1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Honda CB125T Hà Nội: Tầng 6 - Bắc Nam sum họp

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi takeshiCB, 16/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình lại sắp lập thêm chi nhánh "Những người yêu Thơ" sao ấy nhỉ
    @ Bác Kim: Sinh nhật vui vẻ Bác nhé (hôm qua e oánh đề 53 nó ra 56 - hix hix)
    @ Chú Bic: Mừng chú Tậu Vợ Cả, vụ này chắc ko thể ko hoành tráng đây
    @ A Pắc: Có ăn mỳ tôm ko a gửi sang cho mà nấu vì theo nguồn tin thân cận a mới nhận đc thì Nguồn gốc xa xưa của Mì Ý mà cậu đang ăn có xuất xứ từ Việt Nam đó
  2. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuần ko có Bão lên nhà cửa chẳng ai trông nom gì hết cả, e dựng lên vậy
  3. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.
    Giờ em mới tỉnh các bác ạ, mấy hôm nằm bẹp 1 chỗ không làm ăn gì được, Sốt xuất huyết thế mới chuối chứ, to như con voi, khỏe như con trâu mà cũng dính nói ra mà thấy ngượng hết cả mồm.
    @ Bác Kim: Chúc mừng sinh nhật bác nhé dù đã rất muộn, lỡ mất quả đùi bê, hoài của.
    @ Chú Bic: Chúc mừng hạnh phúc Bic Zero, cuối cùng thì chú cũng chui vào rọ.
    @Cậu Mã: Các bài thơ rất hay, cậu đúng là người lãng mạn nhất CLB.
    @all: Hẹn gặp lại cả nhà.
  4. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt toàn thể ae trong CLB, xin cảm ơn Tru Chủ tịch và Bác Kim trong suốt năm qua nhiều lúc lao tâm khổ tứ đã làm rất nhiều việc để giúp cho CLB được tồn tại và phát triển, rất xin cảm ơn ....
  5. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay không thấy Tru chủ tịch online chắc đang xuất ngoại học tập kinh nghiệm chống "tự diễn biến" bên nước bạn
  6. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0

    Có một người bạn của tôi rất yêu mùa thu Hà Nội đã tâm sự với tôi như thế này:
    Mùa thu Hà Nội đẹp mê hồn, trời xanh mây trắng, gió nhẹ hoa thơm, nắng sương vương như lụa tơ tằm... Ngày thu lao xao nắng, đêm thu lao xao gió, thành phố đẹp như một thiếu nữ má hồng... Đẹp đến mức những người lạ gặp nhau cũng muốn mỉm cười, những tâm hồn bỗng tự mình dạo phố, hương hoa sữa khiến thành phố thơm tho như mật ngọt, chìa bàn tay ra có thể gặp bàn tay ...
    [​IMG]
    Cái thời khắc chuyển mùa xao động mà ấm áp, đi dọc những con phố xào xạc lá rơi, những bờ hồ thơm nồng hương hoa sữa, ánh nắng xuyên qua tán cây làm mình nhớ đến bạn ở phương Nam, tốt lành và êm dịu... Mùa thu đẹp đến mức khiến người ta nhớ về nhau tha thiết.
    ________________________________
    Không biết mùa thu Hà Nội bây giờ có còn đẹp như lời bạn tôi kể không và có còn đủ đẹp để ai đó dù không thích nhau vẫn mỉm cười với nhau không.
    Trong lúc đang phân vân, tôi sực nhớ ra Chú Tô cũng rất yêu mùa thu, và gần đây mỗi khi có tâm sự anh lại bắt đầu bằng một câu chuyện, một bài hát về mùa thu ...
    Được master_pine sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 02/11/2009
  7. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái giọng văn này thấy quen quen. Hình như mình đọc được ở 1 topic nào đó cũng thấy họ cám ơn nhau như vậy thì phải? (chỉ khác là ở bên topic đó thì họ tả mùa thu trước, xong rồi mới cám ơn trong cùng 1 bài viết. Còn ở đây thì Cậu Mã lại cám ơn xong mới quay xuống tả mùa thu ở 1 bài bên dưới)
  8. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
    Thu về lên mọi người có vẻ "tâm trạng" sao ấy nhỉ,
    Đọc xong thấy súc động và bùi hùi wá
  9. BiCB125T

    BiCB125T Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Gớm, cưới vợ có khác các bác ạ, bận trăm công nghìn việc. Cho đến hôm nay công việc của Chú BIC cũng đã hòm hòm, làm nốt ngày hôm nay là chiều khăn gói về quê chuẩn bị cho ngày đại lễ.
    Muốn có một buổi nôm na gọi là "Chia tay cuộc sống độc thân" nhưng vì điều kiện không cho phép nên đành hẹn với mọi người sau khi Chú BIC cưới vợ.
    Cảm ơn những lời chúc mừng của mọi người!
    Rất mong ngày đại lễ của Chú BIC có sự hiện diện của tất cả anh em trong gia đình CB125T!
    Được BICB125T sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 03/11/2009
  10. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Thiếu tí pằng pằng chíu chíu thì haòn hảo chú Tô nhỉ? À mà CM8-1945 cũng diễn ra vào mùa thu đấy Tru Chủ tịch ạ

Chia sẻ trang này