1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ CD Hà Nội (HCDC) tẩng 17 - Mãi mãi mùa xuân...

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi nguyenhai65, 06/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Ok với bác Hà SN77, chiều nay ra off bác chốt lại danh sách thu chi quỹ thời gian vừa qua cho ae nhé, vì vừa rồi cũng có nhiều ae mới vào CLB.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Theo VN ếch pờ rét ( AE nghiên cứu nhé ) Hoang sơ Quan Lạn

    Cách Hạ Long 45 km về phía đông bắc, Quan Lạn (Quảng Ninh) là một hòn đảo được thiên nhiên phú cho cảnh quan thật thơ mộng và quyến rũ với nước biển trong xanh, bờ cát trắng mịn với những mảng rau muống biển xanh rì.

    Bạn Nguyễn Xuân Sơn chia sẻ chùm ảnh chụp tại Quan Lạn.
    [​IMG]

    Quan Lạn hoang sơ mà thơ mộng.
    [​IMG]

    Những tảng đá bị sóng biển bào mòn, trơn nhẵn.
    [​IMG]

    Những cơn sóng xô bờ khá mạnh.
    [​IMG]

    Bờ cát dài, phẳng lỳ.
    [​IMG]

    Rau muống biển xanh rì nổi bật trên nền cát trắng.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Trời, đất và biển cả hòa quyện.
    [​IMG]

    Bình minh.
    [​IMG]

    Mặt trời nhô lên khỏi biển.
    Hành trình tới Quan Lạn không quá khó khăn, bạn có thể đi ôtô xuống thẳng Cảng Cái rồng rồi gửi xe ở đó, hoặc bạn bắt xe khách tuyến đi Cửa Ông, tới ngã ba đền Cửa Ông lối rẽ đi Vân Đồn thì bạn xuống, bắt taxi vào Cảng Cái Rồng (khoảng 100.000 đồng/lượt xe 4 chỗ, xe 7 chỗ giá cũng không đắt hơn nhưng ở đây hiếm xe 7 chỗ lắm). ​
    Tiếp đó bạn mua vé tàu cao tốc đi thẳng từ cảng Cái rồng ra đảo Quan Lạn (giá vé hiện nay khoảng 100.000 đồng/lượt, bạn nên mua luôn vé khứ hồi cho yên tâm). Tàu cao tốc ra đảo khởi hành lúc 8h sáng và 2h chiều (thời gian có thể xê dịch, bạn cần chủ động để tránh bị lỡ chuyến). ​
    Tới đảo Quan Lạn rồi bạn có thể đặt bất cứ nhà nghỉ hay khách sạn nào. Vào mùa cao điểm thì nên đặt trước để tránh bị động về chỗ ở. Ăn uống thì nên là ở đâu thì đặt ăn ở đó luôn. Về ẩm thực thì các bạn tự khám phá và thưởng thức. ​
    Nguyễn Xuân Sơn
  2. nguyenhai65

    nguyenhai65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Song ngư nhớ mang theo 700k trả anh nhá ! chị Quất dạo này nhõng nhẽo tợn, không như mấy nàng tiên cá Quan Lạn đâu!
  3. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    CLB dự tính ủng hộ 500.000 VND cho chú Lợi Minsk - Sài Gòn
    http://www.phomuaban.vn/index.php?mod=detail&cat=810&sub=847&storeid=45589&id=263569

    Một số anh em tích cực như Bắc Chim sẻ :-ss, Hải đồ thờ [:D] , songngu77 cũng đã đóng góp ủng hộ
    Ai có lòng thì gộp chuyển một thể, còn không thì em nghĩ CLB cũng nên làm việc này trên Phố
    Chiều nay ọp Hồ Hale mọi người cho ý kiến nhé [r2)]
  4. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    ok đi
  5. CDArmy

    CDArmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lên đường thui các bác.Chốt hạ ngày nào cho chuẩn còn xắp xếp cv.
  6. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Khà khà
    TTVN đang bị đánh bom, dân tình đồn là sắp sập đến nơi rồi, bài sau lộn lên thành bài trước đọc hoa cả mắt
    =))
  7. LinhCDNo1

    LinhCDNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Danh sách xôm phết rùi...ai 50-50 nữa thì zô đi nhẻ....hee....[r24)]
  8. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Bác Rắn: TTVNOL mà sập thì nhà mình còn có SCDC.com và CLB xeco.com nhé, lo gì bác...[:D]

    @All vụ Quan Lạn có lẽ ta nên chốt lịch tóm tắt như này:


    - Ngày 1: Trưa Thứ 6 ngày 29/7/2011, xuất phát bằng xe máy CD và ô tô của ae trong CLB ( đưa chị em và các cháu nhỏ cũng như đồ hậu cần ) từ Nhà Hát Lớn Hà Nội đi đến Cảng Cái Rồng, ngủ lại sáng đúng 8h lên tàu cao tốc ( mua luôn vé khứ hồi ) ra đảo Quan Lạn
    - Ngày 2: Ngày Thứ 7: chơi theo ch.trình
    - Ngày 3: Ngày chủ nhật: Có thể từ đảo về lúc 8h sáng hoặc 2h chiều theo lịch tàu cao tốc vào đất liền

    AE lên danh sách và đăng ký loại xe đi và số người đi kèm

    Danh sách đi Quan Lạn :

    1.Bắc _ bmcs:
    CD125
    2.Tuấn Hiệp + Mèo con ; CD125-200cc
    3.LCD1 (chắc chắn):
    CD125
    4.Tuânkts_81(rất máu và chắc chắn)
    5.pác Hòa u50(cũng rất máu..99%):
    CD125
    6.Tuấn Nam định(cũng thế)
    7.An arnamy(chắc chắn)
    8.Minh cao(70-30)
    9.Biden(50-50)
    10. Đạt kts 85:
    CD125
    11.Song Ngư 77 : 50/50
    12. Chiến ( CDArmy )
    12A.
    Chính kts 82 : Honda CRV 5 chỗ
    14. Có thể là Hào Jeep + LylyCat
    15.....................................

    Anh Minh cố gắng xem danh sách và liên lạc đặt phòng nghỉ, bao nhiêu người nghỉ trong KS và bn người ngủ lều tại bãi biển ( đêm đốt lửa trại )
    Kinh phí dự kiến 1,2tr/ ng lớn, chưa kể xăng cộ, các bác mang càng nhiều càng ít....[:D]
    Các bác góp ý thêm nhé.........[r2)][r2)][r2)]
  9. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Thế đi đâu ? bao giờ đi ? và lịch trình như nào hả bác Rắn ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Uầy, mạng kiểu quái gì thế nhỉ, trứng vịt lộn hết cả...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Làm tí chuyện cười cho khí thế

    * Đại hiệp rớt xuống giếng và tìm đc 1 quyển bi kíp "Uất Ức thần Chưởng", thích chí lật ra xem, trang đầu tiên ghi :


    - muốn luyện võ công này phải tự ...thiến,
    Đại hiệp liền rút kiếm ra ...rẹt rẹt...., sau khi. ... xong, đại hiệp lật sang trang thứ 2, có một dòng chữ nhỏ ghi như sau:
    - Không thiến cũng không sao !!!!
    Đại hiệp quá uất ức, lên máu lăn ra chết tại chỗ @@@@@@@@@@@@@@ .....>:)......>:)........>:)

    *Chàng trai nọ chạy thục mạng đuổi theo một chiếc xe buýt chở đầy du khách, nhưng chiếc xe đổ dốc rất nhanh.

    - "Dừng lại đi." Một người khách tốt bụng thò đầu ra cửa sổ hét lớn với anh chàng:
    - "Cậu không đuổi kịp nó đâu, đợi chuyến sau vậy!"
    - "Nhất định cháu phải đuổi kịp ạ."... Chàng trai trẻ vừa nói vừa thở hồng hộc:
    - "Vì cháu là tài xế xe này mà." Hic..hic... ~X

    .......:))......:))......:))
  10. tuan_nd

    tuan_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    hôm nay op đã quyết định ( bởi các vị cao niên ) cả nhà CD đi thăm e Quất con nhà bà Lâm

Chia sẻ trang này