1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cau lac bo "Go roi to long" danh cho nhung nguoi dang yeu!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi angelbank, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ở đây đang gỡ rối tơ lòng hay buôn dưa bán cá vậy ?
  2. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Bác ngthhuan ơi, em biết bác đang hỏi đùa nhưng cũng mạo ... hiểm muội trả lời.
    Buôn dưa bán cá là tạo thành cái chợ phải không bác ? Cái chợ thì thường lời qua tiếng lại, trả giá ì xèo, có khi ko thuận mua vừa bán. Chúng em ở đây ko như thế, rất vui vẻ và chia sẽ những gì mình nghĩ. Chỉ có bác ngthhuan trong chủ đề này mới buôn dưa , bán cá hoặc bác giống như ông đi thu thuế bề trên ở chợ thôi. Bởi vì bác câu bài, hỏi những câu rất là vô... thức trong 1 chủ đề mà bác ko quan tâm bên trên và bên dưới người ta đang nói chuyện gì hahaha. Kết quả là chẳng ai trả lời câu hỏi của bác cả hoặc trả lời cũng dạng câu bài luôn. Kính bác
  3. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Có một ca rất trầm trọng đang cần mọi người ra tay cấp cứu đây nè, huhuhu...Dạo này tự nhiên in_ano lại vuớng vào cái vụ "thương thương nhớ nhớ" nè, chán thiệt là chán, rủ người ta đi uống nước được có đúng một lần mà mấy đứa trong lớp nhìn thấy, tụi nó làm ầm ĩ lên hết trơn, huhuhu=>hậu quả là người ta vô lớp ko thèm nói chuyện gì với in_ano luôn, huhuhu, chỉ có một điều may mắn là hôm đó cái bọn ác như cú đó ko biết được chính xác người chở in_ano đi là người ta , ko thì hic...bí thư với lớp phó đời sống, hic, huhuhu, thê thảm một cái nữa là mặc dù dạo này ngày nào cũng nhá máy qua lại cho người ta, nhưng người ta chỉ trả lời lại cho nó lịch sự thôi hà, huhuhu, thê thảm một cái nữa là bữa hôm nọ in_ano đã lỡ miệng nói cho người ta biết là in_ano đang để ý người ta=>vậy là bị xa lánh luôn, huhuhu, vô lớp gặp người ta một ccái là ko làm được cái quái gì hết, tự nhiên ko thể điều khiển được mình nữa, huhuhu, help meeeeeeeeeeeeeeee
  4. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp em In_anotherlife quá à hihi. Hèn gì lâu nay thấy vắng bóng trong room Trầm trọng nhưng chưa tới mức cấp cứu ở khoa ngoại phải không em ? Thế thì cứ để mọi chuyện tự nhiên đi ( Let it be ! ), em sẽ thấy nhiều điều thú vị. Còn chừng nào cấp cứu không được nữa, cần gây mê hồi sức thì hú chị, chị sẽ đến tủm tùm tum dùm em cho . Bảo đảm với em là cậu ấy không dám hó hé cái răng trước bà chị nhiệt... liệt này. Chúc em vui vẻ nhé In_anotherlife
  5. angelbank

    angelbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Này yêu cầu ino nói rõ hơn về người con gái ấy để tui có thể hiến kế cho. thí du:tính tình,học lực,đang học lớp mấy,nhà gần ino không?...nhanh nhé.
    1
  6. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    =>hihihi, hahaha, khakhakha, hahaha, trùi ạ, chết tui rùi, "người con gái ấy" hử, thê thảm cho tui rùi, bác aqua mà nghe được hổng chừng bác sẽ gọi tui là lesbian luôn...Chị hoacomay ơi, chị sắp có đồng mình trên mặt trận chiến đấu khẩu miệng với bác aqua rùi đó, hahaha.
    To hoacomay: chị Mai à, em đang ôn thi nên bận quá (hehehe, vậy mà vẫn có thời gian rủ rê người ta đi cà phê, hihihi). Cũng ko trầm trọng đến nỗi phải vào ngoại khoa đâu chị ơi, em cần một liều "an tim dược" là xong hết. Cảm ơn vì lời khuyên của chị, em ko phải là lần đầu tiên cảm thấy thích một người vậy mà lần nào nó cũng hồi hộp kỳ lạ như lần đầu vậy đó, hic, lúc mà ko thích ai thì sáng suốt lắm, tới lúc thích rồi tự nhiên "ngớ ngẩn đột xuất", chẳng còn sáng suốt để suy nghĩ cái gì cả, hic, cứ phải tư vấn đủ thứ...hic...Okie, Let it be!!!
    To angelbank:"Cô ấy" học cùng lớp với tớ, hiền lành giản dị dễ thương phong độ, học lực bằng tớ, nhà "cô ấy" cách nhà tớ hai giờ đồng hồ đi ôtô, trong lớp bọn tớ hay gọi "cô ấy" với biệt danh trìu mến là "công tử Bạc Liêu", "cô ấy" là lớp phó đời sống lớp tớ. Được rùi chứ???
  7. angelbank

    angelbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hic Hic !Vậy là cậu muốn "cua" cô ấy chứ gì!theo như cậu kể thì nàng của cậu thuộc lớp người trung bình (tức là dễ thì cũng không dễ mà khó thì cũng không khó).Cậu nên tìm cách tiếp cận với cô ấy nhiều hơn như:"mượn tập" chẳng hạn rồi dẫn đi ăn đền đáp (chiêu này dễ thành công lắm nghe!)rồi sẽ phát sinh tình cảm thôi!
    sau khi đã tiếp cận mục tiêu rồi thực hành "tuyệt chiêu" thứ 2:bạn hãy tỏ ra bản lĩnh đàn ông(lo lắng ,chăm sóc và nhìn cô ấy , dịu dàng khi nói chuyện với cô ấy !tuyệt đối không được phơi bài điểm yếu của mình) cô ấy tất sẽ hiểu là bạn yêu thương cô ấy thôi.
    Chiêu thứ 3:hãy tìm đến nhỏ bạn thân nhất của cô ấy "mua chuộc" để hỏi thăm tin tức khi có biến động và yêu cầu nhỏ nói tốt về mình nhưng chiêu này bạn phải tuyệt đối bí mật không cho nàng thấy!
    Chiêu cuối cùng"là chiêu cực kì đơn giản nhưng khó nhất trong các chiêu ""tỏ tình""bạn phải kiếm một tình hống tỏ tình thật lãng mạng,tình tứ do chính bạn "độc quyền phân phối" có kết quả nhớ trả công cho mình nghe!
  8. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    =>trùi ui, tớ đã nói vậy rùi mà cậu cũng ko hiểu tớ nữa seo? Đâu phải con nít đâu mà đi mượn tập trùi=>với lại có muốn mượn cũng ko có tập đâu mà mượn, đâu có dùng tập nữa đâu ? Cho hỏi angelbank học lớp mấy rùi?=>còn quá ngây thơ
    Thêm nữa, tớ là female...
  9. traquau

    traquau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Không muợn tập được thì muợn tiền !
  10. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    =>hạ sách!!!

Chia sẻ trang này