1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cau lac bo "Go roi to long" danh cho nhung nguoi dang yeu!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi angelbank, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angelbank

    angelbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Này các cậu angelbank đang gặp rắc rối đây!các cậu biết không? lúc trước mình có đi học thêm vi tính và wen được 1 cô gái nhỏ hơn mình 2 tuổi mình đã thích cô bé ấy và ra sức theo đuôi nhưng mình phát hiện ra cô ấy không yêu mình (mà nói cho điều này nghe nha lúc trước nhà mình hơi nghèo đó)Bây giờ mình đã bỏ ý định đó vì minh nhìn thấy cô ấy đi với một người khác theo mình được biết đó là bạn trai của cô ấy)Lúc đó mình nhận thấy cô ấy quá ngây thơ trong sáng không biết 1 chút gì về tình cảm.
    Thế mà các cậu biết không? hôm tết mình về cô ấy chủ động gọi cho mình ,mình đã rủ cô ấy đi chơi và mới lần đầu đi chơi với mình cô ấy đã nói rất yêu mình và còn cho mình kiss nữa chứ?và mình đã nhận cô ấy làm bạn gái nhưng sao vài lần đi chơi mình nhận thấy cô ấy thật sành đời, và những lần đi chơi với cô ấy mình cảm thấy tiền của mình ngày càng thâm hụt từ những món quà mà cô ấy đòi mua nhưng không bao giờ trả tiền.Mình cảm thấy rất sợ cô ấy!không biết cô ấy có yêu mình thật sự không nhỉ .
  2. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chà, gay đấy nhỉ? Thì người ta vẫn bảo là yêu là mất trong lòng một ít, mất trong túi một đống mà, bạn có thấy mất trong lòng ít nào ko? Nhưng tớ thì thấy bạn mất cả mấy đống trong túi rùi ấy nhỉ??? Đáng thương đáng thương
    Hỏi thế gian tình là vật gì??? Hihihi
    Quay đầu là bờ Tẩu là thượng sách đó
  3. angelbank

    angelbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ!mình đâu hỏi cần cậu cách ở lại hay chuồn đâu!mình biết là phải chuồn rồi đấy nhưng không biết cách chuồn ra sao đây:chuồn không nói lời từ giả hay chuồn có lời từ biệt (tôi đã sợ lắm rồi)Hy vong rằng các bạn nữ của diễn đàn mình đừng như vậy nhé!hic..hic...hic
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Cậu angelbank yên tâm, ít có ai ngu như con bé ngừ iu cậu đâu. Tội vạ gì fải đào mỏ được có 1 thời gian, thằng nào bít mình sinh ra ở mỏ than nên đào cật lực như thía là cũng chuồn mất thì vài năm nữa bị ế là cái chắc.Tiếng dữ đồn xa kinh lém! Khôn nhất là túm lấy 1 bác cho chặt, buộc được gông vào cổ hắn rồi thì hắn ta sẽ là nô lệ cho Cara này suốt đời suốt kiếp mà thôi he he? đố mà chạy đâu được !
    Bi h mừh cậu chưa tín kế tẩu thì yên tâm đi, 1 thời gian nữa chừng nào túi cậu sạch sành sanh k còn 1 cắc tự động cô nàng sẽ kiếm thằng khác ngu hơn giàu hơn để đào tiếp mà thôi, cậu đừng lo k bỏ được nàng, mà hãy lo là khi túi rỗng thì sống không yên ổn lắm thôi. Tiền k fải là vấn đề, mà vấn đề là k có tiền cơ!
    Đối với nàng thì cách mà bye bye hay nhứt, đỡ tốn công trốn tránh nhất là gửi xe máy xịn ở nhà 1 thằng bạn thân, đi xe ôm, tiền túi nhờ mẹ giữ giùm chỉ chừa vài ngàn trả tiền xe, ăn mặc lôi thôi lếch thếch 1 tí, muốn chắc cân nưã thì nhờ 1 thằng bạn có vẻ mặt hầm hố du côn lựa ngay lúc cậu đang trò chuyện với nàng mà xông lại ?đòi nợ, than thở với nàng (tớ nói không fải dại mồm động chạm hơn xa) là gia đình làm ăn bị giựt tiền, ba mẹ bệnh ngặt nghèo, cậu đang thiếu tiền đóng này nọ? đi ăn thì nhờ nàng làm ơn trả tiền hộ?nói chung, để diễn được màn này thì yêu cầu duy nhất là mặt cậu fải dày và chai như cái đít nồi inox í, seo cho lấy cái muỗng gõ kiu beng beng là okie!
    Nếu cậu làm, được, thì chẳng cần nói câu chia tay, nàng sẽ nói trước! Tớ bảo đảm !
  5. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đau đầu chuyện gì, chứ chia tay thì có khó gì, cứ nói thẳng một tiếng, thế là xong, việc gì mà phải suy nghĩ, đi thì phải nói cho người ta biết một tiếng chứ, đi ko nói câu giã từ thì thành ra mình là người ko biết điều, hihihi, đằng nào cũng chẳng gặp nhau nữa, tiếc gì một câu nói!
  6. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Money doesn''t matter because i have nothing
    Ân oán gian hồ nuôi ta lớn
    Người tình phụ bạc dạy ta khôn
    Kiếm một bài spam thui, tranh thủ ghé thăm box một tí lại phải chuồn chuẩn bị cho valentine đây!
  7. angelbank

    angelbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ!bộ các cậu nói sao nghe dễ quá!Các cậu biết không tôi bay giờ đã phát ngán đến tận cổ rồi!Mỗi buổi tối đều gọi điện đến nhà tôi riết tôi muốn phát khùng luôn!Mở lời chia tay tôi nói không được => cứ nói chuyện mà sợ muốn chết luôn đó .Đã vậy mà sắp tới ngày Valatine ,lại bắt tôi tặng cái này cái nọ hỏi tôi có yêu hay không?Tôi đành nói là phải len học hồi mùng 5 nè!nhung mùng 9 tôi mới lên.Các cậu có nghĩ nếu tôi trốn tránh cô ấy sẽ hiểu không?Còn nêu nói trực tiếp thì có cho vàng tôi cũng không dám nói đâu!
    Thôi Dẹp chuyện đó qua một bên đi!các cậu thi cử thế nào rồi nhắm êm xuôi chèo chứ,còn tôi thi lai 1 mon là chắc rồi!hic.. hic.. hic.. khổ thân tôi.....
  8. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu luôn là mối tình chia li, chỉ có 1 phần ngàn người mới giữ được. Người ấy đòi anh angelbank mua quà hả???Thôi thì chia tay được rồi anh ơi!!14/2 anh mau quà cho người đó rồi kàm theo 1 tấm thiệp....thế là xong. Anh ko chịu thì rán giữ lại nói ra những điều anh chưa bằng lòng với người đó cho cô ấy sửa, thế là xong...
    Mong anh tìm được lối đi cho riêng mình!!!![/size=5]
  9. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ. Có thế mà cũng lôi thôi nữa, thiếu dũng khí quá vậy? Dám chơi dám chịu chứ!
    Dám iu thì cũng dám chia tay chứ! Chán quá! Ko còn gì để nói! Tùy bác, bác muốn làm thế nào thì làm.
    (Valentine mua tặng cô bé đó "Cục phân" giả đi, làm giống lắm đó)
  10. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Ở đâu vậy chị nhỉ?

Chia sẻ trang này