1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Honda CB125T- Ngôi nhà chung của những người yêu thích Chú Bò Tót CBT

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi master_pine, 12/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Câu lạc bộ Honda CB125T- Ngôi nhà chung của những người yêu thích Chú Bò Tót CBT

    Sau rất nhiều sự tình cờ và mối nhân duyên kỳ ngộ, những con người có chung một niềm đam mê chung: Honda CB125T đã tìm đến nhau. Qua nhiều lần bàn bạc, xét đến nhu cầu thực tế và năng lực sẵn có (trong hội có 4 KTS), toàn thể anh em đã quyết tâm chung sức, chung lòng xây lên một ngôi nhà mới đàng hoàng hơn to đẹp hơn để làm nơi gặp gỡ, giao lưu của những người yêu thích CB125T còn được gọi với cái tên dân giã là "Cán Bộ Thôn" hay "Chú Bò Tót".
    Các thông tin, bài viết quan trọng của topic cũ: "Chủ đề về Honda CB125T" xin mời anh em xem link dưới:

    1. Hình ảnh về vụ offline đầu tiên
    http://www10.ttvnol.com/forum/garage/899650/trang-70.ttvn

    2. Bài viết "Có một chiều như thế..."
    http://www10.ttvnol.com/forum/garage/899650/trang-86.ttvn

    3. Giới thiệu logo của CLB
    http://www10.ttvnol.com/forum/garage/899650/trang-92.ttvn

    Mong các bác liên tục ủng hộ, góp công, góp sức xây dưng ngôi nhà thật vững chắc, trường tồn để anh em chúng ta luôn được sống với niềm đam mê và tận hưởng bầu không khí văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc
  2. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép đặt viên gạch đầu tiên bằng bài tường thuật về chuyến du ngoạn ngày 12/10/2008:
    Đúng như tin dự báo thời tiết đã đưa từ đêm hôm trước:
    "TIN GIÓ MÙA THU
    Theo nha khí tượng thủy văn cho biết hiện nay có một bộ phận gió mùa thu đang thổi từ Nhật về.Dự báo khoảng 7h30 sáng mai ngày 12/10/2008 gió mùa thu sẽ tràn về Nhà hát lớn,sau đổi hướng đồng hành cùng CLB CB125T qua các vùng miền trên dọc triền đê sông Đuống.Do ảnh hưởng của gió mùa thu nên khu vực đê sông Đuống và thành phố Bắc Ninh trời sẽ dịu mát,có nắng vàng nhẹ làm cho ngô them xanh mướt,căi sớm trổ hoa làm cho ảnh chụp đẹp hơn.Hoàng hôn xuống,văng vẳng bên tai người mê xe là câu ca quan họ "người ơi người ở đừng về" cùng mùi rơm mới quyện với khói lam chiều sẽ vương mãi!
    MỚI NGHĨ ĐÃ THÈM!MONG TRỜI CHÓNG SÁNG!"
    Rồi cuối cùng trời cũng sáng! Mọi người đã có mặt ở điểm tập kết.
    [​IMG]
    Lịch trình đã được phác thảo từ trước, nhưng chỉ trước giờ xuất phát vài phút Đại lão mới tiết lộ mục đích chính của chuyến đi là:
    tìm hiểu về lịch sử, đất nước con người vùng đất Kinh Bắc và hướng tới Đại lễ 1000 năm Tahwng Long Hà Nội. Độc chiêu lên dây cót vào phút chót của Lạo Đại khiến người ai nấy đều phấn khởi. Trời đã thuận, lòng người đã hòa, máy đã nổ tất cả nhằm hướng cầu Đuống thẳng tiến!
    Qua cầu Đuống đoàn xe dọc theo con đê, từng đoạn đường ghập ghềnh, quanh co hiện ra trước mắt. Trời rắc nắng vàng, gió nhè nhẹ luồn qua kẽ tóc, ngô xanh dập dờn xanh mướt bất chợt làm tôi nhớ đến câu thơ của nhà thơ Hoàng Cầm
    _________________________________
    Xanh xanh bãi mía bờ dâu
    Ngô khoai biêng biếc
    Ðứng bên này sông luyến tiếc
    Sao xót xa như rụng bàn tay
    Bên kia sông Ðuống
    Quê hương ta lúa nếp thêm nồng
    ______________________________________________________________
    [​IMG]
    Đi được khoảng 40 km, chúng tôi dừng chân ở một triền đê thoai thoải, cho xe xuống chân đê, tắt máy mọi người reo lên sung sướng vì cảnh đẹp ai cũng vươn vai hít một hơi thật sâu, thật căng "hương đồng gió nội", thứ mà phải vất vả rời xa chốn đô thị để tìm kiếm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai cô gái trong đoàn như bị cảnh vật và không gian thu hút, đôi mắt xa xăm nhìn về phía dòng sông xanh biếc. Một cơn gió hai cơn gió, rồi 3 cơn gió liên tiếp thổi làm bãi ngô xào xạc như muốn thầm thì:
    _________________________________________
    "Em ơi!
    Buồn làm chi
    Anh đưa em về bên kia sông Ðuống
    Ngày xưa cát trắng phẳng lỳ
    Sông Ðuống trôi đi
    Một dòng lấp lánh "
    _____________________________________________
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau phút dừng chân chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình, chẳng mấy chốc đoàn đã đến An Lữ, Thuận Thành nơi có lăng mộ của Kinh Dương Vương. Theo truyền thuyết thì thuỷ tổ dân tộc ta là Kinh Dương Vương. Nguyên Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông, đi tuần thú phương Nam đến núi Ngũ Linh (Hồ Nam, Trung Quốc) đóng lại đó rồi lấy con gái bà Vũ Tiên, sau đó sinh được một người con trai tư chất thông minh đặt tên là Lộc Tục. Sau Đế Minh truyền ngôi cho con trưởng là Đế Nghi, làm vua phương Bắc và phong cho Lộc Tục làm vua phương Nam xưng là Kinh Dương Vương. Kinh Dương Vương làm vua vào quãng nZm Nhâm Tuất (2879 trước công nguyên) và lấy con gái Thần Long là vua hồ Động Đình sinh được một con trai đặt tên là Sùng Lãm, nối ngôi làm vua xưng là Lạc Long Quân, sau lấy con gái Đế Lai là Âu Cơ sinh một bọc trZm trứng, trZm trứng ấy nở thành trZm con trai. Một ngày Long Quân nói với Âu Cơ rằng: "Ta là giống Rồng, mình là giống Tiên, thuỷ hoả khác nhau, không ở cùng nhau được". Hai người bèn chia con mà ở riêng. NZm chục người theo mẹ về núi, nZm chục người theo cha về biển, chia nhau thống trị các xứ đó, đó là thuỷ tổ của các nhóm Bách Việt. Người con trưởng trong số các con theo mẹ lên Phong Sơn, được tôn làm vua gọi là Hùng Vương. (Nguồn www.bacninh.gov.vn)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Biết được mục đích Chuyến đi của đoàn, ông Trương Ban Quản lý Di tích nhiệt tình mời chúng tôi ở lại, nhưng đã có lịch trình từ trước thắp nén nhang tưởng nhớ "Kinh Dương Vương" xong, chúng tôi xin phép cáo từ để tiếp tục cuộc hành trình đến tượng đài Lý Thái Tổ. Bấy giờ trời đã giữa trưa, nắng bắt đầu gắt, mọi người đã thấm mệt, máy định vị GPS báo quảng đường còn hơn chục cây số nữa nhưng tất cả không làm chúng tôi nao núng mặc dù một vài thành viên mắt đã bắt đầu hoa lên vì đói.
    Hết đoạn đê sông Đuống, rẽ phải chúng tôi đã tới cầu Hồ, khung cảnh thành phố Bắc Ninh bắt đầu hiện ra trước mắt
    [​IMG]
    Đến thành phố Bắc Ninh, chạy vòng vèo hỏi thăm đường một lúc chúng tôi cũng đến được Công viên Nguyên Phi Ỷ Lan nơi đặt tượng đài Lý Thái Tổ
    [​IMG]
    Sử sách có ghi: " Đức vua Lý Công Uẩn sinh ngày 12-2 năm Giáp Tuất niên hiệu Thái Bình-nhà Đinh năm thứ 5; tức là ngày 8-3-974, tại làng Cổ Pháp (nay thuộc xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn).
    Thuở ấu thơ, Lý Công Uẩn được thiền sư Lý Khánh Văn em trai của Lý Vạn Hạnh, trụ trì chùa Cổ Pháp nuôi dạy. Tuổi niên thiếu, Lý Công Uẩn từng làm tiểu ở chùa Quỳnh Lâm (tức chùa Lục Tổ, chùa Kim Đài ở Bản Hương) rồi chùa Kiến Sơ ở Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) và được thiền sư Lý Vạn Hạnh đón lên chùa Thiên Tâm (Chùa Tiêu, Từ Sơn) dạy dỗ.
    Lý Công Uẩn tính tình khẳng khái, sức khỏe phi thường, sớm thể hiện tư chất thông minh, vẻ người tuấn tú, lại sớm được học hành chính giáo, tu luyện nghiêm túc. Dấn thân phụng sự nhà Tiền Lê lúc tuổi 20, ông vào kinh đô làm quan võ, cầm quân trong triều Tiền Lê (Hoa Lư ngày nay) rồi làm đến chức Tả Thân Vệ Điện Tiền Chỉ Huy Sứ.
    Lúc triều chính Tiền Lê suy vị, do ?oViệc cần kíp, sợ sinh biến?, với tài năng đức độ của Lý Công Uẩn; triều thần, khanh sĩ đã họp lại và nhất loạt suy tôn Tả Thân Vệ Điện Tiền Chỉ Huy Sứ Lý Công Uẩn lên chính điện, lập làm Thiên Tử, lên ngôi Hoàng Đế ngày 2-11 năm Kỷ Dậu (21-11-1009) để chăm lo tiền đồ xã tắc, đưa đến sự đổi mới của triều đại. Từ đây, triều Tiền Lê chấm dứt, triều Lý được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới của lịch sử nước nhà.
    Tháng Hai năm Canh Tuất, nhà vua về thăm quê Cổ Pháp ban tiền, lụa cho các bậc kỳ lão, yết lăng Thái Hậu và đo mười dặm đất làm cấm địa, thuộc Sơn Lăng-Nơi yên nghỉ của các vị vua triều Lý ngày nay.
    Trở về kinh đô Hoa Lư, chọn ngày tốt lành, rằm tháng Ba năm Canh Tuất-1010, chính Ngọ đắc tâm linh, lúc mặt trời đỉnh đầu tròn bóng, Lý Công Uẩn chính thức làm lễ đăng quang ngôi Thái Tổ, đặt niên hiệu Thuận Thiên.
    Mùa Thu năm Canh Tuất (1010), với tầm nhìn của đấng minh vương-Đức vua Lý Thái Tổ đã ban Chiếu dời đô-?oDời kinh đô từ thành Hoa Lư sang kinh đô lớn là Đại La của kinh phủ?
    Rời tượng đài Lý Thái Tổ, ai cũng khấp khởi trông cho tới ngày Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội.
    Nghỉ trưa và dùng bữa ở Bắc Ninh xong đúng 14 h, chúng tôi lại xuất phát theo hành trình ngược lại để tìm hiểu về đời sống, văn hóa của đất Kinh Bắc. Điểm dừng chân đầu tiên là Chợ Hồ - Làng Hồ
    [​IMG]
    Chợ Hồ nhộn nhịp và tấp nập nhất vào tháng chạp với năm phiên họp vào các ngày 6, 11, 16, 21 và 26. Chúng tôi đến không vào ngày phiên nên chợ vắng tanh. Nhìn những mảng tường tróc vữa, những mái lá xiêu vẹo, tôi lại hồi tưởng về làng Mái ngày xưa
    Hỡi cô thắt lưng bao xanh
    Có về làng Mái với anh thì về
    Làng Mái có lịch có lề
    Có ao tắm mát có nghề làm tranh
    Và đây:
    _____________________________________________
    Tranh Ðông Hồ gà lợn nét tươi trong
    Mầu dân tộc sáng bừng trong giấy điệp "
    _____________________________________________
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ra khỏi chợ Hồ, chạy băng qua đoạn đường gồ ghề đang sửa chữa, trời đã xế chiều, nắng nhạt dần, mặt trời bắt đầu xuống thấp. Đang vào mùa gặt nên trên cánh đồng chỉ còn trơ những gốc rạ, xa xa những đám khói bốc lên nghi ngút. Chúng tôi lại dừng chân xuống chân đê để quan sát, để ngửi, để hít thở và để say cái cảnh tượng tuyệt vời ấy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khuôn mặt bừng lên như vừng trăng
    Ngậm ngùi tóc trắng đương thầm kể
    Những chuyện muôn đời không nói năng
    Ðêm buông sâu xuống giòng sông Ðuống
    [​IMG]
    Hoàng hôn buông xuống, tôi thích thú ngắm nhìn những tia nắng cuối ngày chạy chốn khỏi những đám cỏ heo may trên đê
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đã đến lúc phải ra về ... Trên đường đi tôi khẽ nhẩm đoạn kết bài thơ "Bên Kia Sông Đuống"
    Bao giờ trở lại giòng sông Ðuống
    Ta lại tìm em
    Em mặc yếm trắng
    Em thắt lụa hồng
    Em đi trẩy hội non sông
    Cười mê ánh nắng muôn lòng xuân sang
    Và nắng đã tắt nhưng niềm đam mê chưa tắt ...
    [​IMG]
    _________________________________________________________________
    Xin chân thành cảm ơn các thành viên trong hội CBT Hà Nội, Ban Quản lý Khu Di tích Lăng Kinh Dương Vương đã đóng góp công sức, tạo điều kiện giúp đỡ để chuyến đi tìm hiểu lịch sử, văn hóa đất Kinh Bắc Thành công tốt đẹp
    Đạo diễn hình ảnh: Lão Đại
    Chụp hình: Master Pine


    Được master_pine sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 13/10/2008
    Được master_pine sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 13/10/2008
  3. GALOI1600

    GALOI1600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    1

    Được GALOI1600 sửa chữa / chuyển vào 07:09 ngày 13/10/2008
  4. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
    wow wow, Nhà mới đây rùi, he he trong club thì e là người póc tem đầu tiên,
    Mà tùng ơi sao ảnh ko phọt lên đc thế hả,
    Chú Tùng viết quá hay, E Đề nghị trích quĩ thưởng cho chú T các Bác nhé,
    Vật tung người mà chưa đc ngó cái ảnh nào đây nè
    Hồi twưỏng lại cả đoàn xe chạy dọc theo Đê sông đưống mà giờ e vẫn thấy rạo rực hết cả người,
    Ôi những con Vợ 2 iu quí của chúng ta
  5. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    He he, E là người thứ hai vào bóc....hết tem rồi.
    Phê vãi các bác nhỉ,ngay cạnh chúng ta thôi mà sao đẹp thế,mà sao giờ mình mới biết....chẳng phải đi đâu xa cả.
    Ảnh đâu rồi các bác ơi, ối bác Tùng pine ơi.
  6. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Đợi cả đêm đến sáng mới thấy bài, ảnh đâu chẳng thấy. Tùng đến cơ quan chưa, kiểm tra lại đi, cả làng đợi.
  7. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
  8. PacificO

    PacificO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Nice pictures... Bac tung chup rat pro, lai van hay nua chu. Toi de nghi anh em tang thuong cho dong chi Tung huan chuong 5 lit xang hihih ihihihi



    Afff con vu cai ten.... em van thich cai ten ngua xich tho..hiiihih dang xem tam quoc. Hoac la can bo thon cung duoc...con chu bo tot thi khong bo ket lam
    Have a nice day
  9. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
  10. CBT2PO

    CBT2PO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên e xin được chúc mừng ngôi nhà mới của ae CBT. Chúc các B có một sức khoẻ dồi dào để cháy mãi với niềm đam mê của chúng ta.
    Tiếp theo e cũng cảm ơn B master-pine B có giọng văn rất chuẩn B đã lột tả được tinh thần của chuyến đi, tinh thần của những người yêu CBT và tinh thần của một niềm đam mê mãnh liệt. Còn những bức ảnh thì quá đẹp ai xem cũng thích rất pro.
    E cũng bỏ phiếu đề nghị B chủ tịt và các ae thưởng cho B master-pine 5,5 lít xăng vì B có những lời văn hay những bức ảnh đẹp và hơn nữa B còn rất chịu khó tìm hiểu lịch sử để bài viết thêm phong phú.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này