1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ HONDA CB125T Hà Nội - Tầng 5 - Mùa hè sôi động

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi toiyeuhonda, 01/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hondacbt

    hondacbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Bác Kim đã về.
    Chúc mừng anh Bic đã có tên chính thức của mình trong club.
    Ai cũng được Tiên sinh đặt tên cớ sao anh Bích không được chứ.
    Cheer cheer
  2. BiCB125T

    BiCB125T Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Ở nơi đất Quảng Ninh xa xôi, em Bích nhận được Quyết định kết nạp vào CLB CB125T, trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc. Vậy là từ giờ trở đi, BIC đã chính thức được đi chung con đường với các anh em trong CLB CB125T.
    Xin cảm ơn mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong thời gian qua.
    BIC xin hứa sẽ mang hết tâm huyết của mình để cùng anh em xây dựng một CLB CB125T đoàn kết và phát triển.
    Sau chuyến công tác này, chắc chắn BIC sẽ có một buổi "rửa Quyết định". Thời gian và địa điểm cụ thể xin thông báo với mọi người sau.
    Sướng quá... sướng quá...!
  3. CBTbychance

    CBTbychance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    ...không giám nói ???
    ..................
    Cũng định không spam bài thằng này. Nhưng thấy nó có hơn gì người khác đâu mà đi bắt bẻ, dạy đời. Biến đi cho khuất mắt
  4. CBT2PO

    CBT2PO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0

    @ Khả năng em phải mời anh Chim lợn này ly rượu thôi, lĩnh vực nào a ý cũng am hiểu thế cơ mà.
     

    được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 12/08/2009
  5. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    @ Ieanhtu76: Cái gì cũng có mức độ và giới hạn của nó thôi Ieanhtu76 ạ. Những lời lẽ trên đây của cậu không còn đơn thuần là sự góp ý, chỉ trích hay châm chọc người khác trên diễn đàn nữa mà nó có dấu hiệu vi phạm về hình sự rồi đấy.
    Điều 121 - Bộ luật hình sự 1999 quy định:
    "1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:
    a - Phạm tội nhiều lần;
    b - Đối với nhiều người;
    c - Lợi dụng chức vụ quyền hạn;
    d - Đối với ngưòi dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc. chữa bệnh cho mình.
    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm".
    Vậy nên, tôi khuyên cậu hãy hết sức cẩn thận trong từng hành vi của mình, kẻo rồi đến lúc lại khốn khổ vì cái sự không hiểu biết đấy!
    Được toiyeuhonda sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 12/08/2009
     

    được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 12/08/2009
  6. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    Hôm nào Anh BIC về HN nhỉ? Thông báo trước để anh em còn chuẩn bị nhé.
  7. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    @ Ieanhtu76: Mà cậu thì cũng có hơn gì ai đâu, viết sai những lỗi chính tả hết sức sơ đẳng mà còn đi châm chọc người khác (dám chứ không phải là giám nhé). Thật xấu hổ.
    Về học lại đi!
     

    được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 12/08/2009
  8. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Đối xử với những hành vi thiếu văn minh trên diễn đàn online...
    Các bạn CBT và thành viên của ttvnol thân mến,
    Qua hơn 5 năm xây dựng và phát triển, tuy không chính thức nhưng văn minh đã là một quy tắc gần như bắt buộc đối với toàn bộ cộng đồng ttvnol. Đó cũng là sự thể hiện mức độ chấp nhận của xã hội đối với hành vi ứng xử của một cá nhân hay nói cách khác văn minh là cách thức phù hợp để phân biệt giữa ứng xử chấp nhận được và không chấp nhận được, giữa thiện chí và không thiện chí.
    Chúng ta không thể đòi hỏi ở một cá nhân sự quan tâm, quý mến, thậm chí tôn trọng với cộng đồng. Song chúng ta vẫn có quyền yêu cầu sự văn minh đối với cộng đồng và chính với bản thân cá nhân đó. Và chúng ta cũng phải chấp nhận rằng sự thiếu văn minh, khiếm nhã là điều không thể tránh khỏi nhưng phải lên án đấu tranh để loại trừ sự thiếu văn minh đó.
    Vậy như thế nào là thiếu văn minh đối với một cộng đồng online:
    Theo Wikipedia: Thiếu văn minh (Incivility) là hành vi tạo ra một bầu không khí thiếu tôn trọng nhau, thù hằn, mâu thuẫn và căng thẳng. Quy tắc ngầm của chúng ta là yêu cầu mọi người cư xử với nhau theo đúng phép văn minh.
    Nói như vạy không có nghĩa là yêu cầu phép lịch sự hay sự nhã nhặn đặc biệt đối với cộng đồng nhưng những hànhh vi thiếu văn minh gây tác hại xấu và làm ảnh hưởng đến uy tín của cộng đồng đặc biệt nếu chúng ta đáp lại hành vi đó bằng hành vì kém lịch sự khác thì coi như chúng ta đã rơi vào cái bẫy của kẻ quấy rối đặt ra. Đièu sẽ gây ra những cuộc ""keyboard chiến"" một cách vô bổ lãng phsi tài nguyên của diễn đàn tạo ra sự mệt mỏi, chán nản cho người đọc và các thành viên khác. Vì vậy tôi kêu gọi các bạn CBT và các thành viên khác tránh những tránh những hành vi thiếu văn minh và giảm thiểu ảnh hưởng của chúng đến cộng đồng của chúng ta bằng cách:
    1. Tránh
    - Phản ứng tích cực: cố gắng khen và động viên những ưu điểm của kẻ bất lịch sự
    Phản ứng tiêu cực: Đề nghi giải quyết mâu thuẫn, nếu không giải quyết được mâu thuẫn thì nên chia tay với cộng đồng và chúng ta chấp nhận sự rút lui đó với một thái độ nhã nhặn. Yêu câu sự trợ giúp về kỹ thuật của ban quản trị để xóa bài, hạn chế và ngăn chặn hoàn toàn sự ""đóng góp"" không mong muốn
    2. Giảm thiểu ảnh hưởng:
    # Không bao giờ đáp trả mọi lời công kích sỉ nhục. Quên nó đi. Xí xóa cho kẻ nào đã viết ra. Không bao giờ chạy đua xung đột (với kẻ tiểu nhân).
    # Phớt lờ sự khiếm nhã. Hoạt động như thể kẻ phá rối không hề tồn tại. Dựng một "bức tường ảo" giữa kẻ phá rối và cộng đồng.
    3. Nhận diện kẻ thiếu văn minh:
    * Dùng từ ngữ khiếm nhã
    * Lên giọng kẻ cả khi phê bình người khác (đại loại như: anh cần thấy phải thuyết giáo lũ này)
    * Bôi xấu, công kích người khác chỉ vì kỹ năng ngôn ngữ hoặc cách dùng từ
    * Xét nét lỗi: phải như thế này ?" như thế kia
    Trầm trọng hơn là:
    Bôi nhọ các đặc trưng cộng đồng
    Trực tiếp báng bổ công kích người khác
    Kêu gọi, hô hào chống đối, phản bác cộng đồng
    Và cuối cùng tôi muốn tất cả chúng ta cùng đoàn kết xây dựng ttvnol theo đúng nghĩa : "Trai tim Viet Nam Online"
  9. hondacbt

    hondacbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0

    Bạn Leanhtu76 này vui tính ghê
  10. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    SỰ TÍCH DÒNG HỌ IÊ
    Xưa ở một làng nọ có một cặp vợ chồng trẻ sống bằng nghề làm ruộng. Vốn tính hiền lành, sống thật thà, chịu thương, chịu khó, không làm hại ai bao giờ nên được trời phù hộ.
    Một ngày kia, họ sinh được một cậu con trai rất kháu khỉnh. Họ quyết định đặt tên cho con trai của mình là Lê Anh Tú với mong muốn sau này khi lớn lên, Lê Anh Tú sẽ trở thành một người xuất chúng, có ích cho đời.
    Lê Anh Tú càng lớn càng thông minh, khôi ngô, tuấn tú đúng như cái tên mà bố mẹ cậu đã đặt cho. Một đêm trong giấc ngủ, Tú thấy có một ông tiên râu tóc bạc phơ hiện ra bên đầu giường. Ông tiên nói: "Ta rất quý con vì bố mẹ con vốn là người hiền lành, tử tế. Bản tính của con lại rất thông minh nên ta quyết định sẽ ban cho con sau này có một cuộc sống đầy đủ, sung túc, được mọi người nể trọng. Căn số của con là làm thầy thiên hạ, nên con nói gì mọi người cũng nghe theo. Tuy nhiên, có một điều ta phải dặn con - Không bao giờ con được phép coi thường hay xúc phạm đến người khác cho dù họ có như thế nào đi chăng nữa. Nếu con vi phạm điều này thì không những con không còn được một ai trong thiên hạ tôn trọng nữa mà con còn phải chịu một kiếp nạn, đó là con sẽ nói ngọng. Khi đó, ngay cả tên họ của con, con cũng không thể phát âm theo đúng ý của mình được nữa. Con hãy ghi nhớ điều ta dặn". Nói xong, ông tiên biến mất.
    Đúng như lời tiên đoán của ông tiên, năm 23 tuổi Lê Anh Tú đã đỗ Trạng Nguyên và trở thành một vị quan nổi tiếng trong triều, được vua hết sức trọng dụng. Trong một lần vua thiết triều, với uy phong của mình và cậy sự ưu ái của vua nên Lê Anh Tú đã lớn tiếng lăng mạ, xỉ nhục và không tiếc lời xúc phạm những vị quan khác khi bất đồng quan điểm với họ. Ngay tức khắc lời nguyền của ông tiên năm xưa ứng nghiệm. Kết quả là Lê Anh Tú không còn được ai tôn trọng nữa và điều tệ hại nhất là kể từ đó, vị quan này ...toàn nói ngọng. Mỗi khi tự xưng danh là Lê Anh Tú thì toàn phát âm thành I.Ê Anh Tú. Đúng là trời phạt!
    Cũng kể từ đó, một dòng họ mới xuất hiện - Đó là dòng họ I Ê như đã nói ở trên.

Chia sẻ trang này