1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ HONDA CB125T Hà Nội - Tầng 5 - Mùa hè sôi động

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi toiyeuhonda, 01/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đúng là một tình cảm đáng trân trọng.
    Nhìn chàng thanh niên này thể hiện tình yêu của mình với xe CB125T, chắc những người đã từng bán xe không khỏi không cảm thấy chạnh lòng?
  2. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI LỜI CÙNG QUADENXAUXI
    Trước hết, xin gửi tới bạn lời chào thân thiện cùng lời cảm ơn chân thành nhất vì đã thường xuyên ghé thăm diễn đàn của chúng tôi.
    Tuy nhiên, tôi cũng có đôi lời muốn trao đổi với bạn. Tôi biết và thậm chí biết rất rõ, bạn là người thân của 1 thành viên trong CLB chúng tôi. Tuy nhiên, việc bạn thường xuyên xuất hiện trên diễn đàn mà không cho biết danh tính cũng như không bày tỏ quan điểm của mình khiến cho trong CLB có những ý kiến, những nhận định và những quan điểm về bạn không được hay cho lắm. Nhất là theo quan điểm của một số thành viên thì "Quạ vào nhà thường mang lại những điều xui xẻo".
    Tôi rất đau lòng khi một số người thường xuyên quở trách và cho rằng bạn là người thân của tôi. Thậm chí, họ còn bắt tôi chửi thề bạn để chứng tỏ điều họ đã nhận định là đúng.
    Bản thân tôi, tôi không có ác cảm gì với bạn vì quan điểm của tôi là nếu được 1 người khác thường xuyên quan tâm đến mình, hơn ai hết đó là 1 điều rất đáng trân trọng.
    Tuy nhiên, vào thời điiểm này, bạn nên lộ diện và cho mọi người biết danh tính. Bởi như thế cũng chính là bạn đã thể hiện tôn trọng của mình với những người khác.
    Tôi có thể khẳng định đến 99% rằng: Tôi đã từng thức trắng một đêm để soạn thảo cho bạn một lá đơn khiếu nại nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bạn. Nói như thế, có nghĩa là bạn phải hiểu tôi đã biết bạn là ai rồi đấy.
    Hãy "lộ nguyên hình" để tránh những hiểu lầm đáng tiếc khi chưa quá muộn đi quạ ạ.
    Thân!
  3. huanminsksg

    huanminsksg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    @toiyeuhonda: cám ơn bác em yêu CBT lâu lắm rùi mà jo mới cưới được em nó!cưới dc em nó là em phải cảm ơn nhìu người lắm nhất là bác khánhpx.
    kính gửi bác chủ tịc và toàn thể các anh thành viên trong clb.em rất mong được ra nhập gia đình mình vì em cũng có chung tình yêu và sự đam mê từ rất lâu rùi...
    em xin hứa sẽ làm làm theo mọi quy định của clb.sẽ thương yêu chăm sóc em nó 1 cách tốt nhất.
    [​IMG]
    mọi góc mọi cách nhìn em nó vẫn xinh
    [​IMG]
  4. CBT2PO

    CBT2PO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    @All: Thôi kệ họ đi các B ơi. Người ta chắc cũng có điều khó nói nên ko muốn cho biết danh tính.
    @ Quạđen lần sau vào nhà chúng tôi thì bạn đổi nick đi nhé ai lại dùng cái nick như thế " Đã la Quạ rồi lại còn Xấu xi nữa thì ai dám chơi"
  5. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Ở cái thời buổi bon chen xô bồ thế này tìm được một luật sư vừa có tài vừa có tâm như chú Tô quả thật hiếm có!
    Chuyên án đang trong giai đoạn kết thúc chân tướng Quạ đã dần hiện rõ, tuy nhiên toàn thể anh em CBT vẫn mong và sự chân thành và thiện ý của Quạ.
  6. CBTbychance

    CBTbychance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chuyên án BQ09 của Cậu Mã sắp kết thúc. Quạ đã lộ chân tướng 99%. Chú Du cá là từ giờ quạ không dám bén mảng đến nhà mình nữa đâu. Có đến thì phải cải trang thành "Anh hùng Núp" thôi.
  7. dvbill

    dvbill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với các cụ, em là thanh viên mới. Em đã đọc quy chế hoạt đông của hội ta. Nay em làm "Đơn" này mong các cụ cho em nhập hội CB125T của các cụ.
    Tình hình là em tậu vợ hai được 4 tháng rồi (vợ em quê Ha Nội BS: 29 - F2...) Em đã cho em nó lên tàu nam tiến và hiện tại đang vui vầy cùng em tại Vũng Tàu.
    Xét thấy hoàn cảnh của em đủ đk tham gia hội của các cụ. Vậy kính mong các cụ cho em tham gia hội
    Thanks & best regards,
    (em se show vợ 2 nhà em cho cac bác ném đá)
  8. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    @ - Anh Pắc: Trước hết, thay mặt toàn thể ae trong CLB CB125T Hà Nội, xin chúc mừng của đôi uyên ương trẻ. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc..
    @ - All: Chúng ta sẽ tập chung ở ở một địa điểm để cùng đến dự đám cưới:
    - Địa điểm tập chung: 23 Điện Biên Phủ:
    - Thời gian tập chung: 10h00 ngày 11 tháng 6 năm 2009 (19 tháng 5 năm Kỷ Sửu).
    - Thời gian xuất phát: 10h45.
    - Nơi đến: 11 Lê Hồng Phong.
    Yêu cầu anh em đến đầy đủ, đúng giờ.
    Thay mặt CLB:
    TRU Chủ tịch.
  9. takeshiCB

    takeshiCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    ========================================================
    Chào bạn ! rất vui khi được biết bạn có ý định tham gia CLB. Chúng tôi luôn sẵn lòng đón tiếp và chào mừng bạn đến với CLB, tuy nhiên, điều đầu tiên bạn cần cho biết là bạn ở đâu: Sài Gòn hay Hà Nội để chúng tôi tiện liên hệ.
  10. dvbill

    dvbill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em xin tư giới thiệu trích ngang trích dọc như sau:
    Em hiện tại đang sống và làm việc tại Vũng Tàu.
    Mấy tháng trước ngồi đọc hết mấy tầng câu lạc bộ nhà ta, rồi lên mạng load hình ảnh tài liệu về CB125T em đã thầm yêu em nó và đã quyết định tậu một em, rồi duyên phận thế nào em rước được một em ở tận ngoài thủ đô vào làm dâu vũng tàu. mặc dù để làm đẹp cho em nó cũng tốn nhiều công sức cũng như ....cơm gạo (chẳng biết la do ở vt làm máy đắt hay em bị tay sửa xe chặt chém mà em sửa toàn bộ máy - lên máy đồng thời, bộ côn 6 lá, bình xăng con, nhông sên....nói chung nhiều thứ lắm tổng thiệt hại mất khoảng 8tr5 tr) tiền xe em mua có 16tr + tiên đưa dâu từ Ha Nội vào hề hề cũng tốn kém nhưng như em nói là đã chót mê em nó rồi (cái mông em nó cứ hây hây rểnh rểnh lên thế kia mà ...) ngồi lên em nó được bóp, được móc, được dập..... hehheehe
    Nay em muốn ra nhập hội CB125T vậy kính mong các cụ trong ban lãnh đạo hội, cũng như cụ Kang chi hội trưởng chi hội sài gòn và toàn thể các cụ trong hội xem xét hoàn cảnh của em để em được đứng trong hàng ngũ của các cụ.
    Hôm nào các cụ chi hội Saigon có điều kiện ọp ẹp xuống vũng tàu hú em ta làm vài quai gặp mặt

Chia sẻ trang này