1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ giúp đỡ những người ế!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sweet_olive, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timvequakhu

    timvequakhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Oái đi theo TÚ BÀ rùi!
  2. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Vô tình đọc bài viết này:

    "Cánh đàn ông thật lạ, lúc thì đuổi đi không hết. Lúc mình cần một người bên cạnh thì lại chẳng có ma nào". Lời tâm sự của cô bạn thân nghe thật buồn nhưng biết làm sao được, chính cô đã tạo ra hoàn cảnh ấy.

    Cô bạn gái của tôi thuộc vào hàng xinh xắn dễ coi lại thông minh sắc sảo nên cô kén chồng ghê lắm. Có rất nhiều vệ tinh vây quanh cô. Nếu cô không thích ai thì chỉ hai ba lần đến chơi là các chàng tự động rút lui có trật tự. Mọi người ngạc nhiên hỏi cô làm thế nào để các chàng không bám theo nữa.
    Cô đắc ý bảo: ?oĐơn giản! Không thích ai, mình gây ra tranh luận và giành phần thắng bằng được. Gặp hai ba lần đuối lý như vậy là các chàng ngán ngay. Họ tự động rút lui?.
    Đấy là chuyện của cô mấy năm về trước khi mà các vệ tinh vây quanh cô đếm không hết. Bây giờ cô vẫn chưa lấy chồng, song chẳng cần giở thủ thuật ra như trước thì sân nhà cô vẫn vắng hoe. Đám đàn ông truyền miệng với nhau, cô là người sắc sảo, hay gây gổ với đàn ông và hiếu thắng.
    Những người đàn ông đứng đắn muốn tìm vợ thì e ngại, tuy rằng cô đẹp đấy, song "không dám" vì sợ tẽn tò trước cô. Còn đến với mục đích chơi bời, hoa lá thì cô nhận ra ngay chân tướng. Thế nên, chẳng có chàng trai nào dám "mon men" đến tán tỉnh cô.
    Cô than vãn : "Cánh đàn ông thật lạ, lúc thì đuổi đi không hết. Lúc mình cần có một người bên cạnh thì lại chẳng có ma nào". Cô đâu có biết rằng, lạm dụng tính sắc sảo chính là rào cản ngăn cô đi tìm nửa còn lại của mình.
    Đàn ông thường rất ngại cái sắc sảo của phụ nữ. Cũng có người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp và hình thức cũng tương đối song không sao lấy được chồng.
    Những người đàn ông nói: Đến với cô ấy dễ bị "khớp" lắm. Chưa mở miệng ra tâm sự, cô ấy đã biết tỏng mình định nói gì rồi, đã đọc được những suy nghĩ trong đầu mình rồi thì làm sao còn dám mở miệng nói gì nữa...
    Nếu người đàn ông nào lấy phải người vợ ngơ ngơ, bảo làm gì làm nấy thì cũng thật đáng buồn. Song trong gia đình, những người phụ nữ luôn tỏ ra sắc sảo, "biết hết" cũng chưa phải là tốt. Chẳng hạn: Cho rằng mình có vốn hiểu biết mà luôn lý sự tranh cãi với chồng trong mọi vấn đề khiến người chồng cảm thấy "lép" với vợ.
    Hoặc có thể trong cùng một vấn đề, người vợ nắm bắt, nhận thức nhanh nhạy hơn liền gạt phăng ý kiến của chồng đi, ví dụ như: Anh nghĩ thế là sai rồi (anh nói thế mà cũng đòi nói...). Mà cái này hay vấn đề này là phải thế này... thế kia cơ... Nhiều lần như thế, sự tích tụ tự ái đàn ông lớn dần và hậu quả của nó thì những người vợ hoàn toàn không mong đợi.
    Đàn ông thường rất sợ lấy phải những phụ nữ lắm lời và hay lý luận. Sống bên cạnh những người phụ nữ luôn tỏ ra thông minh sắc sảo, người chồng thấy mình trở nên ngớ ngẩn, ngốc nghếch bên cạnh vợ và đó là điều họ không thể chấp nhận.
    Đàn ông luôn muốn mình là vị trí số một trong gia đình và những suy nghĩ, ý kiến của mình phải được vợ tôn trọng. Vẫn biết cái tâm lý ấy đã cũ rồi và cần phải thay đổi, nhưng để thay đổi được lại cần tới sự khéo léo của phụ nữ.
    Chẳng hạn khi nhận định của người chồng về một vấn đề có thể chưa được thấu đáo lắm, thay vì phản bác, người vợ bảo rằng: "Anh nghĩ thế cũng có lý. Nhưng nếu làm thế này thì sẽ hay hơn". Như thế, người chồng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn vì ý kiến của mình vẫn được vợ tôn trọng và người vợ vẫn phản ánh, bảo lưu được ý kiến của mình mà không làm mếch lòng chồng.
    Ngày nay, phụ nữ bình đẳng với nam giới về mọi mặt. Làm vợ chẳng cần phải "ngu ngu" một tý như các ông chồng ngày xưa vẫn quan niệm mà sự thông minh sắc sảo là cần thiết. Song không nên mang sự thông minh sắc sảo ấy để tranh cãi hơn thua với chồng.
    Hãy thử nhẹ nhàng nói với chồng ý kiến của mình vào một thời điểm thuận lợi nhất, bạn sẽ thấy hiệu quả hơn nhiều.

  3. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Vô tình đọc bài viết này:

    "Cánh đàn ông thật lạ, lúc thì đuổi đi không hết. Lúc mình cần một người bên cạnh thì lại chẳng có ma nào". Lời tâm sự của cô bạn thân nghe thật buồn nhưng biết làm sao được, chính cô đã tạo ra hoàn cảnh ấy.

    Cô bạn gái của tôi thuộc vào hàng xinh xắn dễ coi lại thông minh sắc sảo nên cô kén chồng ghê lắm. Có rất nhiều vệ tinh vây quanh cô. Nếu cô không thích ai thì chỉ hai ba lần đến chơi là các chàng tự động rút lui có trật tự. Mọi người ngạc nhiên hỏi cô làm thế nào để các chàng không bám theo nữa.
    Cô đắc ý bảo: ?oĐơn giản! Không thích ai, mình gây ra tranh luận và giành phần thắng bằng được. Gặp hai ba lần đuối lý như vậy là các chàng ngán ngay. Họ tự động rút lui?.
    Đấy là chuyện của cô mấy năm về trước khi mà các vệ tinh vây quanh cô đếm không hết. Bây giờ cô vẫn chưa lấy chồng, song chẳng cần giở thủ thuật ra như trước thì sân nhà cô vẫn vắng hoe. Đám đàn ông truyền miệng với nhau, cô là người sắc sảo, hay gây gổ với đàn ông và hiếu thắng.
    Những người đàn ông đứng đắn muốn tìm vợ thì e ngại, tuy rằng cô đẹp đấy, song "không dám" vì sợ tẽn tò trước cô. Còn đến với mục đích chơi bời, hoa lá thì cô nhận ra ngay chân tướng. Thế nên, chẳng có chàng trai nào dám "mon men" đến tán tỉnh cô.
    Cô than vãn : "Cánh đàn ông thật lạ, lúc thì đuổi đi không hết. Lúc mình cần có một người bên cạnh thì lại chẳng có ma nào". Cô đâu có biết rằng, lạm dụng tính sắc sảo chính là rào cản ngăn cô đi tìm nửa còn lại của mình.
    Đàn ông thường rất ngại cái sắc sảo của phụ nữ. Cũng có người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp và hình thức cũng tương đối song không sao lấy được chồng.
    Những người đàn ông nói: Đến với cô ấy dễ bị "khớp" lắm. Chưa mở miệng ra tâm sự, cô ấy đã biết tỏng mình định nói gì rồi, đã đọc được những suy nghĩ trong đầu mình rồi thì làm sao còn dám mở miệng nói gì nữa...
    Nếu người đàn ông nào lấy phải người vợ ngơ ngơ, bảo làm gì làm nấy thì cũng thật đáng buồn. Song trong gia đình, những người phụ nữ luôn tỏ ra sắc sảo, "biết hết" cũng chưa phải là tốt. Chẳng hạn: Cho rằng mình có vốn hiểu biết mà luôn lý sự tranh cãi với chồng trong mọi vấn đề khiến người chồng cảm thấy "lép" với vợ.
    Hoặc có thể trong cùng một vấn đề, người vợ nắm bắt, nhận thức nhanh nhạy hơn liền gạt phăng ý kiến của chồng đi, ví dụ như: Anh nghĩ thế là sai rồi (anh nói thế mà cũng đòi nói...). Mà cái này hay vấn đề này là phải thế này... thế kia cơ... Nhiều lần như thế, sự tích tụ tự ái đàn ông lớn dần và hậu quả của nó thì những người vợ hoàn toàn không mong đợi.
    Đàn ông thường rất sợ lấy phải những phụ nữ lắm lời và hay lý luận. Sống bên cạnh những người phụ nữ luôn tỏ ra thông minh sắc sảo, người chồng thấy mình trở nên ngớ ngẩn, ngốc nghếch bên cạnh vợ và đó là điều họ không thể chấp nhận.
    Đàn ông luôn muốn mình là vị trí số một trong gia đình và những suy nghĩ, ý kiến của mình phải được vợ tôn trọng. Vẫn biết cái tâm lý ấy đã cũ rồi và cần phải thay đổi, nhưng để thay đổi được lại cần tới sự khéo léo của phụ nữ.
    Chẳng hạn khi nhận định của người chồng về một vấn đề có thể chưa được thấu đáo lắm, thay vì phản bác, người vợ bảo rằng: "Anh nghĩ thế cũng có lý. Nhưng nếu làm thế này thì sẽ hay hơn". Như thế, người chồng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn vì ý kiến của mình vẫn được vợ tôn trọng và người vợ vẫn phản ánh, bảo lưu được ý kiến của mình mà không làm mếch lòng chồng.
    Ngày nay, phụ nữ bình đẳng với nam giới về mọi mặt. Làm vợ chẳng cần phải "ngu ngu" một tý như các ông chồng ngày xưa vẫn quan niệm mà sự thông minh sắc sảo là cần thiết. Song không nên mang sự thông minh sắc sảo ấy để tranh cãi hơn thua với chồng.
    Hãy thử nhẹ nhàng nói với chồng ý kiến của mình vào một thời điểm thuận lợi nhất, bạn sẽ thấy hiệu quả hơn nhiều.

  4. 1980Family

    1980Family Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Các chị em đã tham gia cùng 80F mà còn kêu ế thì lạ thật đó . 80F nổi tiếng là có nhiều anh ga lăng và nhiệt tình lắm mà. Chắc tại chị em kén chọn quá thôi .
    Mà thấy đã có hẳn một công ty chuyên lo chuyện tình cảm rồi còn gì , hay là chị em nhà ta chỉ thích buôn Than nhỉ?
  5. 1980Family

    1980Family Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Các chị em đã tham gia cùng 80F mà còn kêu ế thì lạ thật đó . 80F nổi tiếng là có nhiều anh ga lăng và nhiệt tình lắm mà. Chắc tại chị em kén chọn quá thôi .
    Mà thấy đã có hẳn một công ty chuyên lo chuyện tình cảm rồi còn gì , hay là chị em nhà ta chỉ thích buôn Than nhỉ?
  6. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Láo quá, dám cho mình vào danh sách "Ê sắc". Có cần bạn gửi ảnh của hàng họ cho xem không?
    Ơ, mà sắp ế thật. Đời buồn ở chỗ là người mình cần thì không cần mình, và ngược lại...
    Bốn tháng rồi chưa gặp (gặp mặt nhé) một ông Việt Nam nào, ngoại trừ một ông staff người Vietnamese-French-American.
    Ô hô, nguy tai, khéo mà ế thật...
  7. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Láo quá, dám cho mình vào danh sách "Ê sắc". Có cần bạn gửi ảnh của hàng họ cho xem không?
    Ơ, mà sắp ế thật. Đời buồn ở chỗ là người mình cần thì không cần mình, và ngược lại...
    Bốn tháng rồi chưa gặp (gặp mặt nhé) một ông Việt Nam nào, ngoại trừ một ông staff người Vietnamese-French-American.
    Ô hô, nguy tai, khéo mà ế thật...
  8. gdt

    gdt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    sweet_olive cho anh đăng kí nhé!
    anh tên nam.sn 80.sở thích là: thích ăn thích ngủ,thích làm việc ,thích yêu và được yêuMong tìm được cô bạn nào hiền hiền một chút,đỡ xấu xĩ một chút.thế thôi.Ah cho hỏi lệ phí là bao nhiêu ha olive?!!!!!!!!
  9. gdt

    gdt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    sweet_olive cho anh đăng kí nhé!
    anh tên nam.sn 80.sở thích là: thích ăn thích ngủ,thích làm việc ,thích yêu và được yêuMong tìm được cô bạn nào hiền hiền một chút,đỡ xấu xĩ một chút.thế thôi.Ah cho hỏi lệ phí là bao nhiêu ha olive?!!!!!!!!
  10. npmvn

    npmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sweet_olive cho anh đăng kí 1 xuất nhưng chắc phải đến 2 tháng nữa anh mới có mặt được ở HN. Anh gửi trước cho em cái lý lịch bản thân để em có thời gian tìm người có thể chấp nhận lý lịch của anh
    Tên: Minh
    Trình độ: Thạc sĩ
    Việc làm hiện tại: thất nghiệp (chưa biết về VN sẽ làm gì)
    Nhìn bề ngoài: không đẹp trai ( nhưng nhiều người nhận định là "nhìn mặt có bảo hành") trông rất bình thường.
    Chiều cao: suýt được mét 7
    Sở thích: thích chơi thể thao: biết chơi golf, tennis, bóng bàn, cầu lông, bia / snooker, bóng đá (đã giải nghệ vì bị trẹo mắt cá chân nhiều lần).......; ngoài ra còn biết chơi một số loại cờ...tướng, vua, vây....và biết đánh bạc.
    Biết uống rượu và hút thuốc nhưng không nghiện.
    Tự thấy bản thân: con nhà gia giáo, không phải dân chơi, biết chơi cũng chỉ vì tò mò và điều kiện cho phép. Đối với chị em thì galant trong phạm vi điều kiện cho phép (nghĩa là nếu có tiền thì nói là không có chứ không thích đi vay tiền bạn bao gái).
    Yếu điểm: hát karaoke kém, không biết chơi một loại nhạc cụ nào ngoài đánh trống tập trung vào lớp.
    Nick YM: npminh298@yahoo.com
    Yêu cầu đối tượng: nữ tính, duyên dáng, chiều cao lí tưởng, da không đen, ít nhất thì khuôn mặt cũng phải nhìn được. Không sợ con gái sắc sảo
    Anh mong rằng sweet_olive không làm anh thất vọng

Chia sẻ trang này