1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ ĐÀN TRANH ( tất cả những gì liên quan đến đàn tranh...)

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi tarafa, 02/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahahana3700

    hahahana3700 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Hòc online hư? bàn.Được thĂi.Nhưng chì? 'ược lỳ thuyẮt.Bàn cò?n phà?i thì phàm nưfa chứ.Và? cò?n cĂ?n phà?i 'ược uẮn nf́n thươ?ng xuyĂn nưfa chứ.
    Bàn ơ? 'Ău?NẮu TP HCM,mà? gĂ?n nhà? HNhu thì? chì? viẶc vàc 'à?n 'Ắn 'Ăy.HNhu ko dàm là?m thĂ?y bàn,nhưng sèf chơi chung với bàn.Nhưng bàn chơi gì??BĂ,?u thì? HNhu ...thua!
    [/quote]
    Bạn HNhu viết cĂi nĂy lĂu r"i. Thế bĂy giờ HNhu cĂn nhĂ Ă nĂy v>i "người lạ" lĂ t> khĂng nh?, cơ mĂ t> m>i học 'ược 1 bu.i, khĂ ghĂ cơ , hết hĂ lĂ bận bĂ 'ầu bĂ c. r"i
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Bạn với HNhu đang cùng sư phụ đó.
    Học tốt chút, mang đàn tới HNhu, hoặc, cả hai cùng mang đàn tới nhà cô, chơi chung.
    Nhớ là phải học tốt ha. Gì chứ ngón này là HNhu ngon lành lắm .
    HNhu giờ cũng đi làm. Bận từ đầu tới chưn.
    À, học một buổi cảm giác thế nào hả bạn?
    Còn dám mê nó nữa hông.
    Mà, đã quen đàn chưa.
    Chúc học tốt ha.
    Có người cùng sở thích, làm HNhu nghe dzui quá.
    Tự dưng mắc chứng nói nhiều.
  3. hahahana3700

    hahahana3700 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Bạn với HNhu đang cùng sư phụ đó.
    Học tốt chút, mang đàn tới HNhu, hoặc, cả hai cùng mang đàn tới nhà cô, chơi chung.
    Nhớ là phải học tốt ha. Gì chứ ngón này là HNhu ngon lành lắm .
    HNhu giờ cũng đi làm. Bận từ đầu tới chưn.
    À, học một buổi cảm giác thế nào hả bạn?
    Còn dám mê nó nữa hông.
    Mà, đã quen đàn chưa.
    Chúc học tốt ha.
    Có người cùng sở thích, làm HNhu nghe dzui quá.
    Tự dưng mắc chứng nói nhiều.

    [/quote]
    Đợi học tốt chút chắc là còn lâu lắm đây, hihi. HNhu học đàn từ nhỏ nhỉ, hơn tớ mười mấy năm tuổi nghề, lại đi làm rùi nữa, vậy phải gọi là "tiền bối Quỳnh" cho nó lễ phép
    Mới học một bữa, chưa quen đàn, thấy khó nhưng vẫn mê, vì cũng thích từ bé nhưng bây giờ mới "đủ lớn", "đủ sức" để đi học món này mà , từ nhà đến nhà cô mất đứt 45 phút. Mệt đứ đừ.
    Tiền bối Quỳnh nè, học 3 tháng rồi ở nhà mua đĩa của cô tự tập được không, vì chắc chắn vô năm học rồi đàn em này sẽ khổ lắm luôn, sáng học, chiều học, tối học... Ban đầu tớ dự tính theo cô ít nhất 2 năm luôn nhưng xem ra bất khả thi quá
    Mà ngộ, mới học có 1 bữa mà tính chuyện xa vời thất ghê luôn
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Học tốt nhạc lý căn bản đi bạn. Có căn bản, bạn mới tự học được. Thêm nữa, khi học theo dĩa, bạn cũng nên đến học với cô, mỗi tuần một lần. Đặng cô chỉnh sửa cho bạn những sai sót. Hoặc để cô giải đáp những thắc mắc của bạn.
    À, muốn tự học, bạn phải học lên dây cho thuần ha. Chua đó bạn!
    Nhưng, thích mà được tất mà.
  5. phongvan2000

    phongvan2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    bạn hỏi ở đâu mà có cái giá kinh khủng đến như thế vậy hả trời
    3 bộ móng giá bằng cả cây đàn
    không có giá đấy đâu ,bạn muốn mua móng đồi mồi thì ra ngay đầu vào nhạc viện HN (đoạn có hàng bia ý -cạnh đấy là có cửa hàng bán nhạc cụ)-mà cả dẫy hàng treo toàn đàn ghita
    vào đấy hỏi là có ngay thôi-giá 120 nghìn /1 bộ 3 cái
    nói nhỏ tý nhé-chủ hàng bán đấy là XUÂN THI-con trai của cố nhạc sỹ XUÂN KHẢI đấy....
    Được phongvan2000 sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 16/07/2009
  6. phongvan2000

    phongvan2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    cũng không khó lắm đâu
    cung 1 hay 2 hay 3 các âm như nhau thôi
    chỉ khác là âm vực 1 là thấp nhất..cao hơn 1quãng là âm vực 2
    cao hơn 1 quãng nữa là âm vực 3
    mấy cái chỗ gạch túa lua là âm vực 3 rồi,cao nhất đấy
    đàn tranh chỉ có 2 gam thôi
    Đô truỷ và Son truỷ -khi đã so dây rồi thì 2 gam này trên dây là 1,đều đánh đuợc hết
    SON thì có SÒN ...LÀ ...ĐỒ ...RÊ... MI ...SON
    ĐÔ thì có ĐỒ ...RỀ ..FA...SON ..LA ..DO
    từ SÒN ĐẾN SON hay từ ĐỒ đến ĐÔ là 1 quãng ,,cứ tiếp thế đến quãng 2 và 3 nữa thôi
    Được phongvan2000 sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 16/07/2009
  7. phongvan2000

    phongvan2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    thấy các bạn nói chuyện về đàn tranh hay quá
    mình cũng đóng góp mấy bài vẫn hay nghe ở nhà
    tiếc là trên diễn đàn này -không có hỗ trợ mã code để có thể nghe online
    các bạn qua bên này nghe thử nhé -nếu thích thì có thể down về bằng IDM đuợc
    ablum CẦM KHÚC (Đàn tranh -PHẠM TRÀ MY)
    [​IMG]
    http://www.esnips.com/web/CamKhuc-PhamtraMy
    Được phongvan2000 sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 16/07/2009
  8. hahahana3700

    hahahana3700 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được cái này thấy hụt hẫng và buồn buồn làm sao ấy HNhu ạ. Thật ra mình thích đàn tranh từ khoảng năm lớp 6, khi mình xem phim Hoàn Châu công chúa, lúc ấy quyết tâm đi học nhưng điều kiện lúc đó của mình không cho phép. Rồi sau nay thêm một lý do không mấy trong sáng nữa là đàn cho người một người đặc biệt nghe (người ấy hay đàn Piano cho mình "thưởng thức" và phải nói là mình rất "phê", bạn ấy bảo mình có khả năng cảm nhạc khá tốt và người ấy dự định dạy mình chơi món này trong 1 tương lai gần), nhưng mình vẫn thích Tranh, mình suy suy tính tính thì cho dù có được dạy Piano mình vẫn sẽ đi học Tranh, sẽ đàn cho bạn í nghe). Mãi đến hè năm 4 ĐH mình mới bắt đầu thực hiện niềm đam mê "nhỏ bé" này... thích thì mình vẫn thích, vẫn chạy 45p để tới nhà cô. Mà việc học chiếm quá nhiều thời gian của mình, có khi cuối tuần cũng phải đi, rồi thêm buổi tối nữa, mà nhà mình lại quá xa. Nhưng điều quan trọng nhất là động lực để mình học chẳng còn, hổm rày mình đi học chỉ bằng sự tự an ủi là sẽ cố gắng học ít nhất 2 năm, rồi trả giá xuống ít nhất là mấy tháng hè sau đó tự học, tự thưởng thức tự sướng. Nhưng xem ra theo mấy bạn đi trước thì đàn tranh "rất khó" ( hay không thể??? ) tự học.
    Ngày trước bạn mình đàn Piano thì mình thấy là bạn ấy không cần nhìn sách, kể cả những bài bạn ấy chưa từng tập và chưa từng đánh bao giờ, chỉ cần mình hát 1 lần là bạn ấy đàn ngay lập tức được và cũng không cần nhìn phím, cứ nhắm mắt lại mà "phiêu" thôi (bạn ấy chơi Piano từ 6 tuổi), mình nghĩ là đàn nào cũng vậy, chỉ cần chăm chỉ, yêu thích thì cũng sẽ làm như vậy được, nhưng xem ra thì... Như có bạn nói ý, đàn tranh là một loại nhạc cụ rất đáng nản. Mình vẫn còn tham vọng lớn đó là học và chơi đàn Tranh suốt đời cùng một hy vọng không trong sáng là sẽ có ngày đàn cho bạn ấy nghe. Nhưng bình tâm mà suy xét, liệu việc học đàn của mình có đem lại một kết quả gì không? Cố gắng hết sức, ừ thì ráng theo cô 1 năm, 2 năm ( thật là không tưởng), rồi sau này thế nào, treo đàn để đó... ngắm. Học đại học xong, bất cứ công việc nào khác cũng sẽ có 1 chút thời gian cho đam mê của mình, còn mình thì đó cũng chính là lúc mình phải giã từ con đường học đàn. Chỉ có một cách là mình... đổi nghề. Mà mình thì chẳng "dành cho bạn nào cực kì mê mẩn nó và cho những em bé bị bố mẹ ép đi học " để sống chết với nó.
    Mình vẫn biết là không gì là không thể, rồi thì "lao động vất vả, thành quả ngọt ngào", nào là "có công mài sắt có ngày nên kim", "không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền"... NHƯNG... chữ nhưng ấy...
    Một chút cảm xúc linh tinh nhưng không quen HNhu, không biết Ali... nói chung là chẳng quen biết ai có liên quan đến đàn Tranh nên đành up lên đây.
    Nói thế thôi! Viết cái này xong mình ra gảy Tam pháp nhập môn, cô chưa dạy nhưng lật sách ra thử trước cho có tinh thần
    Được hahahana3700 sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 22/07/2009
    Được hahahana3700 sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 22/07/2009
    Được hahahana3700 sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 22/07/2009
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hì, bạn này ngộ thật á! Sao lại nhìn vào người khác mà tự nản dzậy cà!?
    Nói cho bạn biết ha, Tranh là thứ nhạc cụ HNhu yêu nhứt, nhứt, nhứt... luôn á.
    Học nó, nhiều cái khó. Nhưng, chỉ là ban đầu. Sau thì mê chít luôn.
    HNhu cũng đang mò mẫm piano đây. Đúng là với piano, bạn có thể tự học được. Nhưng, để chơi cho giỏi, vẫn cần có người hướng dẫn bạn à.
    Còn chuyện "phiêu", khi bạn đã sành chơi một loại nhạc cụ nào đó rồi, thì, "phiêu", là tất nhiên.
    Hãy chú tâm cho sở thích đi bạn. Rồi bạn sẽ buông cô ra khi nào mà bạn cũng hông hay. Tranh vẫn có thể tự học, hông khó khăn gì. Nắm nhạc lý cơ bản và cách lên dây. Xong, những đk đó, bạn tha hồ tự học.
    Chúc đừng nản chỉ khi mới chỉ vừa bắt đầu.
    ( HNhu )
    [/purple]
  10. lanthanh1507

    lanthanh1507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Uhm, bạn gì ơi, thực ra học gì cũng khó cả mà. Ngay cả đàn tranh, mới học thì trông vào, tưởng á là rất dễ, cứ vuốt vèo vèo lên xuống tùm lum là hay ngay. Nhưng quả thật có phải thế đâu, học thì mới biết, để á hay cũng phải tập lâu, ít nhất cũng mất hơn 1 năm. Mình học cô Thanh Thư, sau cô Nội và cô Vượng mấy khóa, cùng khóa với cô Hằng. Học lâu lâu rồi, mà cái tay vẫn bị chê là nhìn cứng, lúc á ko mềm mại được, trông cứ ngây ra như cái khúc gỗ =((
    Nhưng mình cũng ko nản tý nào, hồi mới học, nhịp phách sai tùm lum. Mà hồi nhỏ cũng học organ rồi đấy chứ. Hồi đầu, cái dây đàn bị đứt, thay mãi ko được. Thay được rồi thì cái chỗ cuốn dây nó ngoằn ngèo, bung bét, cái trục đàn trông đến là mất thẩm mỹ, rồi ngồi đơ ra, lên dây ko có được, tiếng nó cứ ỉ eo. Dần dần, nghe nhạc nhiều, rồi tập đàn thì cái tai mình cũng đỡ .. "tai trâu". Lên dây cũng đỡ hơn, chơi những bản quen thuộc, thấy ... giống như trước khi bị lệch dây, đổ ngựa là sung sướng cười sằng sặc ra. Thế nên, bạn đừng nản nhé, tập rồi thì tự mình sẽ yêu đàn vô cùng. Một tuần cô dạy bạn 2 buổi nhưng về nhà bạn tự tập, nhạc lý cơ bản thì mua sách về tự học, tự tập gõ nhịp cho đúng, để cô ko mất nhiều time chỉnh lại cho mình. Vì thực ra, nhịp phách là rất quan trọng, có lần mình tới nhạc viện, đúng hôm nhóm Pha lê xanh đang tập, là nhóm mà cô mình hướng dẫn, các chị đã học lâu rồi nhưng vẫn phải dùng chân để vào nhịp cho đúng. Chuyện lên dây cũng khó, nhưng phải từ từ, để tai mình quen dần với tiếng nhạc, nếu thấy khó quá thì mua máy lên dây, có cả gõ nhịp luôn, ko đắt đâu, khoảng 250k thì phải, tuy nhiên, tiếng hơi cứng, nghe ko mềm mại, uyển chuyển như tự mình lên dây.
    Uhm, mình có 1 cái đàn tranh 16 dây, ko khảm, tiếng đàn cũng được, mình nhờ 1 chị học nhạc viện mua hộ, cách đây hơn 2 tháng. Định mua để tặng đứa bạn thân sinh nhật. Mới mua xong được mấy hôm thì nàng hí hửng vì có giấy gọi. Vài hôm nữa nàng bay, đi Mỹ du học, vậy là nàng ko học đàn tranh được ngày nào, cũng ko vác đàn đi Mỹ được. Thế là mình cứ để cái đàn ở nhà, thỉnh thoảng lôi ra chơi thôi. Giờ thấy để nhà phí quá, cũng đang định đổi cái 17 dây đang dùng thành cái 19 dây, nghĩ đến chuyện bán cả 2 cái để mua cái 19 dây cho thỏa nguyện. Cái 17 dây có đứa bạn đang học cùng mua lại rồi, còn cái 16 dây tính bán nốt.
    BẠN NÀO CÓ NHU CẦU MUA ĐÀN TRANH 16 DÂY, KO KHẢM, LIÊN LẠC VỚI MÌNH NHÉ, lanthanh_pvn@yahoo.com
    Chúc cả nhà học đàn vui nhé!!

Chia sẻ trang này