1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ độc thân tìm kiếm tình yêu của Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi meositinh, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Đã nói đây là câu lạc bộ độc thân mà, cara đã có bác mèo ú rồi còn vô đây nên bị "rượt" là phải rồi, Bác mèo nhà ta đi đâu bỏ cara một mình thế này, "mãnh hổ nan địch quần hồ" đó nghe. Hay là bác mèo hay cara cứ kiếm một cô nào còn độc thân để đưa vào đây đi, hội sẽ rất "ưu ái" cho mà xem nhé
  2. changjiang

    changjiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Cám ơn , ông tốt bụng wá he... còn con bé ngừ iu của ông mới kua thì wăng đâu bi h ?
    Cara mà okie thì chắc ông có chiện đoá,ông sẽ mệt với nanh vuốt của anh mèo iu của Cara.Thôi nghĩ tình tội nghiệp ông cũng là bạn của mấy thằng bạn ... thấy ghét trong lớp Cara, Cara gian ác này tha cho ông 1 lần ! Đừng có há họng coi chừng bị quăng tủ vào cứng họng lun nhe!
    [/quote]
    wow, tưởng người dể thương như vậy mà hoá ra thương không dể nhỉ, kể ra cũng bái phục tên bò của Cara, hắn dỏi chịu đựng đó, gặp jiang àh, con bé ngừ iu mà ăn nói kiểu đó chắc... jiang cho đi chầu ông vải rồi. Còn chuyện thằng bò của cara àh, chuyện nhỏ, biết tên jiang chửa, nước sẽ cuốn trôi hắn cho hắn thành mèo...chết trôi luôn. Cara yên tâm đi, jiang chẳng ác đến độ vậy đâu,ở đây hiền khô à, nhưng thích nhất là lột da, jiang từng lột da vài con mèo rồi, thêm một con nữa không sao. He he, việc này chăng liên quan gì đến tụi bạn jiang, đừng kéo người vô tội vào cuộc. Thit mèo rất ngon đó mấy bác, có bác nào nếm thử hổ đồng bằng chửa, tớ đây nếm hoài, không biết ngán....
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Con bé em Cara còn độc thân nè, chịu không ? Nó đang học lớp 11 nhưng mà cũng bít chảnh chẹ chứ không thuộc loại gà công nghiệp đâu nhá !
    He he...sợ bác Giang wá, đòi lột da mèo ú của Cara...ha ha...bác ngon, phục bác khẩu khí ngất trời. Dữ dằn như Cara mà còn trị không nổi thì bác cứ yên tâm mà ... thua thôi. Cara mới đai trắng thì hắn ta đã leo tới mấy quẹt, tức khí dẹp lun cái đai màu mè xẩm xịt mà đeo đai trắng tới lúc về hưu ... bác không bít giang hồ hiểm ác xin chớ mạnh mồm. Chẳng những hắn ta mạnh hơn mà mồm mép cũng gấp chục lần Cara này, đằng nào thì bác cũng bị làm gỏi ngay. Lời khuyên chân thành của Cara mong bác đừng cố chấp nữa.
    Gửi các bác còn lại: Đáng lẽ Cara chùôn lun, nhưng mắc nói wá (nhìu chiện khó bỏ) nên ráng quay lại chót chét câu cuối: Đừng ỷ đông mà ăn hiếp bọn tui, bọn tui mà "song kiếm hợp bích " mấy ngón võ mèo quào thì bọn các người tiu cái rụp. Xin hết ạ.
  4. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, bé Cara coi vậy mà dữ dằn khiếp . Sao em nào trên kia dám gọi bò Cara ? Bồ là gì ? Trong từ điển tiếng Việt, " bồ" là "thúng" đó. Cara giới thiệu có "thúng" , coi chừng nhiều bé giai trong này đòi tự giận cho xem .
  5. changjiang

    changjiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tự tử à,để xem có đáng không đã, tự nhiên vì một pa` con ruột thừa ở đâu mà phí đời trai sao, đã vậy còn làm bao nhiêu con tim phải đau khổ? nhảm nhí. Em biết tại sao là "thúng" rồi, vì thúng đựng rất nhiều thứ, cô cara nhà ta cũng cần một cái thúng để đựng những thứ linh tinh.
    To cara, bồ( không nói bò nữa, dù gì cũng không đến nỗi như vậy). hoc võ môn phái nào vậy? vovinam, taewondo, hay thiếu lâm? jiang à, trước đây chỉ học sơ sơ taewondo thôi( vỡ lòng) nhưng đã hạ đo ván một tay đai đen. Nhưng jiang thiết nghĩ, cần gì phải động tay đông chân nhỉ, lịch sự mà. Nếu cần thì, phone cho anh em chặn đường...nấu cháo ăn thôi.
    ( Nên nhớ, những lời trên đây chỉ có giá trị chọc cười, đừng nên làm theo nếu không có sự hướng dẫn của chuyên gia)
  6. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Ông này cũng chì dữ ha, không như tui, hiền khô hà Chẳng thích động thủ đâu, chỉ thích ăn thịt tiểu hổ thôi, lâu rùi hơn chục năm không ăn, chắc ăn lại nó ngon lắm a Bác nào thích cứ động thủ đi, rùi làm thịt dọn lên, tui chờ ăn
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Đi offline mới biết box mình độc thân hơn 90% thành viên rùi Cái kiểu này thì câu lạc bộ này làm ăn phát đạt lắm nghe, phải thu phí thui
    Mà chẳng lẻ anh chị em mình cứ độc thân hoài sao, nên đổi tên câu lạc bộ thành câu lạc bộ phòng không đi, để pà con còn chuẩn bị bắn tỉa nữa chứ, anh nào, cô nào mà không còn độc thân vào đây bị bắn vài phát thì ráng chịu à ghen Còn ai có anh chị em, bạn bè, con cháu gì đó, để anh chị em có mục tiêu mà bắn, không thui mình bắn qua bắn lại cho nó dzui Để tui làm trọng tài cho
  8. TMChau

    TMChau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn gái của box ai có nhu cầu ra khỏi box độc thân này thì nói mình một tiếng nha, mình dẫn ra cho!!!!!
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Người ta là phận gái mà bác cứ "ai có nhu cầu" thì toi rồi, chẳng ai thèm ra khỏi hội này với bác đâu, bác cứ nhắm đại cô nào, bắn vài phát không thì mới biết người ta có chịu ra hay không chứ, cứ kêu gọi mà chẳng hành động thì tiêu
  10. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Thấy hội độc thân lúc này ế ẩm quá, nên post cái này cho mọi người xem, để gầy dựng lại hội như cái thuở nào ấy
    Đời trai nay đã thôi rồi
    Tin mày (sắp) có vợ rụng rời lòng tao
    Ngày xưa bay nhảy thế nào
    Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con
    Vợ con là cái ***g son
    Đường vào thì có, chẳng còn đường ra
    Vợ mày là con người ta
    Nghĩ mày với nó - chẳng bà con chi
    Vợ con là cái quái gì
    Mà mày ngu dại mày đi vào tròng
    Thuyền quyên là bẫy anh hùng
    Bao người đã chết mày không thấy à
    Ngày xưa mày vẫn ba hoa
    Thằng ngu thì mới chịu xa lưới tình
    Bây giờ cáo đã thành tinh
    Đã thấy bẫy sập còn xin được vào
    Độc thân thật sướng biết bao
    Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
    Bây giờ đã có vợ rồi
    Đi về bẩm báo, chạy trời khỏi mưa
    Tiền lương tháng tháng phải đưa
    Tiền xài mua sắm phải thưa với bà
    Làm trai rửa bát quét nhà
    Vợ gọi thì dạ, còn ra nỗi gì
    Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
    Vợ về ngủ thảm tối thì hết hơi
    Ôi ôi ôi, hỡi mày ơi
    Kể như tao khóc cho đời bạn tao
    Bài này cũng của "nhặt" được, mog các chú bác xem xong rùi phát triển hội mình cho nó mạnh vào

Chia sẻ trang này