1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU LẠC BỘ ẾCH ỘP TNH

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi killer_queen_87, 04/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    CÂU LẠC BỘ ẾCH ỘP TNH

    Kính thưa các mod vô cùng đáng kính.Kính thưa toàn thể thành viên box TNH vô cùng kính mến.Như chúng ta đã biết.Box của chúng ta đã có topic những bài hát cho những người quanh tôi, vậy thì ko thể nào thiếu club ếch ộp được.Câu lạc bộ này được thành lập nhằm nâng cao và trau dồi trình độ văn thơ của các thành viên.Vì vậy,bá cáo với toàn thể bà con là từ nay câu lạc bộ ếch ộp sẽ tiếp nhận những bài thơ do chính các thành viên trong box sáng tác(hoặc coppi tuỳ ý)post lên để cho các thành viên khác học hỏi.Chủ đề sẽ là tuỳ ý.
    Mong được sự giúp đỡ của tất cả mọi người
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hic! bác killer_queen ơi ới , bộ bác không nhìn thấy cái topic " THƠ THẨN" to đùng kia sao ?
  3. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Thấy rui em ạ nhưng anh muốn có 1 cái riêng mà.Với lại đây là ếch ộp chứ đâu phải thơ.
  4. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện sắp tới ngày trung thu
    Tui xin đóng góp 1 bài thơ mà tui vô tình nghe thấy:
    "Trung thu Tết của thiếu nhi
    Thanh niên nam nứ nó đi lại nhiều
    Đi nhiều nó lại làm liều
    Làm liều nó lại cho ra nhiều thiếu nhi"
  5. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Cho ra nhiều thì lại bụi đời
    Bụi đời vất vưởng
    Mong đến ngày trung thu
  6. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    KO nên để lại hậu wả như thế nếu ko là thành viên của nhóm..... "AI SẼ LÀ BỐ SỚM" h`i h`i, vi` nếu như thế sẽ fải chịu hậu wả lớn đấy! Còn cái nhóm đó thế nào thì ...các bác ko biết đc đâu! Anh em nhỉ?
  7. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Bác giang ơi!Em hơi bị cảm phục thơ bác đấy bác ạ.
    Có lẽ qua bài thơ này của bác em mới nhận ra là đàn ông ở VN ra đường ko dám đánh trẻ con vì sợ ................ đánh nhầm phải con mình
  8. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chí phải
    ví dụ như sếp em đây này
    K o nhớ hết mặt con nữa!
  9. Rino

    Rino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Uhm Em cung có một câu thơ góp vui xin gửi đến bác So
    Tình yêu là chuyện vi vu
    Gái gú là chuyện chu du suốt đời.
  10. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Ối giời ơi thơ các bác tuy thế nhưng chưa lổn nhổn bằng thơ này đâu.Bài này là của giám sờ đốc của sở gd&đt HP
    Các bác hãy nghe và đánh giá hộ em
    Ôi Hải Phòng quê ta
    Qua những cánh đồng hoa
    Là đầm nuôi tôm cá
    Qua rừng cây đào đá
    Là vườn trái xum xuê
    Đi từ miền thôn quê
    Là nội đô thành phố
    Ôi mênh mang xa lộ
    "Rợp trời hoa phượng đỏ"
    Những cao ốc chọc trời
    NHững con tàu vươn khơi
    Chở đầy hàng rời bến
    Từng đoàn du khách đến
    Thăm Đồ Sơn,Cát Bà
    Thăm nhà máy nhà ga
    Thăm sân bay bến cảng
    Cần cẩu cao khoe dáng
    Làm việc suốt ngày đêm
    Những chiếc cầu cõng thêm
    Từng đoàn xe siêu trọng
    Mái trường cao soi bóng
    Xuống hồ nước lung linh
    Từng đàn em xinh xinh
    Tung tăng tới trường lớp
    Rừng cờ hoa đỏ rợp
    Chào đón những mùa vui
    Học sinh giỏi quê tôi
    Nhiều huy chương quốc tế
    Ôi Hải Phòng đẹp thế
    Thành phố của tương lai
    Cứ mỗi buổi sớm mai
    Lại càng thêm đổi mới
    Mở ngoặc:bài thơ mới được nhà thơ sáng tác vào tháng 8 năm nay thì tháng 9 bọn em phải học ngay trong ngày đầu năm. Chẳng lẽ các thầy cô định phủ đầu học sinh sao hả trời
    Trong bài thơ này em chỉo thấy có 1 điểm đáng chú ý là hình ảnh mái trường soi bóng xuống hồ nước là có vẻ hơi giống trường TNH.Còn lại tất cả thì đều O......................Ẹ

Chia sẻ trang này