1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cau lac bo "Go roi to long" danh cho nhung nguoi dang yeu!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi angelbank, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Nghe Hoacomai nói vậy phải làm liều thôi chứ biết làm sao nữa bây giờ, nếu bị từ chối nữa thì chắc độn thổ luôn quá, để cho chắc ăn chắc tui phải nhờ người khác tặng thui, Hoacomai có bán bông vào ngày 8-3 không tui mua liền, nếu tặng không được là tui không trả tiền đâu đấy, còn nếu tặng được thì cho tui nợ tiền bông nhe Lúc này tui bị bệnh viêm màng túi, chẳng biết đến đó hết bệnh chưa nữa sinh nhật cũng sau đó mấy ngày đấy, biết đâu mình làm ăn được với nhau thì sao
  2. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Mèn, bác Tuongtukhach ngộ à, bữa đó buôn bán nữa thì thời gian đâu em đi tặng bông cho bác Em muốn giúp bác thiệt chứ không đùa , tặng thì đem bông đến, em chuyển dùm, làm gì mà phải liều chứ ? Nói như bác xem ra thì bác độn thổ chắc là hết quê chắc ? Vậy nha, có gì bác PM cho em để mọi người khỏi rình rập, theo dõi phi vụ tặng bông độn thổ này
  3. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà độn thổ, nó ko nhận hoa của mình là sai lầm của nó, nó ko yêu mình là sai lầm của nó, nhưng mà yêu nó thì là sai lầm của mình, cho nên ráng chịu
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    To Hoacomai: Bác ở đâu làm sao tui biết mà nhờ bây giờ, mà nhờ bác tui quê độ chết luôn quá Đi nhờ dịch vụ cho yên tâm, khỏi sợ ai biết mình Bây giờ cái bệnh viêm màng túi hết rùi. Theo mấy bác thì nên tặng mấy bông đây ????
    To in_anotherlife: Chẳng biết người ta sai lầm hay tui sai lầm đây Rắc rối quá, cả chính mình còn không hiểu mình luôn rùi
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 07/03/2005
  5. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đã nói từ trước là PM thì bác khắc biết em ở đâu mà, em có lòng thì giúp chứ có gì mà bác quê độ chứ Bác làm gì mà bị chữ quê ám ảnh hoài thế ? Đối với người mình yêu mến thì không có việc gì là quê hết, thành thật là phương pháp tốt nhất để người ta hiểu lòng mình ... Đúng, bác làm thì bác biết, cô ấy biết là được rồi. Em nghĩ bao nhiêu bông không là vấn đề, chủ yếu là cô ấy hiểu được bác nghĩ về cô ấy như thế nào là tuyệt. Hay là bác in hết cái forum này cho cô ấy xem để cô ấy biết lòng bác thế nào luôn đi. Nói dông dài thì các bác ở đây lại bảo em nhiều chuyện . Chúc bác thành công, ngày mai là giờ G rồi đấy, bác muốn nhờ em thì vẫn còn kịp, đã hứa thì em không nuốt lời. Thân ái,
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chị nói câu này chí lý, em bình chọn nó là câu hay nhứt trong ngày hôm nay đóa
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hoacomay nói chí lý quá, quyết định kêu bằng chị, nhờ chị Mai tặng hoa dùm em Đã guwỉ PM rồi, chẳng biết chị Mai có nhận được không, cầu trời khấn phật cho chị Mai nhận được PM sớm để cho em biết tin tức
    Ngày 8-3 xin chúc chị Mai vui vẻ, hạnh phúc, dồi dào sức khoẻ để còn "giúp đỡ" đàn em Tặng chị một bông hồng trên đây Nếu gặp chị ở ngoài vào ngày 8-3 em xin tặng chị một bông thiệt kìa chứ chẳng phải trên net đâu.
  8. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Trời, nãy giờ nhắn tin PM TươngTưKhach mới vô được tới đây, hú hồn
    Chiều nay hoacomay sẽ làm nhiệm vụ độc đáo này và kể cho bà con nghe
    Sáng nay Cara, Aqua và hoacomay mới đi ăn về, thế nào Cara cũng 8888 chi tiết cho bà con nghe
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm em quê độ để em còn đi offline nửa bà chị ơi Nhưng dù sao cũng cám ơn chị nhiều lắm lắm, xin đa tạ hiệp nữ, chờ xem chị có duyên ăn đầu heo không đây
  10. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Hihi, làm gì mà duyên ăn đầu heo ? Em đó mới học có l m... umm ... câm mồm... thì ăn đầu heo thế nào trời . Chẳng biết ám ảnh thế nào mà hồi tối mơ TuongTuKhach báo bị trả lại bông , mơ tiếp để coi ai dám trả, dad hay là daughter thì hết mơ tiếp hehe... Cái vụ sinh nhật bé này còn mấy bữa nữa ? Nhờ Cara nha TuongTuKhach, chị mà đến lần 2 thì bố của bé đó phát hiện
    Được hoacomay sửa chữa / chuyển vào 07:09 ngày 09/03/2005

Chia sẻ trang này