1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ chuyện cười ĐN đi bà con ơi! he he

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi pro_daklak, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa: Tương truyền Khổng Tử từ bé rất thông minh nhưng cũng rất hiếu động. Ông học giỏi nhưng quậy phá cũng không thua kém ai hít. Hầu như ngày nào mẹ ông cũng nghe thầy giáo la vì Khổng Tử rất nghịch. Bà gần như đánh ông mỗi ngày.Tuy nhiên, tất cả những lần mẹ đánh, ông không bao giờ khóc... Bỗng một hôm, Khổng Tử bị mẹ đánh, và lần này, ông khóc. Người mẹ từ cảm giác tức giận bỗng chuyển sang rất ngạc nhiên. Bà hỏi: "Tại sao những lần trước mẹ đánh, con không khóc. Còn hôm nay lại khóc ?". "Dạ, tại con thương mẹ quá"_Khổng Tử trả lời. Càng ngạc nhiên, bà lại hỏi rõ ra thi Khổng Tử mới thút thít trả lời: "Thưa mẹ, bình thường mẹ đánh con đau lắm. Nhưng hôm nay mẹ đánh không còn đau nữa. Con buồn vì mẹ yếu đi nên con khóc". Người mẹ nghe cảm động quá ôm lấy Khổng Tử và không đánh ông nữa. Câu truyện này đã gây xúc động đến bao thế hệ.
    Ngày nay: Trong một lớp tiểu học nọ. Có một cậu học trò rất rất nghịch ngợm. Cậu luôn bị thầy giáo đánh. Các trận đòn diễn ra hầu như mỗi ngày. Tuy nhiên, cậu bé cũng không bao giờ khóc, và điều này làm thầy giáo rất ngạc nhiên. Cho đến một ngày, khi đang "bụp" cậu bé thì thầy giáo thấy mắt cậu rưng rưng và khóc. Thầy giáo khá ngạc nhiên và hỏi cậu : "Sao lại khóc ??". Cậu bé vừa khóc vừa nói: "Dạ,hic...Con thương thầy quá,hic". Chợt nghĩ về câu truyện xa xưa, thầy giáo xúc động mãnh liệt và nói: "Con hãy nói cho các bạn nghe tại sao con khóc ?" Cậu bé run run trả lời: "Da, tối qua ba con có nói: Đù má, thằng đó nó còn đánh mày nữa là tao đánh chết mẹ nó".
    ha ha ha ha

Chia sẻ trang này