1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ ĐÀN TRANH ( tất cả những gì liên quan đến đàn tranh...)

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi tarafa, 02/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyenbank

    huyenbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    mình hỏi nhá, đến hum nay đã bạn nào đi học đàn tranh chưa? bạn học ở đâu? học phí thế nào ? học có tốt hok ? có thể cho mình địa chỉ và dt đc hok ? thanks trc nha.
  2. hidenbeauty

    hidenbeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại mình đã học được Đàn Tranh khoảng 3 tháng. Học tại nhà cô Hằng ở Thành Công. Một tuần vẫn đều đặn 2 buổi/ tuần. 50k/buổi. Cô khá tâm lý và tình cảm nên mình học cũng nhanh. Nhà cô đối diện với Hồ Thành Công. Mình đê quên di động nên k nhớ số của cô.
    Bạn nào có nhu cầu học thì add nick của cô và tự liên hệ nhá:
    nick của cô Hằng là: dantranh1960
  3. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lang thang lại vào đây lảm nhảm 1 tí
    đàn tranh thực là 1 loại nhạc cụ rất rất khó học, hồi xưa tớ vừa học vừa chơi, đá ngang đá ngửa thì ko thấy khó lắm, nhưng chỉ kiên trì đc khoảng 1 năm rưỡi rồi tốt nghiệp cấp 3, rồi đi nước ngoài
    sau đó nhìn lại mới thấy đàn tranh là 1 cái rất đáng nản
    thông thường ng nào đánh đc mấy bài hay hay tí xíu tớ thấy phải học khoảng 3 năm mà thực đàn tranh ko có nhiều bài lắm, lại khó tự chế tác lung tung
    thứ 2 là ko tự học đc nữa
    thứ 3 là siêu khó lên dây, nó cứ tụt lên tụt xuống hoài nên fải lên hoài, mà tớ thực mãi lên dây ko chuẩn (về sau, tít tuốt về sau do tớ ôm đàn piano 1 thời gian nên lên dây đàn tranh chuẩn hơn ngày đi học)
    khi so sánh với đàn khác
    piano : tự học đc (lol, but true :D), 2 năm có thể lượn lung tung, có thể đệm để hát hò
    guitar : 1 năm là đệm hát tít mù, bài hát thì update và vô số
    túm lại, đàn tranh dành cho bạn nào cực kì mê mẩn nó và cho nhữn em bé bị bố mẹ ép đi học
    P.S : đàn bi giờ đắt nhở, ngày xưa tớ mua đàn có 650k, móng đồi mồi 60 k xinh ơi là xinh, đi học 25k/buôổihi hi
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ui, sao chị nhận xét về Tranh giống với HNhu thế.
    Bạn với Tranh từ lâu, nhưng giờ, vẫn rất ngán lên dây của nó.
    Dù gì, vẫn yêu nó nhất trên đời chị ạ.
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ẩn trong mỗi cây đàn là 1 tâm hồn mộng mị
    tâm hồn đa nhân cách và đầy dục vọng
    giống như hình ảnh một ng đàn bà,
    căn lòng đông lạnh lẽo những đêm khuya khao khát
    quằn quại nhu cầu, ham muốn
    mỗi phím nhạc là một điểm nhấn, điểm gợi cảm trên ng nàng
    khi chơi đàn
    tôi và nàng ********, thăng hoa.
    hoà mình vào nhau, tìm nhau
    xoá bỏ những khoảng không lạnh lẽo trong nhau
    cùng mở ra những khung mộng huyền ảo tâm linh
    khi thì nàng bó gọn lấy tôi, ve vỡm trườn lên tôi mơn chớn
    khi thì như chọc thẳng vào tôi qua những cao chào cảm xúc
    rồi có lúc tôi và nàng như 2 đầu sĩ nơi chiến truờng sinh tử
    nghi nghờ nhau, phủ định nhau
    là một người tình , thật hơn tất cả những ng tình tôi từng qua
    khi như một tấm gương đong đếm cảm xúc
    khi như 1 tay chăn tình sành sỏi , mê hoặc ta , điều khiển tâm hồn ta chỉ bằng những cái nháy mắt
    giọt nhạc run rảy nháy múa , mắt ta mờ đi , tất cả mờ đi. đóng lại
    qua âm thanh, qua lỗ tai. cả khoảng không rung chuyển , nhảy múa chùm lên ta
    sợi chỉ mỏng manh kéo ta ra khỏi phàm chần , đưa thân ta__cánh diều trong tủ , lên cao tít trời xanh, vờn mây nhả gió, vi vu............
    ta như người mộng du , từng buớc từng bước đuổi theo những vọng tượng, cảnh giới mà nàng rắt ta đi, dìu ta đi.
    nàng như muốn chiếm hữu tất cả, tât cả ta và những gì thuộc về ta, ta mê mẫn say đắm , ngậm từng giọt mật , dần dần tan chảy trong cuống họng . ôi !!
    mỗi khi con người tâm linh trong ta cao lên một bước , ta lại thấy nàng đẹp hơn, mê hoặc hơn, thanh cao hơn
    hay nói đúng hơn ta hiểu nàng hơn
    hiểu khao khát trong nàng nhiều hơn
    âm nhạc, võ thuật, triết học, tâm linh, văn học
    phải chăng khi lên đến đỉnh cao
    chúng
    hoà làm một
    với tôi, đàn và đàn bà
    là một !
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chỉ có thế thôi ư?! Chưa đủ đâu bạn. Nhiều hơn thế nhiều. Trong mỗi cây đàn. Trong mỗi người chơi đàn.
  7. huyenbank

    huyenbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hic hic , tớ đang có hứng với đàn tranh , chủan bị đi học , đọc bài bạn lại thấy nản thế nào í , hi chic , nhưng mà vẫn mê tiếng đàn của nó lắm .thôi cứ đi học xem thế nào đã ,
  8. thangmui

    thangmui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thế các bạn đã tìm được lớp rồi thì thôi, k0 vào chỉ bảo cho bọn tớ đến sau sao?
    Tớ ở HN, bạn nào có kinh nghiệm gì chỉ cho tớ với!
    TKS nhiều
  9. zachumvn

    zachumvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    topic hay
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    "Theo nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, tiếng đàn tranh cũng là Thiền, chơi đàn là đến với Thiền. Ỡ độ tuổi gần cửu thập, giọng ông vẫn to khoẻ, sang sảng, đầu óc mẫn tiệp, làm việc với cường độ cao. Ống có thể trò chuyện với khách hàng giờ về nhạc tài tử, về sự khác biệt giữa tiếng đàn tranh Trung Quốc và tiếng đàn tranh Việt Nam. Và khi ông ứng tấu một khúc đàn đãi khách thì gian phòng làm việc nhỏ nhắn của ông như rộng ra, như thoáng hơn, như đưa người nghe về ruộng đồng sông nước Cửu Long mênh mông, vườn cây trái xào xạc, với con đò, khói lam chiều và cánh cò chao lượn... " (St)

Chia sẻ trang này