĐỂ VUI VÀ VUI ĐỂ CHƠI ​
  10. DINH7877

    DINH7877 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với cả nhà 1 câu chuyện cuối tuần như thế này ạ
    Em thì ở huyện , vùng xa xôi hẻo lánh nên phải tùy cơ ứng biến thì mới ọp ẹp với các Cụ được , vào 1 ngày thứ 6 đẹp trời Em lôi con ngựa sắt này ra ( trong đầu nghĩ : à hôm nay là cuối tuần chắc tắc đường đây ) , đi cho nó lành các Cụ nhỉ
    cầm cái giẻ lau phất qua phất lại vài cái thấy cũng tạm ổn , mở khóa điện đạp 1 phát tèn tèn luôn ( để lâu lâu phết rùi đấy nhé ) ,
    Hình của em nó đây ạ

    Đi đến ngã ba Hoàng Quốc Việt thì : Thôi chết rồi mình mình không đem theo ví xiền nhìn ngang nhìn dọc thấy ngay cái biển "Cầm và chém bên đường " hihi các cụ nhìn xem có quen không nhé tà tà tấp vào : Ơi Anh ơi , ấy chết cháu xin lỗi cụ " Salem" , cụ làm ơn cầm giúp cháu được không ạ
    Các Cụ biết cụ Salem trả lời thế nào không : Mang cái to to có 2 ống xả đến đây mới có giá ở đây không cầm loại 1 ống loại này đem đi Thái Nguyên thôi ( ý là đem lên lò thép )
    Thế mới đau chứ , tâm huyết của mình mà bị người khác ném đến rụp 1 phát không thương tiếc
    Bực lém đành cám ơn định đi nhưng mà cũng được an ủi mời uống nước trè móc câu rồi hỏi truyện đi đâu , tại sao lại cần xiền Khi biết mình đi off cụ nói : Ai bảo chú đi off là phải mang theo xiền Hóa ra là Cụ cũng tham gia CLB
    [​IMG]
    Bác nào biết quay giúp Em cái Ảnh nhé

Chia sẻ trang này