1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ ĐÀN TRANH ( tất cả những gì liên quan đến đàn tranh...)

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi tarafa, 02/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tpyhgtb

    tpyhgtb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là bài viết của nghệ sĩ đàn tranh với nick name Tranh viet cam trên dien đàn Tứ hải. Mời các bạn ghé thăm nhé.
    http://tuhai.com.vn/forums/index.php/topic,367.0.html
    Giới thiệu sơ lược
    Đàn Tranh còn gọi là Ðàn thập lục, là nhạc khí dây gảy 16 dây phổ biến trong Dân tộc Việt. Theo sách Lê Quí Ðôn Ðàn Tranh có từ đời Trần vào khoảng thế kỷ XII-XIII.
    Xếp loại
    Đàn Tranh là nhạc khí dây gảy loại không có dọc (cần đàn). Ðàn Tranh rất phổ biến tại Việt Nam đồng thời một số nước khác ở Châu Á cũng có. Ðàn Tranh được nhập vào Việt Nam và trở thành đàn Việt Nam, nhiều tác giả cho rằng Ðàn Tranh Việt Nam là từ cây Zheng (Trung Quốc) nhập vào.
    Kỹ thuật diễn tấu
    Tư thế ngồi và cách gảy đàn:
    Ngồi chiếu: nghệ nhân ngồi trên sàn diễn, xếp chân trên chiếu.
    Ngồi ghế: nghệ nhân ngồi thẳng trên ghế, vắt chân trên ghế, đầu đàn đặt trên đùi, một đầu gác trên giá hoặc đôn hoặc nghệ nhân ngồi trên ghế đàn được đặt trên giá cao ngang tầm tay.
    Ðứng: nghệ nhân đàn với tư thế đứng và đàn được đặt trên giá cao ngang bằng tầm tay (khi đứng).
    Tư thế của bàn tay phải: Bàn tay phải nâng lên, ngón tay khum lại, thả lỏng, ngón áp út tì nhẹ lên cầu đàn. Khi đánh những dây đàn thấp, cổ tay tròn lại, hạ dần về phía trước đàn. Khi đánh những dây cao, cố hạ dần theo chiều cong của cầu đàn, cánh tay cũng hạ khép dần lại (tránh không đưa cánh tay ra phía ngoài). Ba ngón tay gảy mềm mại, từng ngón thả lỏng này nhẹ nhàng nâng lên hay hạ xuống gảy vào dây theo chiều cong tự nhiên của bàn tay, tránh gãy ngón, móc dây. Tư thế tay trái: Ðầu ba ngón tay giữa đặt trên dây nhẹ nhàng, bàn tay mở tự nhiên, ngón tay hơi khum, hai hoặc ba ngón (trỏ, giữa, áp út) chụm lại, ngón cái và ngón út tách rời, dáng bàn tay vươn về phía trước. Khi rung, nhấn, bàn tay được nâng lên mềm mại, ba ngón chụm lại cùng một lúc chuyển từ dây nọ sang dây kia.Kỹ thuật tay phải: Trước đây người ta nuôi móng tay để gảy, gảy bằng móng tay tiếng đàn không khoẻ, sau nầy người ta đeo các móng gảy vào ngón: ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa... Ký hiệu: ngón cái là số 1, ngón trỏ là số 2, ngón giữa là số 3.
    Đây là một số tư liệu mà tôi sưu tầm được. Mong các bạn cùng chia sẻ và thêm yêu cây đàn này. Hẹn gặp lại ở các bài viết sau. Có chị em nào "máu quá" muốn chơi được đàn ngay để CƯA TRAI, hãy liên lạc với tôi theo địa chỉ : phmthuan@yahoo.com
    hoặc số ĐT: 0987464409

  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Những tư liệu này trong topic có rồi đó bạn.
    Bạn chỉ giùm HNhu có anh trai nào mà bị cưa bằng Tranh sẽ đổ cái rầm, HNhu xin cảm ơn nhiều.
    Chơi với Tranh bấy nay, cũng cưa trai dữ lắm mà có trai nào đổ đâu ạ.
    HNhu nói vui với bạn, đừng phiền HNhu nha. Tại lâu lắm mới thấy có người post bài ở đây, nên HNhu ghẹo chút! Đừng giận HNhu mà tội.
  3. tpyhgtb

    tpyhgtb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chỉ chơi sáo trúc thôi nhưng ai chơi đàn tranh là minh thích lắm.
    Nói thật con gái mà chơi đàn tranh thấy rất đẹp và nữ tính
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TIẾNG ĐÀN ĐÊM.
    Gieo giọt đàn vào đêm
    Gieo giọt buồn vào tim
    Gieo yêu thương vào gió
    Gieo nhớ nhung vào mưa.
    Gieo một thời đã qua
    Gieo vào người đã xa
    Gieo đường vào quá vãng
    Giấc mơ...sao nhạt nhòa.
    (6/08_ Lehuongnhu)
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TIẾNG TƠ.
    Á nhẹ như ru tiếng tơ đồng
    Nghe chừng tiếng sáo chốn tầng không
    Mênh mang phiêu lãng chòm mây bạc
    Rủ bóng nhẹ nhàng xuống dòng sông.
    Buông nhẹ như mơ nốt nhạc trầm
    Linh hồn non nước vọng nghìn năm
    Vó ngựa dập dồn ngoài truông vắng
    Gió hú, mưa gào, tiếng hờn căm.
    Vuốt nhẹ như không, sợi dây mành
    Xiêm hồng tha thướt dạo trong tranh
    Nụ cười Tố Nữ dường tha thiết
    Gót ngọc vừa về qua lối quanh.
    Nhấn nhẹ, sợ đau, sợi tơ lòng
    Mộng nào bên gối bỏ trống không
    Tơ đàn bén ngót đau mười ngón
    Mười ngón ươm mơ giấc xuân nồng.
    (3/7/08)
    Chị mệt quá Tranh à! Trốn vào đây cho yên thân.
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 11/07/2008
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Vừa nghe chị Hải Phượng chơi bài Lý Chim Quyên, vừa xem lại topic này. Nhà vắng quá. Muốn post chút tài liệu về cách ghi nhạc của Tranh cho bạn nào có nhã hứng thì xem, mà nản và lười.

    DẠO RỪNG CÙNG TRANH VỚI SƠN NỮ CA.
    Suối chảy róc rách dưới mười ngón tay ngoan
    Thông reo vi vu, gió thổi qua vườn hoang
    Á vòng, cho chim vui trong rừng vắng
    Vỗ nhẹ dây đồng, giữ mãi khúc tình tang.
    Sơn Nữ dịu dàng phơi tóc dưới trăng
    Lữ khách mơ màng nên bước nữa chăng?
    Nửa mảnh linh hồn ai vừa đánh rớt
    Để Tranh rung liền hồi như nhịp đập tim non.
    (10/7/08)
    Thích Sơn Nữ Ca của Trần Hoàn lắm. Cho Tranh và Sơn Nữ Ca chơi chung. Hay!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 11/07/2008
  7. An_Zu

    An_Zu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cho em làm quen phát nào pác . Tuyệt wua pác ah, pác có thể cho em số dt của cô giáo không? xje xje...pác nhiều lắm ( số của em là: 01222 5656 05)
  8. An_Zu

    An_Zu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Pác có thể share em địa chỉ cô giáo mà pác đang học không, em muốn học đàn tranh mà chưa biết chỗ nào dạy . xje xje xje pác nhiều.....
  9. mimisang

    mimisang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    minh đang học đàn Tranh. Nếu bạn ở TP.HCM thì mình giới thiệu cô giáo của mình đang dạy ở Nhạc Viện (ngoài giờ).
    học phí 35.000 đồng/giờ.
    Số điện thoại: 01223 108 200
    Chúc bạn tìm được nơi học như ý nha!
    Được mimisang sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 07/09/2008
  10. t0mbi09

    t0mbi09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    :) em cũng thik đàn tranh .có học wa mấy năm cấp 2 nhưng giờ cũng wên dần ,nên có ai làm club giao lưu thì pm em với nhé :)

Chia sẻ trang này