1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ ĐÀN TRANH ( tất cả những gì liên quan đến đàn tranh...)

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi tarafa, 02/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saotruc

    saotruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi tui có tới của hàng của nghệ sĩ ưu tú Phương Bảo và nhờ cô chọn giúp 1 cây đàn và còn lên dây giúp nữa, nói chuyện với cô đuợc chừng 1 tiếng. tui cũng muốn đến học cô như xa quá, pác nào bíêt giáo viên đàn tranh nào ở sài gòn mà thuộc quận Tân Bình không thì chỉ cho tui với, cảm ơn cảm ơn!!!
  2. your_perfectchoice

    your_perfectchoice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở TPHCM. Cho tớ hỏi cửa hàng cô Phương Bảo mua đàn tranh ở đâu thế? Giá có cao lắm không bạn?
    Bạn gì đang đi học đàn cô Hồng cho tớ hỏi địa chỉ đi, gọi điện hỏi tớ thấy kỳ quá, hoặc mình hẹn đi chung được không. Bạn cho tớ SĐT nhé?
  3. your_perfectchoice

    your_perfectchoice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang học ở nhà cô Thúy Hoàn cho mình đi theo xin học với được không? Hoặc cho mình SĐT hay địa chỉ của cô nhé.
  4. rio_red

    rio_red Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hix!
    Forum này hay mà ít khi được hâm nóng nhỉ?
  5. antoniobanderas

    antoniobanderas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn,
    Mình cũng là người yêu thích học đàn tranh. Dạo trước, mình có theo học của 1 em sinh viên năm thứ 3 đại học đàn tranh của Nhạc viện Hà Nội, nhưng sau đó do bận đi công tác liên tục nên cũng đã nghỉ khoảng nửa năm rồi.
    Theo mình thì học đàn tranh quan trọng nhất là cảm thụ và năng khiếu. Em ấy thường đến nhà mình dạy đàn cho mình cùng với một vài người khác. Mình không bao giờ thuộc được nốt nhạc và nhìn vào nốt nhạc đánh được. Nhưng chỉ cần mình nghe người khác đánh 1,2 lần, mình có thể thuộc và đánh đúng được.
    Mình cũng hay đi vào TPHCM công tác và cũng có dịp nghe tiếng đàn tranh trong đó. Nhưng nói thật là nghe tiếng đàn tranh Hà Nội vẫn hay hơn, có thể là do cấu tạo và cách thức làm đàn tranh khác nhau. Không phải là cục bộ địa phương đâu (mình là dân Vĩnh Long mà). Tiếng đàn tranh trong TPHCM mình có cảm giác là không bật lên thành tiếng được, trong khi tiếng đàn tranh ở Hà Nội lại khá thanh thoát và trong vút. Một điều nữa là đàn tranh trong TPHCM thường thì bề ngoài nhìn không được đẹp lắm dù cho họ trang trí rất nhiều hoa văn xà cừ.
    Dây đàn tranh làm bằng inox thì sẽ không bị hen gỉ, nhưng ngược lại tiếng không hay bằng dây sắt. Cây đàn 16 dây mình mua cách đây cũng được cả năm rồi, dây sắt có bị hen gỉ nhưng tiếng thì càng ngày càng trong trẻo. Dây sắt thì phải chịu khó ra chợ mua mấy miếng cước chùi xoong nồi về lau thường xuyên là ổn thôi.
    Mình cũng có 1 CD độc tấu đàn tranh của Nguyễn Thanh Thủy, cô giáo này đã từng là sinh viên xuất sắc của Nhạc viện Hà Nội và được bác Trần Văn Khê khen khá nhiều. CD này ngoài thị trường bán khoảng hơn 30.000. Nhưng mình mua hơn 40.000 vì tối hôm đó đi nghe chị Thanh Thủy diễn độc tấu đàn tranh ở Nhạc viện, nghe hay quá nên mua ủng hộ luôn.
    Nghe nói bác Trần Văn Khê và con trai bác rất giỏi về đàn tranh. Bác cũng vừa được tặng 1 căn nhà ở quận Bình Thạnh thì phải. Hôm nào vào TPHCM, mình sẽ tìm đến nhà bác hỏi thăm và nhờ bác chỉ giáo một vài điều.
  6. meoluoi21311

    meoluoi21311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn cho mình hỏi chỗ học đàn tranh ở Hà Nội với. Mình rất thích đàn tranh muốn đi học, mình chưa biết gì nhiều về đàn tranh chỉ nghe và thích và muốn đi học thui. Chỉ giúp mình nhé! Thanks so much...
  7. antoniobanderas

    antoniobanderas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mèo lười à,
    Bạn có thể liên hệ với Hồng Phương: 0904 334 905, cứ nói là có người quen giới thiệu. Em ấy sinh năm 1985, khá nhiệt tình và cao ráo.
  8. British

    British Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người .em là Hoàng Minh Hằng hiên nay học lớp 10 tại Hà nội .em cũng đang theo học đàn tranh .nói thật giờ tìm được người cùng sở thích khó qua'' .Y!M của em là minhhang0608 .em có thể xin của mọi người cái Y!ID dể tiên trao đôi được ko ? biết đâu lúc nào mấy chị em gặp nhau hoà 1 bài cho vui .thiệt em biểu diễn ở trường ( em học Chu Văn An ) mấy lần rùi mà vẫn ko thấy tự tin ,nếu có các chị chắc em sẽ tự tin hơn đó .hân hạnh được làm quen .
  9. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm 25 năm thành lập
    Các bạn và các em thân mến,
    Thấm thoắt mà Tiếng Hát Quê Hương của chúng ta đã tròn 25 tuổi. Thời gian khá dài, và chúng ta đã có bao nhiêu là kỷ niệm đẹp. Tiếc rằng cuộc sống bận rộn, mỗi người một hoàn cảnh, chúng ta không có dịp gặp gỡ nhau. Vì vậy để nhớ lại những thời gian êm đềm đó, Ban Chủ Nhiệm Tiếng Hát Quê Hương dự kiến sẽ tổ chức biểu diễn "Mừng Sinh Nhật lần thứ 25 của Tiếng Hát Quê Hương" vào cuối tháng 8-2006, đồng thời phát hành tập kỷ yếu ghi lại chặng đường từ năm thành lập 1981 đến nay.
    Rất mong các bạn và các em hưởng ứng bằng cách gửi 1 tấm hình ghi thời điểm tham gia vào THQH, nếu được thì nhớ viết thêm cảm tưởng hoặc kỷ niệm nào mình nhớ nhất trong khi sinh họat.
    Thân chúc các bạn và các em luôn vui mạnh.
    TM. Ban Chủ Nhiệm THQH
    Cô Phạm Thúy Hoan
    Thư từ và hình ảnh xin gửi về 1 trong 3 địa chỉ sau:
    - Cô Phạm Thúy Hoan: yenmus@hcm.fpt.vn (12/4B Trần Quang Diệu Q.3 TP.HCM)
    - Hải Yến: pagosapeak@chuck-haiyen.com
    - Tina: tinapham@tienghatquehuong.com
    Tiếng Hát Quê Hương
  10. hoadaquydl

    hoadaquydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    TRỮ TÌNH - KÌM VÀ TRANH

    Kìm và Tranh là hai loại nhạc cụ phụ trong dàn nhạc cải lương từ sau thập niên 1960. Trước đó, đờn kìm là bậc thầy của dàn nhạc, vì nghệ nhân đờn kìm giỏi nhạc vững nghề, mọi người trong đoàn hát gọi là ?othầy đờn?. Còn đờn tranh từ xưa đã được liệt vào hàng ?otứ tuyệt, ngũ tuyệt? của nhã nhạc cung đình, ở các cuộc đờn ca tài tử (ĐCTT) thì đờn tranh khởi đầu vào bài bản trước các nhạc cụ khác bằng chữ ?oÁ?. Nếu trong dàn nhạc mà thiếu đờn kìm là thiếu tiếng tơ, âm sắc nặng về hơi Oán và Bắc, tuy guitar có thể bao sân nhưng không có kìm màu âm trở nên đơn điệu và thường gọi là dàn nhạc không đầy. Còn thiếu tiếng đờn tranh trên SKCL là thiếu đi tính lãng mạn và chất trữ tình trong âm nhạc. Bởi đàn tranh xưa nay được ví như là tiếng của thiếu nữ, các bài bản trữ tình nhất là Lý và Quảng, mà thiếu đi tiếng đờn tranh thì âm nhạc vở diễn sẽ nghèo đi.
    Ngón đờn kìm cả phía Nam hiện nay còn khá đông và nhiều nghệ nhân, nhạc công giỏi nhưng trên SKCL thì rất hiếm, dường như chỉ có hai tay đờn kìm, đó là Ngọc Cần và Quốc Tú còn các đơn vị khác sử dụng sến thay thế kìm.
    Quốc Tú - nhạc công của Đoàn CL Long An là ngón đờn kìm trẻ nhất trên SKCL phía Nam hiện nay (29 tuổi) đã có hơn 10 năm theo SKCL và 5 năm đờn kìm. Quốc Tú khá vững vàng cơ bản với hai phong cách ĐCTT và SKCL, tuy không phải là nhạc công chính nhưng anh đờn chững chạc qua các giai điệu một cách căn cơ, làm nền cho dàn nhạc để các nhạc cụ khác lượn lách một cách lả lướt mà không chênh khuôn - nhịp. Ngón đờn kìm của Quốc Tú ở phong cách tài tử thì căn hơn, tạo cảm hứng cho người ca cùng thi thố. Trên SKCL, Quốc Tú có lối đờn mở và theo anh, đờn phục vụ ca, để ca có hồn tức là ca phải bật ra được tâm trạng nhân vật và diễn tả được ý tưởng của lời ca.
    Như Nguyệt là nữ nhạc công đờn tranh duy nhất ở các đoàn CL tỉnh và là một trong những ngón đờn tranh hay trên SKCL cùng ngang hàng với nam giới đồng nghiệp. Chị là con nhà nòi và đã đờn tranh hơn 15 năm, trong khi tuổi đời chị hiện nay mới ngoài ba mươi. Lúc còn là thiếu nữ, Như Nguyệt học đờn tranh và có mặt ở nhiều cuộc chơi ĐCTT trong phong trào của quê nhà - Bến Tre. Tiếng đờn tươi trẻ của chị đã lọt tai ông bầu Đoàn CL Bông Dừa (Bến Tre) thế là chị bước vào nghề từ đây (1994), sau đó đờn cho Đoàn CL Hàm Luông (Bến Tre) rồi về Đoàn CL Long An (1997) đến nay.
    Như Nguyệt có lối đờn trầm tĩnh tự tin nên chữ nhạc và bộ nhịp rất chắc, ngón nhấn đúng âm độ, âm sắc tươi tắn. Nói theo người trong nghề thì Như Nguyệt vững về trường canh và có ngón đờn tươi. NSƯT - nhạc sĩ Ba Tu đánh giá rất cao về khả năng sở trường của Như Nguyệt ở cả hai phong cách ĐCTT và SKCL.
    Nói chung, ngón đờn kìm như Quốc Tú, ngón đờn tranh Như Nguyệt hiện nay rất hiếm trên SKCL, nhưng ở địa hạt ĐCTT thì nhiều. Sỡ dĩ họ không theo đoàn hát là vì lương phạn không đủ nuôi sống họ. Đây là nguyên nhân cơ bản mà SKCL luôn thiếu vắng những ngón đờn hay!
    ĐỖ DŨNG

    Mình vẫn thích nhìn những người nhạc công âm thầm bên dưới cánh gà sân khấu, nhất là cây đàn tranh. Không biết các bạn có chú ý không? Từ dáng ngồi, cho đến tiếng đờn toát lên một phong cách thanh thoát, mềm mại (có lúc là nhạc công nam đờn tranh). Thật giản dị nhưng vẫn không kém phần quý phái. Từ hình ảnh lặng lẽ đó mà mình cảm nhận hơn giá trị của sân khấu cải lương.
    Phía dưới cánh gà, họ âm thầm, đỡ nâng những người nổi tiếng....

Chia sẻ trang này