1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Honda CB125T- Ngôi nhà chung của những người yêu thích Chú Bò Tót CBT

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi master_pine, 12/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hondacbt

    hondacbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Chơi là mê......
    Mà từ ngày gặp Lão em thấy em còn mê hơn
  2. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Thế phải xóa dòng Club đi hả các bác
    @CBT2PO: A thấy dòng chữ ký của chú nó thế nào ý,thử đọc kỹ lại xem sao, A cũng không biết nói thế nào
  3. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    Thưa anh em,
    Lý do đầu tiên chúng ta đến với nhau là cùng yêu thích CB125T.
    Mỗi chúng ta đều yêu quý chiếc xe của mình và chắc chắn
    không ai có thể quên được kỷ niện "ngày cưới" đó.
    Chúng ta hãy cùng chia sẻ về ngày "rước dâu" đó nhé.
    Về phần tôi:
    Tôi đã mê CB125T ngay từ lần đầu thấy nàng khi còn là
    SV nhưng ngày đó em là là cái gì đó quá xa vời, nhưng tôi
    vẫn hy vọng có ngày được cưỡi lên nàng....
    "...Thời gian dần trôi, áo anh nhạt phai chứ không phai nhạt
    tình...." Tôi đã chung sống cùng Win, Rebel, .... và cuối cùng là
    ly dị em CD 125 (biển 52 - gả cho anh Thái bên CLB CD và
    được biết anh ấy cũng đã gả cho người khác), tôi hạ quyết
    tâm tìm cho được hình bóng người xưa - CB125T và cưới nàng
    bằng mọi giá.
    Lang thanh khắp chân trời góc bể, từ thế giới ảo đến thế giới
    thực mà vẫn như mò kim đáy bể.... tôi vẫn mải miết tìm.
    Rồi một hôm, tình yêu của tôi với nàng đã thấu đến trời xanh.
    Vô tình mà như duyên phận, tôi đọc được bản tin "bán/đổi CBT"
    của một kẻ vũ phu, hắn không biết giá trị và vẻ đẹp của nàng
    nên đã dắp tâm đẩy nàng ra đường.
    Tôi mừng như vớ được vật báu
    Tôi gọi điện cho hắn và hẹn đến gặp ngay hôm đó (lúc này tôi
    đang đi tạm chiếc Dream của vợ cả).
    Một kẻ đang si mê, một kẻ đang chán ngán. Chúng tôi đàm phán rất nhanh và tôi đổi ngang chiếc Dream của vợ cả để
    rước nàng về.
    Thật là kẻ vũ phu, hình như hắn không bao giờ để ý đến nàng,
    thân thể nàng dính đầy phù xa, dầu mỡ. Tôi đem ngay đến
    tiệm Spa. Trời...! Chỉ mới tắm một lần thôi mà cơ thể ngọc
    ngà của nàng đã hiện ra trước mắt tôi như thuở còn trinh nguyên. Từ nước da đến các bộ phận trên cơ thể,
    tất cả thật đẹp và nguyên vẹn như khi nàng vừa sinh ra.
    Phải nói rằng giờ đây tôi rất hành diện khi cùng
    nàng dạo phố, cùng dong duổi trên những cung
    đường bất tận....
    Vậy là tôi đã có nàng trọn vẹn. Nàng sẽ mãi là của tôi và
    tình yêu của tôi với nàng - với CB125T sẽ là mãi mãi...
  4. CBT2PO

    CBT2PO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
  5. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Nhiều khi còn trẻ , mải lo làm , lo kiếm tiền đến liều thân hoại thể.
    có nhà cửa , nhiều tiện nghi . Đến lúc chưa già lực tàn hơi hụt lại đem bán đồ bán của để tẩm bổ nhưng thân còm trả ngấm chất lúc này trông thấy lũ trẻ chơi mà thèm.

    Nếu có được kiếp nữa lão này tính chuyện chơi trước , mà chỉ có chơi thật mới ra dam mê Đã đam mê rồi thì chả dại mà quy ra cái gì ??.
    Chỉ biết ràng có đam mê thì át có bạn , có bè , có ngày mai để hẹn , có tương lai là có tất cả. .
    Lãi chưa là cái gì ........
    Vài lời hóm hỉnh chia sẻ với CBT2PO.
  6. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Chứng khoán là chơi - Lên sàn chơi chứng khoán.
    Nghĩ về mấy năm trước việc chơi này lãi ra trò.
    Nhiễu người giàu sụ lên là do nhiều người dám chơi.
    chỉ vĩ ko chơi mà có chú nghèo đến nỗi chỉ còn lài mỗi tiền ......
    Tiếc nhỉ ............
  7. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
    Hix, mới có 1 hôm ko vào nhà mình mà thấy đã lên tới đầu 2 rùi, xôm ghê các Bác nhỉ, hum nay người ngợm cứ thấy bí bách kiểu gì ấy, hix mà số e sao ấy, hay chắc tại do vùng phủ sóng hơi yếu lên lượn ngoài đg suốt ngày mà đâu có gặp Đồng đội nào đâu chứ, hum nay thực sự e thèm gạp ai đó ỷtong nhà mình để kéo vào quan cafe ngồi chút cho đỡ bùn,
    -----
    Vụ chữ ký và logo coi như xong, như Bác Đức nói giờ tới vụ MBH, LĐ đã có cao kiến gì chưa vậy nhỉ, vụ off sắp tới thế nào đây các Bác ơi, hum nọ e thông báo nhàm, chủ nhật này e vẫn tự do, hay chủ nhật tới này đi các Bác nhỉ, các Bác ném đá vào đi xem thế nào nào.... nếu gấp quá thì để sau khi sắm đcj MBH cũng như chỉnh trang lại "Vợ 2" thì AE ta lại Lên Đàng các Bác nhỉ, máy hum nay CV lu bù quá chưa có tg đi spa cho e Beo đc,
    ..... cuộc đời nhìu lúc muốn Điên thật đó

  8. hondacbt

    hondacbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Đã thích là mê thôi !
    Mà đã mê là bê về luôn
    Nhiều lúc phải bằng mọi cách để chơi cho bằng được
    Để thoả mãn ý thích của mình
    Chưa được là trong lòng không yên 1 chút nào cả
    Nhiều đêm ngủ mà em cứ mơ đến nó.
    Nên cuối cùng là phải chinh phục bằng được nó.
    Trên đây là mấy lời diễn tả tâm trạng của em
    khi sướng 1 cái gì đó các Bác ạ.

  9. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Trời, chuyện tình của Chủ tịch nghe
    mới thật sóng gió và trắc trở làm sao.
    Dưng mà kết cục cuối cùng của câu
    chuyện cũng thật là có hậu (những
    người yêu nhau sẽ tìm đến được với
    nhau)
    Giá tất cả các cuộc tình ở trên đời
    này đều có kết cục có hậu như thế
    thì có phải tốt và hạnh phúc biết bao
    ko nhỉ.
    Thật là cảm kích trước tấm tình cảm
    của Chủ tịch!

    Được toiyeuhonda sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 21/10/2008
  10. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này