1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Hoa Sen Cần Thơ....

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi vanyeuminhem, 04/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Câu lạc bộ Hoa Sen Cần Thơ....

    Xem tivi mới biết đến đội bóng Cần Thơ, tuy đội mới chỉ dừng ở giải hạng nhất nhưng cũng rất đáng tự hào. Rất nhiều địa phương trên đất nước mình còn chưa có điều kiện để xây dựng cho mình một đội bóng riêng. Vì vậy tôi lập topic để các bạn yêu bóng đá nói chung và yêu Hoa Sen CT nói riêng vào đây thảo luận, đưa tin về đội bóng yêu thích của mình... tôi cũng đọc báo biết được rằng Hoa Sen năm vừa rồi tí bị tụt hạng và mục tiêu của mùa tới là nằm trong top 6 đội. Hi vọng các cầu thủ CT sẽ đạt được mục tiêu của mình, và trong một tương lai không xa, tôi và các bạn sẽ được chứng kiến các cầu thủ yêu mến CT tranh tài ở giải hạng cao nhất của VN. Chúc các "anh" thành công
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, thôi đi,đừng nhắc tới noá.
    Chừng nào lão giám đốc sở TDTT CT này chuyển sang làm tổng giám đốc 1 ngành khác (vì hắn có ô to lém) thì mới mong thể thao và bóng đá đi lên.
    Mà nhắc đến cầu thủ lại càng chán, mắc căn bệnh chung cuả giới cầu thủ mất rồi: bệnh "ngôi sao". Mới ở giải hạng nhất, vừa rồi suýt rơi xuống hạng nhì mà vẫn ăn chơi, lên mặt ....chẳng kém ai hết.(không phải toàn đội nhưng tỉ lệ không ít ).
    Rất là thất vọng!
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Híc, nằm trong chăn mới biết chăn có rận, tôi ở xa nên cũng không thể biết chính xác tình hình ra sao, nhưng theo tôi nghĩ chắc chỉ một vài con sâu thôi... hi vọng tình hình sẽ sớm thay đổi, để bóng đá, xứng tầm với danh hiệu môn thể thao vua và luôn là món ăn tinh thần cho tất cả chúng ta.....
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    he he... tiếc wé.Con sâu này là con sâu đại bàng rùi, bố nó cũng không bắt nó ra khỏi nồi canh này đựơc, chỉ thiệt cho những nhà thể thao chân chính. Hic hic, vì vậy nơi này đâu có phải đất lành đâu mà mong chim đâu nhìu đựơc chớ!
    Cậu bít không, ông thầy của tớ phải rời ghế đi Sóc Trăng cách đây 4 năm sau khi đưa CT giành giựt cờ toàn đoàn các giải TQ, sau đó khi đưa ST lên hạng 3 trẻ TQ và 1 cái vàng SeaGames thì ra Huế đổi gió 1 năm rưỡi và lụm được 3 cái vàng HKPĐ cỏn con cùng 1 mớ linh tinh bạc, đồng, rồi bi giờ ông ấy tếch lên TTHL TTQG2 kiêm luyện gà thêm cho Huế và HG gửi ké,chứ ở đây có mừ chít đói,vợ con chít theo sao,hu hu. Thương thầy wá thầy ui !
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Gieo nhân nào ắt gặp quả đấy, rồi một ngày hắn sẽ phải trả giá cho việc làm của mình.

Chia sẻ trang này