1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cau lac bo "Go roi to long" danh cho nhung nguoi dang yeu!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi angelbank, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phatminh

    phatminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nếu cô bé đó đang học lớp chuyên Hóa cô Lệ chủ nhiệm thì tui có thể ... dàn xếp tỉ số ... giùm cho sân "Khách" tương tư !!!
    ( Vì có quen biết trọng tài ... nên đảm bảo đội sân nhà sẽ bị thổi ... phạt "đền", còn sút vào hay không là tùy vào chú ).​
    Theo ngụ ý của tại hạ, khi đối mặt lần này thì đừng có tương tư nữa, cứ nhắm mắt mà "sút " vào ngay giữa khung thành, chổ mà thủ môn đang đứng đề phòng ( chính xác là ... ngay tim ). Xác suất ghi bàn sẽ cao hơn các điểm khác trên khung thành vì rằng lúc này người trấn giữ có xu hướng bay, nhảy ( né, tránh...) khỏi vị trí cân bằng lúc ban đầu ...
    Please try one more time !
    You will know at one.
    Được phatminh sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 09/03/2005
  2. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tui đâu có biết người ta học lớp nào đâu, chỉ biết trường thui à, chắc đi offline xong phải nhờ cara điều tra hộ thui, được không vậy cara. Còn bây giờ tui chẳng thể "sút" bậy bạ được đâu, dẫu trọng tài khuyến khích nhưng còn hậu vệ, rùi hậu vệ thòng nữa, chị Mai thấy rùi, "lão đầu bạc" canh giữ kỹ lắm, chẳng hở ra được đâu, lạng quạng hậu vệ biết thủ môn có ý bán độ là dập thủ môn chết, tội nghiệp thủ môn lắm
    To Hoacomai: chị Mai ơi, chị lớn hơn em, kiến thức, kinh nghiệm nhiều hơn, giúp tư vấn cho em dài dài, cỡ 8 hay 9 năm sau thì có đầu heo ăn chứ gì Tối offline chị nhớ đi nhe, em chờ đến lúc chị lại để tường thuật lại chút xíu vậy mà
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 09/03/2005
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến sinh nhật rùi, các bác tư vấn nên tặng quà gì nhanh nhanh cho em nhờ đi nhe Hay là tặng bộ truyện tranh conan 10 cuốn (nhiều nữa hết tiền), các bác xem thế có được không
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ông cho tui chút tí info thế thì ông nội tui cũng kíêm hông ra. Tui hỏi em tui rồi, nó nói nhìu hs lắm, fải bít lớp 10 nào mới hỏi TKB được.
    Truyện tranh hả ?Ông đừng để pé Thơ nghĩ ông lớn già đầu mà còn ham chơi! Hic, tặng nàng 1 quyển sách gì có nhìu ý nghĩa, chẳng hạn sách song ngữ tình cảm í, cho nó "trí tệ" chút chớ.
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Song ngữ tình cảm để bị trả lại, rồi quăng xuống sông nữa à cô nương, uổng lắm .Tặng cái gì mà chẳng thể trả lại ấy, bị ám ảnh
  6. TMChau

    TMChau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh của bác tuongtukhach cũng tương tự như của tôi hồi trước! Tôi không biết bác tặng sách gì cho bạn gái đó nhưng theo tôi nghĩ là bác phải thật cận thận vì có lẽ bác cũng chưa quen thân với người đó đúng không?
    Hồi trước tôi cũng như bác, thích một người gần nhà nhỏ hơn tôi 3 tuổi ( nói hồi trước chứ chuyện đó chỉ vừa xãy ra hồi trước tết thôi!), lý do tôi thích cô bé này là vì ....không có lý do nhưng nói chung là người đó vô tình đáp ứng được mẫu người yêu lý tưởng đối với tôi!!!!! ( Nói vậy chứ, đó chỉ mới là nhận xét những mặt nào đó thôi ), mẫu người của tôi là , đầu tiên là đẹp một cái đã, kế đó là phải ăn nói lịch sự ( nói chung là con nhà đàng hoàng), không cần học giỏi( học dỡ càng tốt!, tôi lại thích người yêu tôi không cần học giỏi )
    Tôi để ý cô bé đó đã từ hồi tôi còn học lớp 9, lúc đó người đó học mới lớp 6!!!! Rồi lên cấp 3 tôi học ở trường LTTrọng, suốt 3 năm đó tôi cũng có điều tra về thân thế, lý lịch của người đó và một điều may mắn là dì 6 của tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp của em của em người đó! mà nhà người đó lại gần nhà tôi nữa, cho nên mẹ của người đó và dì 6 tôi rất hay nói chuyện với nhau vì thế di 6 tôi biết rõ về gia đình đó! Khi tôi có kể cho dì 6 tôi nghe là có một nhỏ dễ thương hết biết ở gần trường học thì dì 6 tôi nói là đó là nhà của học trò dì 6 tôi , vậy là kể từ lúc đó tôi đã có thông tin chính xác về gia đình người đó!!!
    Đó mới chỉ là để ý thôi các bạn à!!!!! Rồi đến một ngày đó, khi mà tôi không thể đánh mất bất cứ một cơ hội làm quen nào nữa thì tôi đã quyết định .....chận đường làm quen. Buổi tối đó đã diễn ra suôn sẽ, tôi đã làm quen được với nàng, và tôi đã hỏi được những thông tin vô cùng quý báo về nàng đó là nàng đi học lúc mấy giờ, về lúc mấy giờ!!!( Trời à!!!! Tuy ở gần nhà nhưng một tháng không biết tôi gặp người đó được mấy lần vì người đó lúc nào cũng ở trong nhà, còn tôi thì cũng chẳng hay ra đường, chỉ đi khi cần và đi ngang nhà nàng nhìn vô khi thấy thật là .....muốn nhìn )
    Lấy được thông tin đó vào tối hôm thứ 7 thì đến sáng thứ 2 tôi chờ người đó ở gần nhà và cùng đi đến trường với người đó, người đó. Mọi việc diễn ra đến đó cũng khá suôn sẽ, nhưng do có lẽ tới lúc đó tôi đã qua cao hứng mà quên là dục tốc bất đạt mà đợi nàng lúc về vào chiều hôm đó luôn và đã nhận được một vài câu của nàng làm cho tôi rụng rời, qua những lời nói của nàng thì tôi nghĩ là nàng đã hiểu lầm tôi, tường đâu tôi là một người không đàng hoàng, không đàng hoàng ở đây có nghĩa là hơi bị ....sành điệu, dân chơi! Nhưng mà nói thật ra thì tôi lúa bà cố luôn đó......
    Rồi hôm đó về tôi bị sốc quá trời luôn!
    Rồi thứ 2 tuần sau tôi cũng đến đi học chung với người đó tiếp. Tôi đã đi với người đó mấy lần, mà lần nào lúc đi về đều bị sốc! Tôi có cảm giác hình như người đó muốn làm cho tôi quê trước đông người, đứng trước đông người mà người đó nói :" Quyên thấy cần thơ này có nhiều người đẹp lắm mà sau bạn lại đi theo Quyên chi? Hay là bạn thấy Quyên ngộ ngộ mới làm quen cho biết!(đại loại là thế)" ; Trời ạ!!! Mấy câu như vậy mà em lại nỡ nói với tôi trước đám đông như thế làm tôi muốn độn thổ luôn, lúc đó tôi chỉ biết cuối đầu xuống cổ xe mà cười thôi chứ hết biết nói gì luôn!!!!!!!!! Bó tay luôn!!!!!
    Nàng đã hiểu lầm vê tôi quá nhiều, mà tôi thì không hề giải thích một lời nào, bởi vì tôi nghỉ cũng có ngày em hiểu được tôi! Thế rồi có một ngày ( là ngày mà tôi quyết định không đi gặp người đó nữa!), tôi cũng đi về cùng nàng, và cũng đang lúc ở giữa đám đông nàng mới hỏi chuyện về gia đình tôi, mẹ của nàng đã hỏi một bà cô giáo đã từng dạy tôi và cũng ở trong xóm tôi và được bà ta cho biết thông tin vê tôi là : cha tôi thường hay uống rượu và quậy quạn, còn mẹ tôi và chị tôi thì chảnh lắm( trời ạ!!! Mẹ tôi suốt ngày ở trong nhà hoặc là đi làm ăn xa, một năm không biết gặp mặt bà đó được mấy lần, nói chuyện được mấy câu mà bã nở nói xấu người ta như thế!), còn tôi thì quậy nhất nhà, thi đại học trên thành phố rớt và hiện đang học ở trường công nhân kỹ thuật( Tôi không biết bà cô đó tại sau nói vậy, tại tôi không phải học ở đó mà là học ở đại học cần thơ, ngành công nghệ sinh học). Đó là tât cả thông tin mà nàng nói cái cô đó đã cung cấp cho mẹ nàng. Cái câu đầu nàng hỏi là :" Bộ cha của bạn hay uống rượu rồi quậy lắm phải không?"( Tôi cũng đã kể hết về cha tôi mà không hề cảm thấy gì cả vì đó là sự thật), câu thứ 2 mà người đó hỏi là " Nghe cô Thu nói bạn là người quậy nhất nhà và bây giờ bạn học ở trường công nhân kỹ thuật phải không"( tôi đã trả lời là tôi hiện đang học ở trường đại học cần thơ), còn câu thứ 3 là câu mà nó gây sốc cho tôi hết biết là :" Nghe cô thu nói bộ mẹ với chị bạn chảnh lắm hả?" (Trời!!! Nghe xong tôi muốn bỏ đi hết biết, nhưng cũng ráng trả lời là " sao lại nói vậy?") Xong bữa đó tôi thấy có lẽ là mình không nên tiếp tục nữa, tại vì người ta đã không tôn trọng mình!!!!!!
    Vậy đó, mọi người thấy câu chuyện của tôi thương tâm không! Tôi nói thiệt là tôi đã hoàn toàn thất vọng, nếu suy kỹ lại thì tôi nghĩ là mình cũng đâu đến nỗi quá tệ để người khác không tôn trọng mình!!!! Nhưng mà tôi cũng phải công nhận là cô bé đó cũng rất lý tưởng đó, là một người cũng khá đẹp, ngoan, hiền, trong một gia đình cũng rất nề nếp, nói chung là gia đình của cô bé đó theo tôi thấy là cũng rất hạnh phúc, là một gia đình lao động như tôi! Tôi đã chấm người đó từ A......gần Z rồi , chỉ có một điều là người đó đã làm cho tôi quá sốc khi xúc phạm đến má tôi, là người mà tôi tôn trọng nhất trên đời này!!!!! Bởi thế tôi sẳn sàng quên luôn người đó!!!!! Thật đáng tiếc! đáng tiếc!
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Nàng này đâu có đáp ứng tiêu chuẩn thứ hai của chú đâu vậy (ăn nói lịch sự đó mà ) Cả bạn thân như anh em còn phải cân nhắc kĩ lưỡng câu :" bộ mẹ với chị bạn chảnh lắm hả?" nữa là, còn đây chỉ mới quen đã hỏi như vậy thì pó tay chắc cô này còn nhỏ dạy lắm, nếu chú có bản lĩnh thì dạy người ta thử xem Có câu này nghe nè:
    Dạy con dạy thuở còn thơ
    Dạy vợ dạy thuở ban sơ chưa về
    Mà sao lúc đó chú không làm mặt giận Hỏi người ta nói như vậy không sợ chú giận sao, và nói người ta nghĩ như thế nào mà nhận xét chú như vậy, có thử tìm hiểu chú kĩ chưa .v.v... nhưng nhớ lựa lời mà nói không thôi chú lại ''mất lịch sự'' với người ta đấy Hoặc có khi người ta nói như vậy để tránh bạn đấy mà, bởi vì chẳng muốn bị yêu Điều này thì chắc ít lắm
    Có lẻ tại mẫu người của chú là "không cần học giỏi", không biết cô này "không giỏi" đến cỡ nào, nên có lẻ hơi kém về cái khoảng giao tiếp, và cũng kém về bản lĩnh của phụ nữ nửa đấy (cái này tui không phải nói hết tất cả mọi người "không giỏi" à nghe, bởi vì tui cũng vậy mà).
    Còn tui chẳng có mẫu người gì cả, yêu rùi thì biết, bây giờ phải làm cuộc nghiên cứu xem nàng thuộc mẫu người nào đây Tui chỉ quan trọng có câu này "yêu thương, hiểu, thông cảm, chia sẽ" tốt nhất là ngang cơ, chẳng thích trên cơ cũng chẳng thích dưới cơ
  8. changjiang

    changjiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nói đi thì cũng phải nói lại, người ta cũng phải đề phòng chứ, con gái mà. Với lại tự nhiên ở đâu có một tên chặn đường làm quen, hơi sốc đấy. Con gái không thích lộ liễu như thế đâu , sai lầm của bác là tạo ấn tượng đầu quá mạnh, mà ấn tượng đó theo tớ nghĩ...chắc không đẹp lòng nàng lắm. Kế tiếp, bác đã không có một lời giải thích rõ cho nàng hiểu. Như thế là quá dại rồi. Không biết mình dại mà còn giận lẫy nữa. Bác thử nghĩ xem, ít ra cô ấy cũng đã chịu khó tìm hiểu về bác. Mà mâu thuẫn ở đây là thông tin của cô ta nhân được quá sai lệch, thì bác phải có..trách nhiệm uốn éo nó lại chứ. Thôi việc đã qua, đó cũng là bài học đầu đời cho bác để sau này..không tái phạm nữa. Đôi lúc, muốn ăn xôi thì phải chấp nhận chịu đấm. Tên nào chịu đấm tốt hơn sẽ ăn được xôi...
  9. TMChau

    TMChau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tôi không muốn giải thích với người đó không phải vì không biết giải thích mà là vì thấy người đó không được tôn trọng mình thôi, nếu tôn trọng mình thì người ta đã không nói vậy!!!! Còn như tutuongkhach thì tôi không làm đâu! Việc gì phải làm mặt giận hay bất cứ việc gì? Mình đã chủ động đến, nếu không đem được vui vẽ đến cho người ta thì cũng đừng có đem những điều không vui đến với họ, tốt nhất là tự rút lui!!!!! Cứ xem như tại mình và người đó không hợp vậy thôi!!!
    Với lại tuy tôi cũng rất mong có một tình yêu nhưng tôi không phải là dạng phụ thuộc vào tình cảm, đối với tôi thì con gái tốt trên đời này còn nhiều lắm, không người này thì còn người khác, không việc gì phải giải thích, vì để tự nhiên người ta hiểu mình thì tình yêu đó càng quý báo chứ sao? Với lại tôi cũng chưa có tình cảm sâu đậm gì với người đó cả, chỉ mới là làm quen để làm bạn và tìm hiểu tính tình thôi!!!
    Có thì tốt mà không thì cũng chẳng có sao!
  10. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì mà đã tinh vi!!!!

Chia sẻ trang này