1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU LẠC BỘ "CHÉM GIÓ" - Chém tất cả các thể loại tâm lý-ảo tưởng -lãng mạn.. =))

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi liebedu, 27/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanthien75

    vanthien75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tui hiện bức xúc với tên này, buôn gian bán lận làm xấu xã hội nên xin phép bày tỏ tâm tư tại đây...


    800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} Phạm Trường Hổ và mối thù với tổ chức chính nghĩa – Phần 1

    Kẻ đê tiện và mối thù với tổ chức chính nghĩa

    Tổ chức Hội Chống gian lận thương mại và Hỗ trợ người tiêu dùng TPHCM (AFCA) là một Hội uy tín tại TPHCM. Hội này từng giúp đỡ trên hàng trăm lượt người dân lương thiện bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Rất nhiều người nghèo bị lừa gạt mất tiền, mua nhầm hàng hóa kém chất lượng đã được Hội hỗ trợ miễn phí, người dân mua nhầm hàng giả hoặc bị bắt chẹt đều được giúp đỡ. Theo tôi biết, Hội này không bao giờ lấy tiến của người tiêu dùng mà luôn giúp chính nghĩa, số lượng người được giúp đỡ đã cảm ơn rất nhiều trên mạng. Báo chí và các cơ quan chức năng nhiều lần khen thưởng và tin tưởng vào uy tín Hội này.

    Nghe nói Hội này tập hợp những người uy tín, không sợ cường quyền, không vì đồng tiến mà luôn giúp đỡ người nghèo vì chính nghĩa. Bởi thế những kẻ làm ăn gian dối, những kẻ đê tiện và lừa đảo chuyên nghiệp rất sợ và ganh ghét AFCA.

    Hiện nay, Phạm Trường Hổ - Tổng Giám đốc Công ty Cơ Khí Ôtô Phạm Gia (Gara Ôtô Phạm Gia) - một thằng lừa đảo, mất dạy, khốn nạn chính hiệu. Nó cấu kết cùng thằng Đặng Hoàng – một thằng tự xưng là nhà báo (thật ra là nhà báo biến chất, đã từng bị sa thải khỏi báo Tuổi Trẻ) liên minh nhau để viết bài bôi nhọ uy tín Tổ chức Bảo vệ người tiêu dùng AFCA. Đây là hành động đê tiện, tiểu nhân do trước đây tên Phạm Trường Hổ xin gia nhập vào Hội viên AFCA nhưng lại bị Tập thể Hội từ chối vì tên Hổ thiếu tư cách.

    Theo nguồn tin tại hạ được biết, khi xin gia nhập làm Hội viên AFCA, tên Phạm Trường Hổ thường xuyên khoe khoang giàu có, tự xưng mình là “đại gia kinh doanh ôtô hàng đầu Việt Nam”. Đặc biệt, tên Phạm Trường Hổ rất nhỏ nhen khi thấy Anh Đỗ Minh Hồ Hải điều hành thành công diễn đàn otosaigon.com nên nhiều lần thuê các “tên bồi bút” của một số báo viết một số tin tức bôi nhọ diễn đàn otosaigon.com. Nhận thấy tư cách đê tiện, tiểu nhân, tập thể Hội đã quyết định không kết nạp Hội viên Phạm Trường Hổ.

    Tuy vậy, với bản tính xấu xa, tự cho mình là “ông trời con” nên Phạm Trường Hổ ấm ức, nghĩ tại sao một “đại gia” như ta lại bị từ chối. Thế là Phạm Trường Hổ lại tiếp tục tự gửi 20 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Hội nhằm muốn hợp thức hóa, thế hiện sự giàu sang. Nhưng khi Hội phát hiện hành vi “khuất tất” này thì lập tức chuyển trả lại tiền. “Mèo lại hoàn mèo” và thế là vĩnh viễn một kẻ đê tiện như Phạm Trường Hổ không được xét kết nạp Hội viên.

    Ông bà ta nói không sai, “bụng dạ tiểu nhân” của Phạm Trường Hổ và Phạm Trường Sơn (Em ruột Hổ) đã ôm thù với tổ chức chính nghĩa AFCA từ đó. Cũng kể từ đó, đi tới bất kỳ đâu, nhậu nhẹt bê tha thì Hổ cũng chê trách Hội AFCA vì đã từ chối kết nạp Hội viên Phạm Trường Hổ. Thế nhưng, Phạm Trường Hổ đâu biết rằng nghe nói các Anh bên Hội AFCA rất đàng hoàng. Hội trong nhiều cuộc họp vẫn đem câu chuyện chưa kết nạp Hội viên Phạm Trường Hổ ra xem xét. “Chó hoang có ngày cũng được dạy để giữ nhà” thì chẳng lẽ bệnh tiểu nhân của Phạm Trường Hổ không thể thay đổi.

    NGƯỜI TIÊN TRI

    [FONT=&quot]* Xin mời đón tiếp phần sau: Đặng Hoàng - Thằng nhà báo dối trá và bất lương

    [/FONT]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ---

    800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} Phạm Trường Hổ và mối thù với tổ chức chính nghĩa – Phần 2

    Đặng Hoàng – Thằng nhà báo dối trá và bất lương

    Xuất thân từ gia đình tầm tầm bậc trung. Đặng Hoàng lớn lên với nhiều tham vọng. Tôi biết Hoàng từ những ngày tên này làm việc tại Báo Tuổi Trẻ, chuyên viết về đề tài thể thao, chạy theo những sự kiện rẻ tiền để viết “bồi bút” kiếm tiền. Sau một thời gian làm việc tại Báo Tuổi Trẻ, tên Đặng Hoàng này với lòng tham không đáy, ham tiền còn hơn cha mẹ mình nên đã nhập hội cùng Phạm Trường Hổ - Tổng Giám đốc Công ty Cơ khí ôtô Phạm Gia. Bị sa thải khỏi báo Tuổi Trẻ và nổi tiếng những trò ăn bẩn. Chỉ cần có ai bỏ ra hai ba triệu đồng thì kêu thằng Đặng Hoàng này viết bài chửi Mẹ, Bà mình thì nó cũng chịu chửi. Thế là khi gặp phải thằng Phạm Trường Hổ, như “mèo gặp phân thối” - Đặng Hoàng đã “chén anh chén chú” với Hổ nhằm tạo ra một cặp bài trùng.

    Ông bà ta thường nói, “tiểu nhân thì chỉ chơi cùng tiểu nhân”. Cặp bài trùng “Đặng Hoàng - Phạm Trường Hổ” tỏ ra khá ăn ý khi kết hợp đánh tơi tả diễn đàn otosaigon.com. Với kinh nghiệm ghê tởm và đê hèn, thủ đoạn khi còn làm báo, Đặng Hoàng tư vấn cho Phạm Trường Hổ cách chơi xỏ hạ bệ diễn đàn otosaigon.com. Chúng mướn một tay Luật sư tên Ngô Hiệp gì đó để “nhờ vả” một số kẻ biến chất trong cơ quan công quyền đánh tơi tả diễn đàn otosaigon.com. Thế nhưng, ông trời có mắt, diễn đàn otosaigon.com chẳng những không hề hấn gì lại càng phát triển tiến lên. Nhờ những bài báo của tay bồi bút Đặng Hoàng và nhóm phóng viên tham tiền, số lượng người biết và truy cập vào otosaigon.com ngày càng nhiều.

    Kết quả đợt đó, Bác Lơ admin của diễn đàn otosaigon.com vì tiên phong lập diễn đàn nên phải chịu đóng phạt 20 triệu đồng vì thiếu một giấy phép con mạng xã hội. Trang diễn đàn thì không bị ai phạt vì bản thân các cơ quan chức năng không thể xử lý diễn đàn thân thiện, chân thật với 60.000 người truy cập thường xuyên này.

    Trở lại câu chuyện của Đặng Hoàng, nói dài dòng một chút nhưng như tại Phần 1, Hoàng cũng “đồng sàng” với Phạm Trường Hổ trong việc tích cực nói xấu tổ chức chính nghĩa AFCA. Vào tháng 7-2012, khi nghe Phạm Trường Hổ kêu gọi và bồi dưỡng chút tiền cho Ông Già sắp chết, Đặng Hoàng răm rắp nghe theo. Với cặp mắt gian tà và lưu manh, Đặng Hoàng đã viết một số bài viết nói xấu cơ quan quản lý thị trường TPHCM và Tổ chức Bảo vệ người tiêu dùng AFCA vì 2 đơn vị này vừa phát hiện ra một Cửa hàng Xuân Lan tại Quận Bình Thạnh, TPHCM chuyên bán mỹ phẩm giả mạo, mỹ phẩm kém chất lượng.

    Bài viết “Đội Quản lý Thị trường 3A và AFCA liên minh ma quỷ” do Đặng Hoàng viết ra ngay lập tức được Phạm Trường Hổ post lên forum Phạm Gia để tạo scandal lôi kéo đọc giả. Với cách thức này, Đặng Hoàng đã thành công khi “tư vấn” cho Phạm Trường Hổ “một mũi tên trúng hai đích”: Vừa hạ uy tín một Tổ chức Bảo vệ người tiêu dùng chính nghĩa, vừa kích thích chiêu trò như “mấy Em vén váy” trong giới showbiz, làm mọi người muốn vào xem. Thế nhưng, ông trời có mắt, vì thói đê tiện và dù tốn khá nhiều tiền lo lót cho một số tay bồi bút tại các báo (An Hòa - Báo Công An TPHCM; Đặng Hoàng; Quang Vĩnh, Phó Tổng Biên Tập Thời Báo Kinh tế Sài Gòn) - cũng chẳng ai vào đọc forum của thằng Phạm Trường Hổ.

    Đêm nào cũng vậy, mấy hôm nay Đặng Hoàng phải thức khuya tìm kiếm cách thức hạ bệ diễn đàn otosaigon.com, cơ quan quản lý thị trường TPHCM và tổ chức bảo vệ người tiêu dùng AFCA. Xem ra, “kẻ vô học” này vô cùng rảnh rang và tiếp tục muốn tìm kiếm đồng tiền bất lương bằng cách nói xấu những người lương thiện. Không biết, con cái Đặng Hoàng khi lớn lên có biết rằng thằng Cha của mình đã phải cắn răng chịu nhục “còn hơn ăn phân” như thế nào khi cầm tiền để nói xấu người lương thiện, phá hoại chính nghĩa.

    NGƯỜI TIÊN TRI


    • Nghe đồn, Phạm Trường Hổ vì cay tức, ghen ăn tức ở với Tổ chức Bảo vệ người tiêu dùng AFCA nên đã phải bỏ ra khá nhiều tiền đi hối lộ khắp nơi. Điểm đặc biệt là đi đâu hắn cũng khoe khoang sự hối lộ này (hắn khoe “rất thân” với tay Trần Vinh Nhung – một sếp rất to tại cơ quan Sở Công thương TPHCM; Tay Ngô Bách Phong – Phó chủ tịch của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM). Đi đâu, Phạm Trường Hổ cũng khoe có thể chi phối 2 quan chức này nhằm thỏa mãn mục tiêu đê hèn của hắn. Chỉ tội cho 2 ông quan này bị Phạm Trường Hổ lừa đến một hội nghị rồi chụp hình đưa lên website Phạm Gia để khoe mẽ. Mặt khác website này lại viết các bài chửi chính cơ quan quản lý thị trường TPHCM – đơn vị trực thuộc Sở Công Thương TPHCM. Dịp này, Phạm Trường Hổ quyết tâm thể hiện bản tính ông trời con và phải thắng tất cả, phải đè bẹp tất cả - kể cả chân lý. Phạm Gia muôn năm.

    Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến đọc giả những thông tin hay nhất về Phạm Trường Hổ trong những ngày tới với một loạt bài viết:
    (1) Phạm Trường Hổ - tay nhân viên đê hèn bị đuổi thẳng cổ tại Công ty Liên Á Quốc Tế
    (2) Những “con sâu” trong làng báo xung quanh nghi án “chạy thuốc” cho đơn vị bán hàng mỹ phẩm giả mạo Xuân Lan.
    (3) Otosaigon.com và bi kịch bị đại gia Nhà giàu ăn hiếp
    (4) Quan chức ngành công thương liên minh cùng bọn bán hàng giả[FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot](5) Hãy là những người làm báo chân chính[/FONT]
  2. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    Niệm tiếp.
  3. momamatochungmay

    momamatochungmay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/07/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nam mô mồ ma mả tổ chúng nó.

Chia sẻ trang này