1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ CD Benly Thăng Long

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi 4ladies, 06/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 4ladies

    4ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Ối giời để đến giờ mới nhờ người ta quay ảnh thì quay làm sao đây, kụ fải quay ngay từ khi úp ảnh lên cơ.
    To Chinhbenly: e cố tập nốt mấy bài tiếng Nga để ngày mai tặng các bác nhà SK VN nhá, a cũng đang cố tập mấy bài tiếng Tàu đây
    To all: các kụ chiều mai ta nên tập trung ở gần đó để đợi đông đủ thì vào một thể cho dzui hỉ
  2. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Morning các cụ !
    Để chung vui cùng gia đình SK vậy các cụ cho em hỏi mai mình ăn mặc như thế nào cho thêm vui !

    Chiều anh em đi ọp nhé !
  3. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0

    To anh Giang: anh oi em chưa goi điện cho anh thì lên mang thấy anh viết nên em cũng viết lên luôn.Xe của em được lên tàu rùi anh a.Em rất cảm ơn anh đã giúp em có được niềm vui với CD,thật sự em ko biết nói thế nào để anh thấy hết được sự sung sướng của em cũng như biết ơn anh như thế nào.Chỉ biết nói " EM CẢM ƠN ANH ".
    Anh thấy ko, phải dùng mỹ nhân kế thế mới xong.Anh Thái còn đang bảo thuê bêđê về ám Thinh.haha.quá độc,cao thủ cao thủ.
    To Chính: hi hi hi ... không có gì đâu Chính, anh em giúp qua lại thôi mà. Anh cũng áy náy vì thời gian vợ chú ở trong thẩm mỹ viện lâu quá, do thằng Thịnh nó ngâm quá. Chúc em vui vẻ với anh em trong CLB. Anh em mình có duyên khi gặp nhau.. haaaa... cảm ơn Kụ Salem nhé.
    Vợ Chính ra rồi mà vợ 3 của anh vẫn nằm trong viện, mịa, không biết chừng nào ra đây. Bực mình quá.
    To Kụ Salem: Đại Ka vẫn khỏe chứ ạ, em lâu rồi không gặp Kụ, Kụ bà và các tý mẩu khỏe không? nếu cuối tháng đi công tác HN em ghé thăm Kụ nhé. Chúc Kụ vui, người khỏe, xe khỏe ... nhiều người vui ka ka ka ka ...
    To Dinh: Dinh ơi, Xe của Dinh mà đi qua chỗ Phạm Văn Đồng thì né đi, nhất là xe 2 bô, trước đây có một anh em bị bắt xe ở ngay ngã 3 đó rồi đấy. Cứ vào chỗ bán sơn sẽ thấy ngay vật chứng nằm đắp mền ka ka ka ka ( chít Kụ Salem chưa hử Kụ? ke ke ke ke ke ). Mà con xe đấy Kụ Salem chê là đúng rồi, xem mà gẫy luôn cả cổ ke ke ke ke ke....


  4. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhà mình dù sao còn sướng hơn em. Các bác còn nhìn thấy hình thù em nó, thấy em nó ở đâu. Người yêu U40 của em bây giờ mỗi cái ốc 1 nơi và cũng chẳng biết nó ở đâu rồi cơ. Em truy lung thằng làm xe cả tuần không thể nào tìm thấy. Hôm trước vừa cho 2 thằng em đi lùng, nếu gặp được thì chắc dù mất xe em cũng cho thằng đó mấy phát rạch vào mặt.
    Mà kheo thêm các bác, hôm nọ đi đường có thằng gạ xe em 30M, nếu em OK thì nó đưa tiền và lấy xe ngay trên đường. hehe, thế mà em không bán Tiền đâu phải là tất cả các bác nhể
  5. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0

    Kính thưa các Kụ, tiếp theo chương trình đã bị dán đọan do các họat động chính sôi nổi khác trong CLB làm gây ra, em xin hầu các kụ, túc tiệp tường thuật nhỏ dọt chuyến Xuyên Vịt vừa qua, mong các Kụ lượng thứ ka ka ka ....
    Chia tay Kon tum trong thời tiết mưa lắc rắc, đòan lại tiếp tục lên đường, qua Dak Hà, khỏang 1h chiều, đòan đi đến Dakto - Tân cảnh chúng tôi tìm đường vào đồi Hamberger - quả đồi này là địa danh được nhắc đến nhiều trong chiến tranh Việt Nam, đây cũng là chiến trường khốc liệt một thời. Chúng tôi đi vào khu vực đồi núi, đường khá khó đi, trời mưa, bùn từ trên núi đổ xuống đỏ ối của con đường làm cho càng khó đi hơn, tất cả các thành viên trong đòan đều lắp lốp xe Duplex nên đi trời mưa lại là một điểm yếu. Do yếu tố thời gian, hơn nữa đường vào đồi Thịt băm còn xa, khi hỏi đường thì mỗi người nói một cách khác nhau, chúng tôi tuyệt đối không gặp một bác tài Motor - taxi nào nên không thể mạo hiểm. Đành phải quay ra, lòng tự nhủ sẽ quay lại đồi Thịt băm này.
    Khi quay ra, có thời gian ngắm những quả đồi lúp xúp, thoai thỏai, trên đồi không có nhều cây, cây không cao, cỏ chỉ mọc rất ngắn và đều như có một bàn tay vô hình nào đó chăm sóc. Hình ảnh ở đây rất gần với những hình ảnh trong cuốn phim Việt Nam - Cuộc chiến 10.000 ngày đã trình chiếu trên VTV. Dân cư ở đây thưa thớt, chủ yếu là đồng bào người dân tộc thiểu số và dân di cư từ các tỉnh phía Bắc.
    Qua, Plei kần, Chúng tôi tiếp tục đi về hướng Tây, mưa vẫn giăng giăng đầu trời, bầu trời ảm đạm. Trạm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là một địa danh rất Tây Nguyên: Bờ y. Đây là một cửa khẩu nối lền với Lào, hàng hóa nhập vào VN chủ yếu là gỗ, rất nhiều gỗ các Kụ ạ, VN mình phá rừng Lào kinh quá hi hi hi...
    làm kểu hình lưu niệm với cửa khẩu nào.
    [​IMG]
    Do mưa quá, chúng tôi đành phải cất hết súng ống, không dám bắn phá tác nghiệp gì cả.
    Cả đòan quay lại Dakần hướng lên phía Bắc.
    Đến khỏang 6h tối, chúng tôi có mặt tại thi trấn nhỏ vùng cao nguyên - Dak glei, một thị trấn nhỏ, êm đềm.


  6. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Khổ bác Playone bây giờ lại trở thành Playoằn rồi !
  7. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0

    Sau một giấc ngủ ngon lành với sự yên tĩnh của vùng cao nguyên, chúng tôi như lấy lại sức lực, chúng tôi chuẩn bị lên đường. Chặng tiếp theo sẽ đi qua đèo Lò xo.
    Trời đã tạnh mưa, nhưng mây còn âm u. hik hik .. chuyến đi này đen thật.
    Buổi sáng Trường sơn:
    [​IMG]
    Chúng tôi nhanh chóng vượt qua những con dốc trong mưa, mưa giăng giăng, sương mù bay sát mặt, cảm nhận được cái lạnh của núi rừng.
    Tranh thủ chụp hình trên đèo Lò xo lúc trời tạnh mưa:
    [​IMG]
    Có lẽ trong đòann đi, sung sướng nhất vẫn là những người đang yêu.
    [​IMG]
    Nhìn từ góc khác: Râu xanh và CD giữa núi rừng:
    [​IMG]
    Chạy được một đọan khá xa, trời bắt đầu hảnh nắng, chụp ảnh nào:
    Anh Hùng - người " già " nhất đòan, có duyên với Trường sơn nhất đòan, dũng cảm nhất đòan, người uống cafe nhất đòan, người ngủ trên đường nhiều nhất đòan và nhiều cái nhất nữa:
    [​IMG]
    Thêm phát nữa:
    [​IMG]
    Tiếp tục nào:
    [​IMG]
    Anh em bên thác nước:
    [​IMG]


  8. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0

    Qua đèo lò xo, chúng tôi tiếp tục hướng về phía Bắc, trạm dừng chân tiếp theo là thị trấn Khâm đức huyện Phước sơn - Quảng nam.
    Trong lúc ngồi nghỉ, chúng tôi gặp gỡ một Biker đến từ Mỹ, thấy xe của chúng tôi đã quay lại làm quen, hỏi đường.
    Chụp hình lưu niệm nào:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chia tay, Khâm Đức, chúng tôi đi theo đường 14E tắt qua sông Thu Bồn, đích đến là Thánh địa Mỹ Sơn.
    Chúng tôi đến Mỹ sơn trong lúc chiều tà:
    [​IMG]
    Một góc nhìn khác ở Mỹ sơn:
    [​IMG]
    Sơ lược về Mỹ Sơn:
    Thánh địa Mỹ Sơn thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 69 km và cách thành cổ Trà Kiệu khoảng 20 km, là tổ hợp bao gồm nhiều đền đài Chăm Pa, trong một thung lũng đường kính khoảng 2 km, bao quanh bởi đồi núi. Đây từng là nơi tổ chức cúng tế của vương triều Chăm pa cũng như là lăng mộ của các vị vua Chăm pa hay hoàng thân, quốc thích. Thánh địa Mỹ Sơn được coi là một trong những trung tâm đền đài chính của Ấn Độ giáo ở khu vực Đông Nam Á và là di sản duy nhất của thể loại này tại Việt Nam.
    Thông thường người ta hay so sánh thánh địa này với các tổ hợp đền đài chính khác ở Đông Nam Á như Borobudur (Java, Indonesia), Pagan (Myanma), Angkor Wat (Campuchia) và Ayutthaya (Thái Lan). Từ năm 1999, thánh địa Mỹ Sơn đã được UNESCO chọn là một trong các di sản thế giới tại phiên họp thứ 23 của Ủy ban di sản thế giới theo tiêu chuẩn C (II) như là một ví dụ điển hình về trao đổi văn hoá và theo tiêu chuẩn C (III) như là bằng chứng duy nhất của nền văn minh châu Á đã biến mất.
    Lịch sử
    Mỹ Sơn có lẽ được bắt đầu xây dựng vào thế kỷ 4. Trong nhiều thế kỷ, thánh địa này được bổ sung thêm các ngọn tháp lớn nhỏ và đã trở thành khu di tích chính của văn hóa Chămpa tại Việt Nam. Ngoài chức năng hành lễ, giúp các vương triều tiếp cận với các thánh thần, Mỹ Sơn còn là trung tâm văn hóa và tín ngưỡng của các triều đại Chămpa và là nơi chôn cất các vị vua, thầy tu nhiều quyền lực. Những di vật đầu tiên được tìm thấy ghi dấu thời đại vua Bhadravarman I (Phạm Hồ Đạt) (trị vì từ năm 381 đến 413), vị vua đã xây dựng một thánh đường để thờ cúng linga và Shiva. Mỹ Sơn chịu ảnh hưởng rất lớn của Ấn Độ cả về kiến trúc - thể hiện ở các đền tháp đang chìm đắm trong huy hoàng quá khứ, và về văn hóa - thể hiện ở các dòng bia ký bằng chữ Phạn cổ trên các tấm bia.
    Dựa trên các tấm bia văn tự khác, người ta biết nơi đây đã từng có một đền thờ đầu tiên được làm bằng gỗ vào thế kỷ 4. Hơn 2 thế kỷ sau đó, ngôi đền bị thiêu hủy trong một trận hỏa hoạn lớn. Vào đầu thế kỷ 7, vua Sambhuvarman (Phạm Phạn Chi) (trị vì từ năm 577 đến năm 629) đã dùng gạch để xây dựng lại ngôi đền còn tồn tại đến ngày nay (có lẽ sau khi dời đô từ Khu Lật về Trà Kiệu). Các triều vua sau đó tiếp tục tu sửa lại các đền tháp cũ và xây dựng các đền tháp mới để thờ các vị thần. Gạch là vật liệu tốt để lưu giữ ký ức của một dân tộc kỳ bí và kỹ thuật xây dựng tháp của người Chàm cho tới nay vẫn còn là một điều bí ẩn. Người ta vẫn chưa tìm ra lời giải đáp thích hợp về chất liệu gắn kết, phương thức nung gạch và xây dựng.
    Những ngọn tháp và lăng mộ có niên đại từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 14, nhưng các kết quả khai quật cho thấy các vua Chăm đã được chôn cất ở đây từ thế kỷ 4. Tổng số công trình kiến trúc là trên 70 chiếc. Thánh địa Mỹ Sơn có thể là trung tâm tôn giáo và văn hóa của nhà nước Chăm pa khi thủ đô của quốc gia này là Trà Kiệu hay Đồng Dương.
    (Nguồn wikipedia)
    Chúng tôi gặp sự cố ở Mỹ sơn khi dự định quay về Hội an:
    Cũng vì Râu xanh thấy chị em trên đường, chọc ghẹo thả dê, đỏ cái này thì đen cái khác.
    Bác sỹ Hoàng ra tay, tổ tài:
    [​IMG]
    Sau khi khắc phục sự cố, chúng tôi nhanh chóng nhắm hướng Hội an, đến Hội an trời đã muộn:
    [​IMG]
    Được sự giúp đỡ của Anh Hồng Curon CD man địa phương, chúng tôi nhanh chóng đặt phòng.
    Sau khi tắm rửa, cả đòan vui vẻ thưởng thức món ngon Phố cổ:
    Quán quen:
    [​IMG]
    Cao lầu - món ăn đặc trưng phố cổ:
    [​IMG]
    và đây món khác nữa:
    [​IMG]
    Bình minh trên Cửa Đại:
    [​IMG]
    Cà phê sáng, người mặc áo trắng kẻ ngang là anh Hồng curon, thành viên CD Đà nẵng Hội an.
    [​IMG]
    Vui chơi không quên nhiệm vụ:
    [​IMG]
    Hý hởn:
    [​IMG]
    Chia tay Hội an, cả đòan nhằm hướng Đà nẵng thẳng tiến.


  9. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0

    Điểm dừng chân đầu tiên trên đất Đà nẵng: Chùa Non nước.
    Tượng Phật:
    [​IMG]
    Chùa nằm dựa lưng vào Núi:
    [​IMG]
    Đây nữa:
    [​IMG]
    Trạm tiếp theo cả đòan dừng chân nạp năng lượng, ở đây, râu xanh gặp lại ban học khi xưa.
    Bạn bè trùng phùng bên bờ Sông Hàn. Phía xa là cây cầu - rất nhiều người coi cây cầu này là biểu tượng của Đà nẵng.
    [​IMG]
    Thêm tý nữa nào:
    [​IMG]
    Sau khi đi quanh thành phố dưới sự chỉ dẫn cua bạn Râu xanh, chúng tôi đến với Huế.

  10. Ngocxeko78

    Ngocxeko78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào, thấy mọi người nhiều niềm vui mới quá
    Chúc a Kiều chuyến công tác chân cứng đá bia nhiều
    Chúc chú Chính đón vợ về nhà an toàn, sau đó cho anh ké tí tuần trăng mật nhé
    Chúc chú Phương bé bỏng hay ăn chóng nhớn để cưỡi CD .
    Kính thưa ae sau 1 thời gian dài ít tham gia, giờ đây với sự sinh hoạt trở lại của cụ Salem làm ae cảm thấy rất phấn khởi.
    Cùng với tinh thần chiến đấu bất khuất, dũng cảm trên mọi mặt trận và đặc biệt là mặt chiếu của cụ Salem nên một vài ngày vừa qua cụ đã ngấm đòn (uống hết mấy vỉ thuốc tây rồi mà không khỏi bệnh cúm)....có thể ngày mai không đi cùng ae được . Chúc cụ mau lành

Chia sẻ trang này