1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ giúp đỡ những người ế!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sweet_olive, 04/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1980Family

    1980Family Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chú này ra vẻ nghiêm túc nhì , cái sân chơi này toàn láo nháo , lao xao , ồn ào , là nơi giảm xì trét . Chỗ nào cũng ra vẻ nghiêm túc thì mệt mỏi lắm.
  2. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    ...Viết mấy câu bực tức xỉ vả nhưng có chú bạn bảo làm như thế là bắt nạt ma mới. Nên thôi, xoá đi. Thế thôi nhể.

    Được vosibongua sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 19/12/2004
  3. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    ...Viết mấy câu bực tức xỉ vả nhưng có chú bạn bảo làm như thế là bắt nạt ma mới. Nên thôi, xoá đi. Thế thôi nhể.

    Được vosibongua sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 19/12/2004
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở đây lại nóng tính roài.............. hạ nhiệt đi nèo
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở đây lại nóng tính roài.............. hạ nhiệt đi nèo
  6. truongminhhuy

    truongminhhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sao lại lo lắng chuyện ế! ! ! nhỉ, làm sao lại như vậy chứ. khi mà :
    BÀI THƠ KHÔNG GỬI
    Đinh Thị Thu Vân
    Em không phảI là ngườI có thể
    Vừa quay lưng là có thể quên rồI
    Em không phảI là ngườI có thể
    Chia lòng thành trăm mảnh để mua vui
    Anh dừng lạI trước đờI em lầm lỗI
    Hiểu gì không ? Anh có trách gì không ?
    Anh đâu biết bao lần em muốn nói
    Một lờI gì? Cho mắt bớt rưng rưng
    Em góp nhặt nỗI buồn, anh có nhận ?
    Góp nhặt ngàn đêm đơn chiếc tặng riêng ngườI
    Em góp nhặt lờI nào anh đã nói
    Xin anh đừng đòi lạI, đừng quên
    Góp vụn vỡ của đôi ta, anh nhé
    Em sẽ giữ thay anh, em sẽ giữ cho mình
    Em sẽ giữ cả những giọt lành không dễ có
    Giữ cả đắng cay nào em sẽ nhận từ anh?
  7. truongminhhuy

    truongminhhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sao lại lo lắng chuyện ế! ! ! nhỉ, làm sao lại như vậy chứ. khi mà :
    BÀI THƠ KHÔNG GỬI
    Đinh Thị Thu Vân
    Em không phảI là ngườI có thể
    Vừa quay lưng là có thể quên rồI
    Em không phảI là ngườI có thể
    Chia lòng thành trăm mảnh để mua vui
    Anh dừng lạI trước đờI em lầm lỗI
    Hiểu gì không ? Anh có trách gì không ?
    Anh đâu biết bao lần em muốn nói
    Một lờI gì? Cho mắt bớt rưng rưng
    Em góp nhặt nỗI buồn, anh có nhận ?
    Góp nhặt ngàn đêm đơn chiếc tặng riêng ngườI
    Em góp nhặt lờI nào anh đã nói
    Xin anh đừng đòi lạI, đừng quên
    Góp vụn vỡ của đôi ta, anh nhé
    Em sẽ giữ thay anh, em sẽ giữ cho mình
    Em sẽ giữ cả những giọt lành không dễ có
    Giữ cả đắng cay nào em sẽ nhận từ anh?
  8. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    chuyển sang topic khác đi
  9. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    chuyển sang topic khác đi
  10. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bà con hôm đi Nhậu mừng Noel bầu cử luôn Hội trưởng hội Độc thân đê, hội trưởng lâm thời hội ĐT đang ở xa không làm trong nhiệm vụ..............
    Đề cử, ứng cử luôn đê.................. Tôi đề cử Bútchì & 1209

Chia sẻ trang này