1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cau lac bo "Go roi to long" danh cho nhung nguoi dang yeu!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi angelbank, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tặng quà noel gồm một cuốn sách, một tấm thiệp, một lá thư có viết nhớ người ta, khen dễ thương, muốn làm quen. Một tháng sau chạy ngang nhà bị kêu de lại trả gói quà, thế có gọi là thất tình không nhỉ Chẳng biết ra làm sao mà nó cứ ngơ ngẩn quên trước quên sau, tức quá chạy ngang cầu nhị kiều ném gói quà xuống sông luôn .
    Mấy ngày tết chẳng biết buồn hay vui, cụng li lia chia luôn, rùi sau đó ở nhà mấy thằng bạn, tỉnh dậy lại tiếp tục, chỉ ngủ ở nhà có ngày mùng bốn. Cái này chẳng biết là vui hay buồn đây
    Valentin đêm nay phải chạy ngang qua nhà người ta "hù dọa" cái chơi, để người ta tưởng mình bỏ cuộc thì sao, tìm cách tiếp cận để tặng hoa 8-3, rùi sinh nhật người ta nữa mà các bác thấy thế có đúng không? Tư vấn cho dùm cái đi nhé, chiến lược lâu dài để 5 năm sau đi ăn valentin cho biết với ngwưòi ta .
    Hôm nay đi "hù dọa" người ta sao mà nó hơi run, giống như một năm về trước chạy ngang nhà em thế nhỉ Năm nay thất tình đánh bài ăn 500, chắc năm sau ăn 1 triệu quá. Năm năm sau dù cỡ nào cũng xin thua tất cả, chỉ cần còn cái quần "tà lỏn" là được rùi
  2. angelbank

    angelbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cô gái của cậu nói thật là đáng ghét ai dời lại nhận wà rồi trả lại cơ chứ?chỉ làm bạn thôi mừ!tớ tán thành hành động của cậu cho món wà nó dăng xuống sông là 1 hành dộng cực kì logic (cái gì đã cho thì không bao giờ nhận lại) Nhưng mà trách cô gái đó thì cũng chưa chắc là đúng! cậu nên xét lại bản thân mình hàng ngày coi cậu có cái gì để người ta phải trả lại quà không?Nó có ảnh hưởng rất uh là lớn đó!
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Cậu có coi kỹ người ta có viết chữ nào thêm vào cuốn sách hay k mà quăng mất vậy ? Coi chừng người ta viết ở trang nào đó câu gì thì cậu mất thiệt đó.
    Mà thôi, cứ quyết tâm chai mặt mà tấn công tiếp đi, chừng nào người ta chưa lấy chồng là còn hi vọng tràn trề hi hi
    Chúc may mắn nhe!
  4. meovan

    meovan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    lầm rùi đó, tội nghiệp cara lắm lắm
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    K bít ai tội nghiệp ai đây ?
    Tại sao Cara bị tội nghiệp vậy? Ngu quá chưa hỉu ý!
  6. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Nhận rồi trả lại thế mới tức , mà lúc trước nếu không nhận thì cũng buồn, khổ thiệt
    Mà ông nói hợp logic hả, hợp cái nỗi gì, lúc đó lơ ngơ láo ngáo, chạy xe còn chẳng biết chạy về đâu, đầu óc bần thần, qua câu tự nhien quạu quá ném xuống sông luôn, có suy nghĩ gì đâu
    Tui không giận, mà chỉ tức tại người ta còn nhỏ mà, có lẽ tại tui tối ngày chui đầu "vô hẻm" hoài làm con người ta sợ, rút kinh nghiệm một tuần đến một lần thui Tui lớn hơn nữa con giáp mà nói chuyện chẳng lại người ta tí nào, sao mà "nó" "cứng" quá xá vậy ta
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tui không có coi được cái gì đâu, lúc đó đầu óc nó lùng bùng rồi, chẳng suy nghĩ được gì cả Nhưng mà chắc không viết gì đâu, người ta nói có mấy câu, làm đau thấu trời, nhớ cả đời quá
    Kêu giữ làm kĩ niệm thì nói không muốn có kĩ niệm này , nói chỉ tặng quyển sách thôi mà có gì đâu thì lại trả lời quyển sách không hợp (mà không hợp thiệt), cuối cùng còn quến thêm một câu "anh làm mất hình ảnh đẹp của anh trong em" quá đau, thế là đi đời luôn, biết nói gì bây giờ[r39)
    Các bác nếu có kinh nghiệm thì chỉ cho tui nói như thế nào để 8-3 này tặng hoa mà người ta chịu nhận đây này mà sao bị một lần tui run quá, lại sợ bị lần nữa chắc tiêu, mà không tặng thì sợ quên, sinh nhật cũng gần ngày đó luôn đấy, mong các bác giúp cho nhe, tui cảm ơn nhiều lắm đấy, nếu sau này "đại công cáo thành", phần thưởng không nhỏ đâu đấy nhe
  8. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác nhỏ như con thỏ, để hoacomay giúp cho. Bác cứ giao hết những gì bác muốn tặng bạn gái ấy, hoacomay sẽ chuyển giúp và chắc chắn hoacomay rất quí món phần thưởng của bác. Tuy nhiên sẽ có 2 trường hợp xảy ra
    1. Người bạn gái ấy tự dưng không tin món quà ấy của bác nữa mà chuyển sang kết hoacomay, huhu chắc cái bản chất lesbian khó mà giãu được , thế là xong hàng, bác mất của lại thêm căm tức hoacomay
    2. Bạn gái ấy chảnh lên : " Ứ thèm, em ứ thèm, anh ấy thích em thì anh ấy thẳng thắn lại đây gặp em, chị có van em, lạy em em cũng ứ lấy " . Thế là hoacomay cũng đằng đằng tức khí, quăng cái món đồ chuyển dùm ấy vào nhà bạn gái ấy, rồi dông thẳng về nhà, đồ văng vào tức là không thể trả về woooooooo, xong việc
    Thế nên 8/3 không phải là ngày tỏ tình nên cóc sợ bị từ chối, bác nào cứ nhờ người này người kia quân sư này nọ chỉ rắc rối thêm. Hãy tự nhiên làm những gì bác nghĩ là tự nhiên nhá. Chúc bác đại thành công
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tui run dữ lắm, mới bị trả quà mà bây giờ tặng nữa ngwưòi ta không lấy thì sao đây. Mới vừa quê một cục xong chẳng lẻ cứ tiếp thế à
    Tui bây giờ hơi sợ cái cảm giác này lắm rồi, nó khó chịu lắm, lại đang lúc quan trọng sự nghiệp cả đời nữa. Nên tính nhờ mấy chôc dịch vụ lo dùm, để qua thực tập tốt nghiệp rồi tính tiếp. Các bác xem thấy thế nào
    Mới chạy qua nhà em lúc mười giờ đêm, em đang học bài, mắt mở hết cỡ khi tui nhìn vào nhà, cái mặt sao tui có cảm giác như hơi ngầu ngầu sao ấy. Nhưng mà vui rồi, từ trước tết đến giờ mới lại thấy mặt em, dường như khi tui đi ngang nhà, em trốn đâu mất biệt thì phải, chẳng biết có đúg thế không nữa
  10. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuongtukhach, nói thiệt, nếu mà bác sợ nàng thì hít 1 hơi dài lấy can đảm qua, bảo đảm ko bị từ chối. Còn vẫn sợ nữa thì em tình nguyện tặng dùm bác cho, thiệt đó, miễn phí mọi thủ tục

Chia sẻ trang này