1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Honda CB125T Hà Nội: Tầng 6 - Bắc Nam sum họp

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi takeshiCB, 16/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    MÓN QUÀ ĐẦY Ý NGHĨA CỦA ANH EM CB125T MIỀN NAM GỬI TẶNG ANH EM CB125T MIỀN BẮC
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
  3. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
    Có ai Tomly ko??? Chú Chê đi đây
  4. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    Thông báo về chương trình "Press a button".
    Cùng với các CLB, tổ chức khác trong cả nước, CBT Club (cùng với HCD Club và Tổ chức Sinh viên tình nguyện) sẽ tham gia chương trình tại Hải Dương.
    Lịch trình như sau:
    - Thời gian tập chung: 7h00 - 7h30 ngày Thứ 7 - 19 tháng 12 năm 2009
    - Địa điểm tập chung: Tại cổng chính Công viên Lê Nin.
    - 7h30 - 8h30: Các nhóm gặp nhau trao đổi, chuẩn bị những thứ cần thiết.
    - 8h30 - 10h30 là thời gian di chuyển đến Trung tâm (tại Hải Dương).
    - 10h30 đến 11h30 Làm việc với Trung tâm.
    -11h30 đến 13h00: nghỉ trưa, ăn trưa tại Trung tâm.
    - 13h00 đến 14h00: Chuẩn bị chương trình
    - 14h00 đến 15h00: Tổ chức cho các cháu vui chơi
    - 15h00 đến 15h30: Chụp ảnh lưu niệm
    - 15hđến 16h00: Báo cáo kết quả với trung tâm.
    - 16h00: Lên đường về HN.
    Đây là chương trình hoạt động có ý nghĩa sâu sắc đối với xã hội nói chung và CLB CB125T nói riêng. Hơn nữa, chương trình còn là sự kết hợp giữa nhiều tổ chức, các cơ qua báo, đài truyền hình TW và địa phương,... Vì vậy rất mong anh em trong CLB tham gia đầy đủ với tinh thần nhiệt tình, đoàn kết.
    Anh em lưu ý chuẩn bị xe kỹ càng, xăng nhớt đầy đủ trước khi đi (Tránh hiện tượng đang đi phải dừng lại mua xăng)
    Xin trân thành cảm ơn.
    TRU Chủ tịch.
  5. CBTbychance

    CBTbychance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Vâng, buồn. Rất buồn và thất vọng. Đó là cảm giác chung của hàng triệu người hâm mộ VN sau thất bại trong trận CK SG 25 trước Malaysia. Nhưng không còn cách nào khác, cuộc sống vẫn tiếp diễn và chúng ta phải biết cách đứng dậy để hướng tới những thành công hơn trong tương lai.
    Dù không muốn nhắc lại nữa thất bại của ĐT U23 tại SG nhưng tôi vẫn muốn nhân dịp này bày tỏ sự đồng cảm của mình với những CĐV VN. Có thể một lần nữa chúng ta không giành HCV SG nhưng chúng ta có thể tự hào vì trong mỗi người VN chúng ta đã là những nhà vô địch rồi. Tinh thần thể thao, tình yêu bóng đá và tình cảm mà tất cả những người VN dành cho tổ quốc những ngày qua xứng đáng nhận được sự tôn vinh. Hãy tin điều đó bởi chẳng nơi nào trên trái đất này lại có những tình cảm lớn đến như vậy. Cũng như cách những người yêu bóng đá của CLB CBT125T đã làm hôm qua vậy. Tôi tin là như vậy....
    TIẾN LÊN VIỆT NAM
    Nguyễn Ái Quốc
  6. CBTbychance

    CBTbychance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Anh Kang. cảm ơn tình cảm nồng ấm của anh em miền Nam. bức tranh rất đẹp. [r2)
    Được CBTbychance sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 18/12/2009
  7. CBTbychance

    CBTbychance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Gửi U23 VN.
    Mấy ngày qua các cậu đã được truyền thông, báo chí và hàng triệu người hâm mộ tung hô như những người hùng mới của bóng đá Việt Nam ! Với niềm kỳ vọng lớn lao là đổi màu huy chương - nhiệm vụ còn dang dở mà biết bao thế hệ cha chú, đàn anh đi trước vẫn còn để lại .
    Mấy ngày qua, biết bao trái tim việt nam đã háo hức và hy vọng rất nhiều vào một chức vô địch Sea Game sao bao nhiêu năm chờ đợi ...
    Malaysia ư ! Muỗi thôi, làm sao có thể cản được bước tiến của các cậu với tới cái đích cuối cùng đưa nền bóng đã nước nhà lại một lần nữa vươn lên đứng đầu khu vực sau AFF cup . Chẳng phải họ đã thua bét nhè chúng ta ở vòng bảng hay sao ?
    Những lời hứa hẹn tiền thưởng cao ngất ngưởng, những kịch bản ăn mừng từ những người hâm mộ trên cả nước đã vẽ ra viễn cảnh một năm 2009 sẽ được kết thúc bằng một chiến thắng ngọt ngào cho các cậu và cho cả niềm tự hào mang tên Việt Nam ...
    Vậy mà hôm nay ...
    Người hâm mộ họ được nhìn thấy gì ?
    Những giây phút thăng hoa đã trở thành lịch sử và 11 người anh hùng cách đây mấy ngày nay bỗng dưng biến thành 11 chú hề trên sân, ngờ nghệch với những pha chuyền bóng không chủ đích, lúng túng với hàng thủ rối loạn ...các cậu trình diễn một thứ bóng đá vật vờ và thiếu lửa với những cái đầu dường như vẫn đang ngây ngất với chiến thắng trận bán kết và đang tính toán sẽ tiêu xài thế nào với những món tiền thưởng kếch xù khi về nước ...
    Và khi ấy các cậu đã không còn là chính các cậu nữa rồi ...
    Chỉ cần một bàn thắng, từ chính sự yếu ớt hoảng loạn thảm hại của các cậu . Malaysia đã giáng một đòn chí mạng vào những cái đầu đang bay bổng kia và hàng triệu con tim hâm mộ trên cả nước ...
    Đau quá ...
    Tiếng còi kết thúc trận đấu, các cậu gục xuống, rụng rời tê tái...Người hâm mộ cũng vậy, nỗi đau của Sea Game 22 của Tiger Cup 98 lại hiện về trong nỗi cay đắng và thất vọng tràn trề không thể nuốt trôi .
    Đừng đổ lỗi cho trọng tài, hay bất kỳ yếu tố khách quan nào khác nhé ...Hãy chân thành chúc mừng Malaysia bởi họ hoàn toàn xứng đáng sau những nỗ lực và tiến bộ vượt bậc. Có thể về kỹ thuật họ thua kém các cậu, nhưng cái họ hơn các cậu chính sự quyết tâm nỗ lực không biết mệt mỏi và quan trọng hơn là họ biết mình là ai ..
    Còn các cậu ...Hãy tự nhìn nhận lại bản thân mình ...
    Và cuối cùng hãy đứng lên tại chính nơi các cậu vấp ngã ...tiếp tục đi tiếp, đó chính là cách duy nhất các cậu tri ân lại đối với những người hâm mộ ngoài chức vô địch đã vuột mất .
    Còn chuộc lỗi ư, hãy đặt một dấu chấm hỏi vào tương lai đi ..?!
    st
  8. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
    Nào mọi người đi thôi, chú chê bắt đầu đi đây
  9. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt ae HCDC trước tiên xin được cảm ơn tấm thân tình của NinhCD dành cho nhà HCDC, vì NinhCD đã có công chắp mối cho cuộc giao lưu chính thức giữa 2 nhà HCDC và CBT, không thì biết bao giờ mới đến sáng mai để hai bên có cuộc gặp mặt chính thức đông đủ các thành viên của 2 CLB...............................
    Cảm ơn tất cả các ae CBT và hẹn gặp các bác vào sáng sớm ngày mai, chúc cho chuyến đi của chúng ta đầy ý nghĩa và thành công tốt đẹp
    .........................................................................
  10. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này