1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ giúp đỡ những người ế!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sweet_olive, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đoá hồng[rose]

    Sáng sớm em hái hoa hồng, bán cho bao người qua..
    Anh đang từ xa bước tới ghé ngang qua hàng em.

    Ngắm mãi những đoá hoa hồng ánh mắt anh trầm ngâm....
    Anh mua hoa xinh tươi nói thay cho bao lời yêu.
    Cứ thế đã rất lâu rồi mà sao anh không ngỏ lời
    Em thương yêu anh lâu, cớ sao anh luôn lặng thinh
    Cứ thế, cứ thế ta mất nhau rồi ...cớ sao anh vẫn lặng thinh....
  2. hand_of_god

    hand_of_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cho mình đăng ký với nhé.
    Có bạn nào xung phong đi chơi với mình tối noel không?
    Mình chỉ có mỗi đề nghị nhỏ là ..
    Các bạn sẽ có một buổi tối tuyệt vời nếu ... biết galan và lãng mạn!
    Nhưng để cho dễ dàng hơn tớ sẽ ra một câu hỏi. nếu bạn nào trả lời đúng ý của tớ. Tớ sẽ gọi DT rủ bạn đó đi chơi tối noel. Được không
    Khi bạn không có mặt ở bên cạnh bạn gái, vậy bạn sẽ làm thế nào để thể hiện được bạn là một người galan và lãng mạn đủ để người đó hiểu?
  3. hand_of_god

    hand_of_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cho mình đăng ký với nhé.
    Có bạn nào xung phong đi chơi với mình tối noel không?
    Mình chỉ có mỗi đề nghị nhỏ là ..
    Các bạn sẽ có một buổi tối tuyệt vời nếu ... biết galan và lãng mạn!
    Nhưng để cho dễ dàng hơn tớ sẽ ra một câu hỏi. nếu bạn nào trả lời đúng ý của tớ. Tớ sẽ gọi DT rủ bạn đó đi chơi tối noel. Được không
    Khi bạn không có mặt ở bên cạnh bạn gái, vậy bạn sẽ làm thế nào để thể hiện được bạn là một người galan và lãng mạn đủ để người đó hiểu?
  4. yearn_forever

    yearn_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà!
    cho tôi tham gia với hiện tại tôi đang lonely đây. tôi đề xướng hội người ế hôm nào offline một cái , vào quán cafe nào đó ngồi buôn dưa lê. tốt nhất nếu chọn ngày offline vào chủ nhật nhé
  5. yearn_forever

    yearn_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà!
    cho tôi tham gia với hiện tại tôi đang lonely đây. tôi đề xướng hội người ế hôm nào offline một cái , vào quán cafe nào đó ngồi buôn dưa lê. tốt nhất nếu chọn ngày offline vào chủ nhật nhé
  6. hand_of_god

    hand_of_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có một bạn trả lời tôi rằng ... bằng cách gửi thư riêng. Nguyên văn như sau.
    Theo mình, gửi thư là chuyện bình thường và đó chỉ là phương tiện để truyền đạt thông tin. Vấn đề là làm thế nào để bạn gái hiểu bạn là người như thế chứ ?
    Hãy thể hiện hành động qua cách mà bạn miêu tả.
  7. hand_of_god

    hand_of_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có một bạn trả lời tôi rằng ... bằng cách gửi thư riêng. Nguyên văn như sau.
    Theo mình, gửi thư là chuyện bình thường và đó chỉ là phương tiện để truyền đạt thông tin. Vấn đề là làm thế nào để bạn gái hiểu bạn là người như thế chứ ?
    Hãy thể hiện hành động qua cách mà bạn miêu tả.
  8. npmvn

    npmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Việt của tớ hơi kém, không hiểu cậu đang ngụ ý về vấn đề gì
    Trong trường hợp như của cậu nói thì tớ sẽ gửi điện hoa, nếu như mọi người nói câu này là sai: "hoa gửi gắm nhiều ý nghĩa"
    Hồi trước mình có cảm hứng thích tặng, tặng vô cớ, cảm thấy thích tặng là tặng. Không nhất thiết là phải vào dịp nào. Không quan tâm đến việc người đó có biết mình không. Có hôm đi chơi triển lãm thấy cái cặp hay hay , nghĩ rằng cái cặp đó phù hợp với cô bạn thân của mình thế là mua tặng. Đến mấy tháng sau đi chơi đền chùa thấy có cái vòng hay hay lại mua.....Quà thì chỉ cần gửi nhưng mãi chưa có dịp gặp nhau, thế là đến cuối năm mình đưa cho bạn mình phải đến chục thứ, và giải thích suất sứ & thời gian của từng món quà
    Nghĩ đi nghĩ lại, con gái VN khác con gái nước ngoài là rất khó tiếp xúc nếu như không biết. Nói đến khoản tặng quà thì rất hay bị từ chối. Tặng chocolate (không bọc - vì nếu bọc thì cũng bằng quà) có thể bị từ chối. Gửi thư như bạn nói thì toàn sáo rỗng. Gọi điện thoại (hơi tốn - nhưng nhỡ dùng chùa thì sao) cũng chỉ để nghe lọt tai, chưa nói lên điều gì. Tặng hoa thì ít khi bị từ chối.
    Người đẹp = bông hoa
    If my answer is wrong, tell me what kind of medium are you after!!!
    Được npmvn sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 15/12/2004
  9. npmvn

    npmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Việt của tớ hơi kém, không hiểu cậu đang ngụ ý về vấn đề gì
    Trong trường hợp như của cậu nói thì tớ sẽ gửi điện hoa, nếu như mọi người nói câu này là sai: "hoa gửi gắm nhiều ý nghĩa"
    Hồi trước mình có cảm hứng thích tặng, tặng vô cớ, cảm thấy thích tặng là tặng. Không nhất thiết là phải vào dịp nào. Không quan tâm đến việc người đó có biết mình không. Có hôm đi chơi triển lãm thấy cái cặp hay hay , nghĩ rằng cái cặp đó phù hợp với cô bạn thân của mình thế là mua tặng. Đến mấy tháng sau đi chơi đền chùa thấy có cái vòng hay hay lại mua.....Quà thì chỉ cần gửi nhưng mãi chưa có dịp gặp nhau, thế là đến cuối năm mình đưa cho bạn mình phải đến chục thứ, và giải thích suất sứ & thời gian của từng món quà
    Nghĩ đi nghĩ lại, con gái VN khác con gái nước ngoài là rất khó tiếp xúc nếu như không biết. Nói đến khoản tặng quà thì rất hay bị từ chối. Tặng chocolate (không bọc - vì nếu bọc thì cũng bằng quà) có thể bị từ chối. Gửi thư như bạn nói thì toàn sáo rỗng. Gọi điện thoại (hơi tốn - nhưng nhỡ dùng chùa thì sao) cũng chỉ để nghe lọt tai, chưa nói lên điều gì. Tặng hoa thì ít khi bị từ chối.
    Người đẹp = bông hoa
    If my answer is wrong, tell me what kind of medium are you after!!!
    Được npmvn sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 15/12/2004
  10. hand_of_god

    hand_of_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    câu trả lời của bạn thú vị thật đấy ...
    và cả câu chuyện mà bạn kể đằng sau nữa. Vậy giáng sinh này bạn sẽ ở đâu? và bạn mong muốn được ở đâu?

Chia sẻ trang này