1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Honda CB125T- Ngôi nhà chung của những người yêu thích Chú Bò Tót CBT

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi master_pine, 12/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,tình hình hôm nay là vẫn tình hình như mọi khi các bác nhểy
    Tối qua xem bóng đá muộn quá nên E phải đi ngủ đây,chiều còn có sức để chiến đấu.
    @ CPT2PO: Chú bảo hôm qua không đi đâu,thế khoảng 11 rưỡi đến 12h ai đi xe của chú trên đường Nguyễn Trãi.Cũng báo cáo luôn với các bác là trưa hôm qua E đang đèo vợ trên đường gặp ngay 1 E CBT cứ tưởng gặp hàng mới,phi lên nhìn quả đít xe mới biết người nhà .Nhưng là 1 tên lạ hoắc đang cưỡi E CBT của tên Thành nhà mình,chắc AE họ hàng gì đây,mượn xe diện tý sắp đến 20-10 mà,nên E kéo ga vọt đi luôn không quên để lại quả nháy mắt đưa tình hì hì.Về chắc hắn sợ lắm vì đi đường có thằng đàn ông đong đưa mình mà.
    Hẹn các bác chiều nhé.
  2. CBT2PO

    CBT2PO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    [
    @ CPT2PO: Chú bảo hôm qua không đi đâu,thế khoảng 11 rưỡi đến 12h ai đi xe của chú trên đường Nguyễn Trãi.Cũng báo cáo luôn với các bác là trưa hôm qua E đang đèo vợ trên đường gặp ngay 1 E CBT cứ tưởng gặp hàng mới,phi lên nhìn quả đít xe mới biết người nhà .Nhưng là 1 tên lạ hoắc đang cưỡi E CBT của tên Thành nhà mình,chắc AE họ hàng gì đây,mượn xe diện tý sắp đến 20-10 mà,nên E kéo ga vọt đi luôn không quên để lại quả nháy mắt đưa tình hì hì.Về chắc hắn sợ lắm vì đi đường có thằng đàn ông đong đưa mình mà.
    Cả ngày hôm qua em với vợ cả nhà e đi ăn cưới trên Lạng Sơn đến chiều muộn mới về. Xe e mà để nhà là chú em trai lấy đi luôn chẳng cần xin xỏ gì cả đâu (nó cũng giống e thích tí ta tí tởn ý mà). Tối về nó cũng kể là gặp 1 B đi CBT màu xanh em cũng đoán là người nhà mình thôi. E sẽ dặn nó là nếu mà gặp ai đi CBT thì phải đuổi theo để chào ko thì lần sau đi đâu e mang luôn chìa khoá theo ko để nhà để cu cậu hết đi.
    Sáng nay dắt xe ra ngoài vá săm gặp được B thợ cùng khu nên năn nỉ mãi B ý mới vá hộ, các hàng khác nó cứ lắc đầu bảo khó làm mà mất thời gian. E công nhận là khó móc lốp của e này thật ....vì lốp của e ý to và dày nữa. Chắc là phỉa đầu tư quả lốp liền săm thôi các B chứ nhỡ ra mà chèn phải đinh nữa dắt bộ nặng kinh khủng.
    Chiều nay cafe đúng h các B nhé....
  3. takeshi_sg

    takeshi_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Takeshi! Ở trỏng có nhiều người đi CBT ko bác? nếu có bác đứng ra thành lập hội để anh em 2 miền Nam Bác có chỗ giao lưu, đến thăm nhà thăm cửa của nhau chứ nhỉ!
    Nhóc nhà bác kháu quá. Bác nhớ chăm sóc em CBT thật kỹ, để sau này em nó còn có sức khỏe phục vụ cu của bác nhé! Ý lộn thằng cu nhà bác nhé

    --------------------------------------------------------------------------------------
    Trong này cũng nhiều Hội xe, đông nhất là Hội CDSagonClub, Hội 67... nhưng hơi buồn là không thấy ai lập Hội CB125T cả, lâu lâu đi ngoài đường gặp 1 chú CB thì cũng chỉ nẹt pô, rú ga khè nhau rồi đi thôi.
    Nếu trong này có những anh em tâm huyết cùng chí hướng, máu lửa như những anh em ngoài Hà Nội thì hay biết mấy
    Tôi cũng muốn thành lập 1 hội CB125T để anh em trong này có dịp gặp nhau, trao đổi và giao lưu với anh em ngoài đấy nhưng chưa thực hiện được bác ạ ! 1 mình tôi khó mà làm được gì chắc cũng phải từ từ xem thế nào. khi nào có kết quả sẽ báo tin cho các bác biết nhé
  4. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Xe 4 kỳ cũng lành thôi, xe của em là chủ trước thay chế đểu nên các đường dẫn không được kín, tình hình là do nước vào. Lúc đó vội nên em quảng đó lấy xe vợ đi, tối về xả xăng lại nổ ngon.
    Bình em thay rôi đề bét nhè ko sợ hết chỉ sợ hỏng chổi than
    @ Các bác ra PĐP chưa nhể, giờ là 5h. Em phi lên đó đây, bác nào online thì leo lên luôn nhé. Hôm nay nhà ta là ok đàn gà nhà Bác Trung
  5. nghiadep

    nghiadep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hi All,
    Mình đề nghị là A E CB125T trong SG nên liên lạc với nhau thành lập hội để còn giao lưu với A E ngoài HN nữa chứ.
    Chủ Nhật hẹn nhau cafe đi nhé,
    Vợ mình đây:
    post hoài mà không được
  6. cerapoda

    cerapoda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi CBT nên để lốp sau là lốp không xăm còn lốp trước thì tuỳ, lý do vì cái vành sau nó rất to, nếu mà dùng lốp không xăm thì việc vá xe rất tiện còn nếu dùng có xăm thì khó lắm đấy các bác nhé.
  7. takeshi_sg

    takeshi_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
  8. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    @ Các bác ra PĐP chưa nhể, giờ là 5h. Em phi lên đó đây, bác nào online thì leo lên luôn nhé. Hôm nay nhà ta là ok đàn gà nhà Bác Trung
    [/quote]
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Mấy giờ rồi mà còn ngồi ở đây,bác là cứ phải phạt thật nặng cho chừa đi.Đề nghị Chủ tịt và Đại lão ra QĐ phạt 20lít xăng xung vào quỹ.
    Đã diệt xong đàn gà của bác Bộ trưởng Tư pháp,đúng là gà chạy bộ ngon khủng khiếp,ăn xong chỉ muốn ăn tiếp
    Không biết các bác cafe đã về chưa,tiếc quá vì E phải về sớm không được ăn vạ vụ phạt chữ ký he he.
    Chào các bác Sài gòn,hy vọng là các bác cũng nhanh chóng thành lập được hội CBT,cũng để phục hưng lại dòng xe được nhiều người yêu thích và kết nối những niềm đam mê lại với nhau.
    E xin hết ạ.
  9. kimkenguquy9

    kimkenguquy9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sư đón tiếp thịnh tình của gia đình luật sư Trung Chi
    Đã lâu quen với lẩu gà ở tiệm , nay đc thưởng thức lẩu gà tại gia
    Trong không khí đầm ấm của anh em nhà CB125T
    Câu lạc bộ CB125T đã và đang hình thành một cách sống , cách chơi , mà người nay thường gọi là "Văn Hóa Sống, Van Hóa Chơi Và không Thêr Thiếu Văn hóa hiếu khách "
    gia đình Trung Chi hội tụ đủ các yếu tố trên.
    Nhân dịp kỉ niệm Ngày Phụ Nữ VN Đại Lão xin chúc Phu Nhân Nhà CBT mạnh khỏe hạnh phúc

  10. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này