1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cau lac bo "Go roi to long" danh cho nhung nguoi dang yeu!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi angelbank, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    =>em của you hạnh phúc dữ à, nói chung là thay vì đi qua nhà em thì you nên đi đường khác đi, thay vì dành thời gian để nhớ em thì you nên dành thời gian làm chuyện khác đi ,nói chung là bận rộn sẽ làm người ta dần dần quên đi những chuyện tương tự như "nhớ, thương, sầu, cảm".
    Nhưng tui thấy bệnh của you nặng trầm trọng đó nghe...bây giờ chỉ có ý chí của you mới kíu được you thôi, tình yêu và lý trí luôn là hai mặt của nhau, cái này mạnh thì cái kia sẽ yếu, vậy đó, you là người sống bằng ý chí hay sống bằng tình cảm, sống bằng tim hay bằng óc???
  2. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Không đi không được đâu you ơi, không đi nó bị ray rứt khó chịu, an ngủ chẳng yên đâu Tui thử nhiều lần lắm rùi, mà chả được Nó cứ nhớ nhớ làm sao ấy Mà những lúc tui muốn quên người, cái tự nhiên nó gặp lại hoài hà, mà hễ gặp lại thì lại nhớ nữa, bỏ chẳng được, chẳng biết sao bây giờ. Mấy đứa bạn nó cứ kêu tấn công, mà tui chẳng biết ăn nói, cũng chẳng có cơ hội gặp mặt nữa, việc học lu bu, còn em thì bố canh dữ lắm. Bây giờ hai người như chẳng quen biết, như vậy tui đâu biết đường nói gì. Chỉ có thể kéo dài tình trạng nay, để sang năm ra trường, có việc làm rùi mới rảnh mà tấn công được, you xem nhwu vậy có được không, cho tui ý kiến với (tui hơn em nữa con giáp lận á, vì vậy mà :"áo em trắng quá nên muốn tha, mà lòng thì cứ ngân nga muốn vào")
  3. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    À!!!để em cho ý kiến anh Tuongtukhach nhá!! Đầu tên anh nên làm quen ngườI ta cái đã, rồI đến mấy ngày gì mà của phụ nữ đó, anh nên mua cho ngườI ta cái gì đó để ngỏ ý trước ấy mà. Chắc hẹn đi chơI không được rồI, vì ngườI ta ?obố canh giữ lắm?.Kệ chuyện gì tới thì tới!!!
    Text
    Người yêu em mắt ti hí
    Lại mắt bệnh lẵng trí
    Thân hình thì quá kí
    Mặt mày trông hơi xí
    Nhưng chàng yêu em hết ý!!
    Text
  4. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Nếu một người con gái cảm mến một người con trai đến mức "không muốn lấy chồng vì chưa thấy ai xứng đáng hơn người ấy" ? Nếu vậy thôi, nếu bạn là con gái và lâm vào tình huống ấy thì bạn sẽ làm gì để cải thiện tình hình và nếu bạn là người con trai khi biết người con gái ấy tâm sự thẳng với bạn như vậy thì bạn sẽ làm gì ?
  5. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    _Ờ!!Thì cứ đợi "bạch mã" hoàng tử trong mộng đến, thà già chứ không muốn!!!
    _Chả biết phải làm gì!!
    Người yêu em mắt ti hí
    Thân hình thì quá kí
    Mặt mày trông hơi xí
    Nhưng chàng yêu em hết ý!!!!

  6. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Yêu ở tuổi học sinh có phải là sớm quá không? Khi nhận thức và lý trí con người bị tình yêu làm "mù quáng" thì thử hỏi họ có thể tự mình vượt qua khỏi nó hay không?
  7. angelbank

    angelbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Yêu ở tuổi học sinh ngày xưa thường bị cấm đoán.Nhưng trong xã hội ngày nay thì cũng bình thường thôi!Khi con tim đã lên tiếng thì không tài nào cản được nó!Quan trọng nhất là bạn yêu như thế nào ?tình yêu đó có giúp 2 người cùng tiến trong học tập không?hay chi làm cho việc hoc trở nên tệ hại điTôi nghĩ là học sinh phổ thông thì chắc chắn sẽ có 1 tình yêu dù tình yêu đó chỉ là 1 chút rung động nhất thời của tuổi mới lớn.Nó sẽ giúp chúng ta có những nhận biết sâu xa hơn trong tình cảm sau này!và cũng có thể xem nó như là 1mối tình đầu!Tôi nghĩ nó sẽ tan vỡ nhưng cũng động lại cho ta nhiều kĩ niệm khó quên.....Tất nhiên là thời gian sẽ làm cho chúng ta chững chạc hơn nhưng quan trọng là chúng ta sẽ biết nhận biết một tình yêu đích thực....
  8. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ yêu ở tuổi học sinh. Ở tuổi mẫu giáo đã được giáo dục tình yêu rồi : yêu thầy cô giáo, yêu cha mẹ, yêu anh em, anh em như thể tay chân, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau,... rồi yêu quê hương đất nước, yêu Tổ quốc,.... Những tình yêu không liên quan gì đến cái gọi là "Tuổi dậy thì".
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    cám ơn cô bạn nhỏ nhiều nhé, nhưng điều này tôi đã làm từ năm trước rồi, năm nay lại tiếp tục, chỉ dám gửi quà mà chẳng dám để tên, ngày nào cũng chạy ngang qua nhà người ta, chắc bây giờ người ta cũng biết tui là ai rùi vì cái hẻm nhỏ xíu qua chẳng muốn lọt mà tui cứ chạy xe qua đó nhìn người ta chút xíu hoài, khổ lắm
    Hôm nay càng khổ hơn, khai giảng khoá học anh văn mới, tôi cứ chạy ngược chạy xuôi ngang nhà người ta ngồi chờ trước quán cafe để xem người ta có đi học không. Chờ hoài không thấy, lvừa lấy xe chạy về nhà người ta thì thấy xe của ai đó chở một cô bé đi học mà sau lưng giống người ta lắm, cả người chở cũng giống bố người ta nữa Tui chạy về nhà mừng hết lớn, dường như có nước trên mắt hay sao ấy Vui quá trời nên ca hát tùm lum, bay nhảy đến độ đụng cái giường kêu cái ầm mà vẫn cứ cười, chẳng thấy đau gì cả Định tắm rửa để đi học chuôi nhưng mà đã trễ giờ nên đi qua nhà em xem lại cho chắc ăn, ai ngờ người ta đang ngồi ăn cơm vỡ mộng, hết phương tiếp cận, tui dường như mất hết sức lực, ăn cơm chẳng vào, đến giờ còn nhịn đói, cái đầu thì bây giờ nó đau quá chừng, u một cục to tổ bố, buồn quá ra ngoài dạo chơi Đã chờ em đi học gần hai năm rùi chẳng biết chờ đến khi nào nữa đây
  10. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Đừng đợi nữa, tấn công luôn đi ! Đợi mùi quá mà lưỡng lự coi chừng mất đấy hihi

Chia sẻ trang này