1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

câu lạc bộ đang chuẩn bị cho sự ra đi của Owen???

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi amy1892, 08/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    câu lạc bộ đang chuẩn bị cho sự ra đi của Owen???

    Từ năm 2004, báo chỉ khẳng định rằng: chấn thương của Owen đã lành và anh có thể tham gia thi đấu. Vậy mà trong trận đấu sinh tử đêm qua trên sân Stamford Bridge, Owen lại không có mặt.
    Chẳng lẽ Liverpool đang dần chuẩn bị sự ra đi của anh?
    Phong độ của Owen cũng không được thực sự tốt như tài năng vốn có của anh.
    " Liverpool tập tễnh như bước chân của Owen và phập phù như trái tim của Gerard Houllier"
    ( thể thao văn hoá)

    you'll never walk alone. bacause i'll walk with you in Liverpool
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Bản hợp đồng của Owen với câu lạc bộ còn kéo dài đến năm 2005, nhưng mà ông bầu của Owen đã khẳng định rằng nếu Liverpool không được tham dự Champions League mùa bóng năm sau thì sự ra đi của Owen là chắc chắn...
    Liverpool sẽ phải nỗ lực rất nhiều để giữ chân anh.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Còn nước còn tát chứ , ai dại gì mà chuẩn bị sớm thế làm gì , chỉ vì Owen chưa hoàn toàn bình phục chấn thương mà thôi .
    Còn phong độ của Owen không phải là không tốt mà vì anh bị chấn thương , nên nhớ trước khi chấn thương Owen đã ghi được 8 bàn trong 8 trận .

    You'll never walk alone
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Liverpool: Hãy giải thoát Owen

    Hãy giải thoát Owen!
    Sự tuyệt vọng đã ngự trị ở Anfield suốt một thời gian dài qua. HLV Houllier đối diện với nguy cơ phải ra đi nếu Liverpool không giành được suất dự Champions League mùa bóng sau. Quá chán nản, Chủ tịch CLB David Moores cũng dự định rời khỏi cương vị, như thế triều đại của gia đình Moores ở Liverpool sẽ chấm dứt ở con số 50 năm. Tất cả được đặt cược vào 5 tháng quyết định sắp tới.

    Trong bối cảnh khó khăn đó, người đại diện của Owen cũng lên tiếng đe doạ: đứa con cưng của sân Anfield sẽ tới phương trời mới nếu Liverpool không đứng trong 4 vị trí đầu tiên khi mùa giải kết thúc. Những cổ động viên trung thành của đội ?oQuỷ đỏ? chắc chắn không muốn viễn cảnh tồi tệ khi CLB kết thúc mùa giải ngoài Top 4, nhưng để giải được bài toán trên không dễ dàng chút nào.
    Những năm gần đây, mỗi khi Liverpool rơi vào hoàn cảnh khó khăn, người ta lại hướng về Owen và trông đợi những phép màu trong đôi chân của ?ocậu bé vàng? này. Khả năng săn bàn của Owen thật đáng nể, hiệu suất ghi bàn của anh trong màu áo Liverpool thật kinh khủng: trung bình 1 bàn/1,6 trận. Nhưng giờ đây những ngờ vực đã xuất hiện, Owen không còn làm được cả những điều có thể. Năm nay mới 24 tuổi, nhưng Owen bắt đầu đánh mất đi phẩm chất quý giá nhất của mình: sự nhanh nhẹn và tốc độ. Dù chưa đến nỗi quá đát, nhưng ?ocậu bé vàng? không thể cất tiếng nói quyết định ở Liverpool, và ngay từ lúc này các CĐV ?oQuỷ đỏ? cần phải quên đi cái thời mà 60% số bàn thắng được mang tên Owen.
    Hãy nhìn sang Bayern Munich, một CLB đầy kinh nghiệm trong vấn đề này, cứ nhìn cái cách họ đẩy đi Elber và mang về Roy Makaay mùa hè vừa qua đã đem lại hiệu quả như thế nào?! Owen không phải mẫu tiền đạo có lối chơi di chuyển rộng, cắm sâu như Thierry Henry hay Ronaldo, lại càng không có khả năng săn bàn nhạy cảm như Van Nistelrooy hoặc Christian Vieri, cũng không tinh tế như Raul. Owen chơi bóng dựa nhiều vào tốc độ và khả năng tưởng tượng, phán đoán tình huống, dù cho khả năng kỹ thuật của tiền đạo này rất tuyệt vời. Trong lối chơi của Liverpool, không có chỗ cho cái gọi là kỹ thuật và sự hoa mỹ, tiếc cho Owen là anh không sớm có cơ hội gia nhập một đội bóng lớn khác. Paul Scholes, một cầu thủ thấp bé nhẹ cân và có nhiều phẩm chất khá giống Owen vẫn đều đặn ghi những bàn thắng cho MU, trong khi chàng tiền đạo của Liverpool tịt ngòi. Chính sơ đồ chiến thuật cứng nhắc mà Houllier áp dụng ở Liverpool đã và đang huỷ diệt Owen. Jari Litmanen, một cầu thủ chơi rất tinh tế và kỹ thuật đã ?ochết? ngay khi đến với Liverpool. Hàng loạt tiền đạo tài năng khác như Karl-Heinz Riedle, Eric Meijer, Robbie Fowler, Emile Heskey, El-Hadji Diouf và Milan Baros đều rơi vào tình cảnh tượng tự như Owen. ?oCậu bé vàng? cần những khoảng không cho riêng mình...
    Owen đã quá mệt mỏi, gặp Aston Villa đêm qua có lẽ là trận đấu tệ hại và khổ sở nhất trong sự nghiệp của anh. Sút bóng trúng xà khi khung thành đã bỏ trống từ cự ly...2m, tiếp đó dứt điểm trượt bóng khi cách khung thành có 5m. Vật vờ và mờ nhạt, Owen phải rời sân ở phút 72.
    Vào lúc này Liverpool đã đạt được thoả thuận với tiền đạo Djibril Cisse của CLB Auxerre và theo đó anh này sẽ đến sân Anfield mùa hè sang năm. Lại thêm một cầu thủ có lối chơi nhanh nhẹn và mạnh mẽ, có thể sớm hình dung Djibril Cisse sẽ không thể là đối tác tốt của Owen và Heskey. Thế giới ngày nay có quá ít những cầu thủ như Dalglish, huyền thoại một thời của Liverpool, để có thể cứu rỗi linh hồn ?oQuỷ đỏ?. Và điều tốt nhất mà Houllier có thể làm cho CLB và cho Owen là bán anh cho Chelsea hoặc Barcelona, những CLB đã đưa ra đề nghị 15 triệu bảng để có chữ ký của tiền đạo này. Với lối chơi thiên về sức mạnh, khố cứng dị thường mà đội bóng vùng Merseyside đang thể hiện, họ có thể thắng 1 vài trận ấn tượng nhưng đừng có mơ bước lên đỉnh cao....
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  5. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Tình hình cũng không đến nỗi bi đát lắm đâu nonhon à ! Đừng xúc động quá. !
    Mọi thứ có vẻ đã chuyển biến theo hướng sáng sủa hơn:
    Mục tiêu lọt vào top 4 không là quá khó đối với chúng ta nữa nếu không muốn nói là Liv đang chiếm thế thượng phong.

    January 10, 2004

    Arsenal 21 49
    Man Utd 20 49
    Chelsea 20 42
    Charlton 21 34
    Liverpool 20 32
    Fulham 21 31
    Newcastle 20 29
    Về điểm số chúng ta chỉ còn thua đội đang xếp thứ 4 là Charlton có 2 điểm trong khi đá ít hơn một trận và hơn đối thủ nặng ký nhất Newcastle 3 điểm. Điều đó có nghĩa là - theo cách nói của cánh phóng viện - là Liv có thể "tự quyết định được vận mệnh của mình".
    Về thực lực hiện tại dù có sa sút nhưng chúng ta vẫn luôn được đánh giá cao hơn Charlton, Fulham và vẫn nhỉnh hơn Newcastle. Vậy xem ra bài toán TOP 4 không phải là quá khó tại thời điểm này.
    Michael Owen sau trận đấu vừa qua với Villa đã chính thức bày tỏ rằng anh sẽ hạnh phúc với tương lai ở Liv nếu hợp đồng mới nhanh chóng được gia hạn.
    "Đây là hợp đồng lớn (main contract) của sự nghiệp tôi và nó phải được thực hiện. Tôi có một gia đình để chăm sóc nơi đây."
    "Tôi yêu những đứa trẻ nơi đây, tôi thích mọi người ở CLB này và mọi thứ nơi đây đã dược sắp đặt cho tôi ở lại."
    Owen cũng thừa nhận phong độ kém cỏi của anh trong trận vừa qua với Aston Villa nhưng tuyên bố sẽ lấy lại hình ảnh của mình :
    "Đáng ra tôi phải ghi 2 bàn thắng. Tôi đã bị mất hút và dứt điểm trật mục tiêu 2 cơ hôi nhưng tôi sẽ trở lại "
    "Trận đầu tiện sau chấn thương luôn khó khăn nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi đã chiến thắng. Ba điểm lúc này thật đáng giá với chúng tôi. "

    Các thương binh của Liv sẽ dần bình phục và mình tin rằng mùa giải tới Owen cùng với sự bổ sung tuyệt vời của Cisse, Liverpool sẽ lại tung tăng trên đấu trường CL.



    Above us only the sky !
  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    khà khà, xin có một vài đính chính, đấy không phải là bài viết của mình, mà là bài mình lấy được trên mạng. Quả thật trong trận đấu vừa rồi Owen thể hiện phong độ rất kém cỏi nhưng mà chúng ta phải tin vào anh...
    Mình vẫn lạc quan lắm...
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  7. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Quả thật chúng ta nên tin vào Owen bà con à, Liverpool đã là cái nôi sản sinh ra tài năng của anh, nhiều người biết đến anh, tôn anh lên thành thần tượng cũng vì màu áo của Liv, bản thân tớ cũng chưa hình dung ra được Owen có nổi tiếng được như bây giờ hay không nếu anh khoác áo một CLB nào khác, chắc là không đâu nhỉ... Nếu vậy mà trong lúc CLB khó khăn anh lại dứt áo ra đi thì thật không thể chấp nhận được, tớ tin Owen không bao giờ làm thế, toàn bọn báo lá cải tung tin đồn làm hoang mang bà con box minh thôi mà (hôm qua tớ gọi điện hỏi thẳng Owen rồi mà, bà con yên tâm nhé hi.. hi..)!!!!!

Chia sẻ trang này