1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cau lac bo "Go roi to long" danh cho nhung nguoi dang yeu!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi angelbank, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    =>hạ sách!!!
    [/QUOTE]
    Cara thấy anh traquau nói đúng chóc dòi đoá.
    Cho dù là hạ sách đi nữa nhưng mình cũng nắm cán dao he he... níu hắn tiếc tìn thì cứ đi theo cô Ỉn đòi hoài, làm cho mọi người tưởng hắn thích cô Ỉn thật. Còn nếu tên này đúng là công tử Bạc Liêu thiệt thì hắn coi như cúng chùa mớ tìn còm nì...he he..lúc đoá nhớ rủ pà kon box mình liên hoan 1 bữa cho xả bớt ấm ức cô Ỉn he ? (Hông mượn thì thôi, lỡ chai mặt thi hành kế này thì ráng mượn nhìu nhìu cho hắn tiếc kủa theo kè kè lun hi hi...sợ lúc đoá hắn bám dai như đỉa, đi ngủ cũng không thôi dội bomb sms nhen).
  2. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chà, chà, đọc nãy giờ mới hết được "chuyện tình nàng In". Thấy chuyện viết về nàng trong sáng như trăng rằm. Vậy rồi nàng tự dừng buông ra câu "học lớp mấy rồi => còn quá ngây thơ" đưa câu chuyện trở thành truyện dành cho lưa tuổi trăng chưa rằm.
    Đắc tôi, đắc tội. Cái tính lão nó thế. trước giờ lão ấn tượng dân Cần Thơ hiền lành, hy vọng lần này cũng vậy.
  3. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    =>hihihi, chứ chuyện này trẻ con thiệt chứ bộ, giống như con nít phổ thông quá, ít gì thì in_ano cũng là sinh viên rùi, mượn tập vở là chuyện thường ở lớp, đâu có gì trầm trọng đâu chứ.
    Nhưng mà đại khái là in_ano đọc đi đọc lại hoài nhưng cũng chưa hiểu ý của bác nữa, ai bảo dân CT hiền=>sai lầm nghiêm trọng
  4. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    =>vậy chắc thằng này nó ko đòi tiền đâu, nó nhiều tiền lắm, tại tiền gì của lớp nó cũng giữ hết, rồi tiền quỹ của nhóm em nó cũng giữ luôn, hổng chừng nó lấy mấy cái tiền đó cho em muợn rồi cho luôn ko thèm đòi, hahah
  5. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Nhiều cỡ nào cũng hết mà em. Em cứ mượn cho đến khi bạn đó không còn quỹ lớp để thủ nữa, phải móc tiền túi ra cho mượn. Lúc đó là có chuyện nói tiếp đó. Em thật hạnh phúc đó, có mấy anh chị ở đây cố vấn, cứ y vậy mà làm nha. Chúc vui,
  6. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    =>trùi, vậy chị Mai cũng ủng hộ cách mượn tiền à?. Cám ơn các anh chị nhiều lắm, nhưng thôi em suy nghĩ lại rùi, ko cưa cẩm nữa đâu, cũng chẳng thèm thích nữa, mệt người. Học hành với ăn chơi sướng hơn là yêu. Có người yêu, mà lại học cùng lớp nữa thì đúng là ý ẹ. Hahaha, mất hình tuợng hết trơn. Lớp em bây giờ bọn nó đang cưa nhau ầm ầm, tốt nhất mình nên đứng ngoài cái mớ bòng bòng đó mà nhìn. Dù sao quan sát vẫn thích hơn tham gia. Em đối ngoại thôi, đối nội ko ổn chút nào cả, hehehe
    Thanks all !!!
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng điệu này có vẻ chín chắn hơn rùi đoá, cứ thế mà tiến nhá.
    Đừng thèm iu ai bằng tuổi mình, 10năm nữa mình già hơn noá đi ra đường người ta hỏi bộ nóa đi với chị hai thì chít , nói thiệt đoá.
  8. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Ai nói với em là có người yêu cùng lớp là í ẹ ? Có nhiều điểm lợi khi có người yêu cùng lớp lắm nhé, vì 2 người thì lúc nào cũng hơn 1 rồi. Chỉ sợ mềm... gan và lung lay ý chí, 1 bên bị đối phương, đối thủ, đối tác, đối đầu đâm chọt thì 1 bên còn lại giảm... lòng thôi. Chị có 3 cặp là bạn chung lớp đã góp gạo nấu chung rồi, rất là hiểu ý nhau và cũng chẳng thấy bạn gái già hơn bạn trai đâu hihi. Đến với nhau có phải vì già hay trẻ hay là duyên nợ ?
  9. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    =>đúng đó, tuổi tác ko quan trọng, quan trọng là tình cảm chân thành và tin tưởng ha chị hoacomay ha. . Mà hôm nọ em chat với anh Qua ảnh nói ảnh thích mấy người như chị hoacomay vậy đó, ảnh nói ảnh o thích tìm hiểu người nhỏ tuổi hơn ảnh đó, thấy ông đó kỳ quặc ko?hahaha.
    Lớp chị vậy là thành công rồi, còn chị có "ai" chung lớp hông?
  10. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hãy xem xét lại lòng mình đi nhé, nếu thấy yêu người ta thì tiếp cận từ từ đi, chung lớp càng tốt chứ sao, nhiều cơ hội mà, nhưng làm từ từ thôi, kẻo người ta sợ mà chạy đấy. Cơ hội học nhóm, làm bài tập nhóm thiếu gì. Còn nếu cảm thấy mình xa được thì cứ cắt đứt, đời mình còn dài, người này chưa phải là ngwuwòi mình yêu thật sự, chỉ là cảm xúc nhất thời
    tái bút: Hai người nói chuyện hợp nhau quá nhỉ, tui cắt ngang khong biết có làm phiền không, nếu có thì xin thư lỗi nhé

Chia sẻ trang này