1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Honda CB125T- Ngôi nhà chung của những người yêu thích Chú Bò Tót CBT

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi master_pine, 12/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Đến khoảng 8h, mưa lại sầm sập khiến nhiều người đi đường phải tiếp tục phải dừng xe trú tại các mái hiên dọc đường. Nhiều ô tô, xe máy bị chết động cơ do nước vào ống xả. Nhiều công nhân viên chức không còn cách nào khác đành quay về nhà, hoặc đứng giữa đường bắc điện thoại xin nghỉ chờ ngớt mưa, bớt tắc đường.
    Tắc nghẽn tại Kim Mã Thượng - Liễu Giai

    Tại các tuyến phố như Nguyễn Khuyến, Thợ Nhuộm, Đinh Tiên Hoàng, Ngọc Lâm (Gia Lâm) có một số đoạn ngập sâu đến gần 1m khiến các lại ô tô nhỏ như Matiz, Yaris, Vios? và xe máy tay ga chết máy hàng loạt.Chỉ còn lại những chú bò tót CB125T được thiết kế đi trong nước lụt với cấu tạo 2 pô vếch cao,nước chịu chết không vào được là vẫn rẽ sóng trên các tuyến phố Gia Lâm ( xe Thịnh ),Nguyễn Trãi ( xe Đại lão ),đường Tôn Đức Thắng ( xe Đức ),đường La Thành ( xe Tuấn ),khu hồ Ba Mẫu ( xe Thanh ).Và còn nữa nhưng vì không có CB125T nên phóng viên báo " dân trí " không bắt kịp.
    Sau đợt lụt này chắc hẳn những chú bò tót CB125T sẽ rất có giá bởi không những chỉ đẹp về kiểu dáng mà còn tiện lợi sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết.

    (trích 1 phần trong bài " HN tê liệt trong trận mưa cực lớn "-báo Dân trí ngày 31/10/2008 )
  2. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
    Lày ,bác là hay chê con hàng của E lắm đấy nhé,xe E chỉ hơi tốn xăng thôi chứ có làm sao đâu mà bác nói cứ như bị ung thư với Sida ý.Hôm tới E để xe ở nhà,ngồi sau bác ờ ờ cho sướng đỡ mệt he he
    -------------
    He he, a đâu có chê gì đâu, a lo cho chú mà chú cứ nghĩ xấu vậy àh
    @takeshi_sg: Rất mong CBT SG sẽ ngày càng lơn mạnh

  3. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    E vẫn ngồi lại cơ quan các bác ạ,trời vẫn mưa và đường vẫn ngập chẳng biết mấy giờ mới được về.
    Tất cả những con đường đều dẫn đến sông ,biển giờ E mới hiểu câu này.
  4. CBT2PO

    CBT2PO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    phố Gia Lâm ( xe Thịnh ),Nguyễn Trãi ( xe Đại lão ),đường Tôn Đức Thắng ( xe Đức ),đường La Thành ( xe Tuấn ),khu hồ Ba Mẫu ( xe Thanh ).Và còn nữa nhưng vì không có CB125T nên phóng viên báo " dân trí " không bắt kịp.( Còn xe của CBT2PO lướt đi trên các tuyến phố HÀ NỘI mà các anh nào Civic nào Mec nào .....phỉa ngắm nhìn ngưỡng mộ)
    E buồn quá các B ạ, mấy ngày hôm nay công việc nó bù đầu mà mạng ở nhà e nó đứt mới khốn khiếp chứ. Lên công ty thì mượn máy của Sếp được 1 tý để ghé qua nhà mình liếc qua vài dòng nhắn nhủ mà ko làm sao hết vật được.
    Thấy cả nhà đông vui là e mừng rồi...
    @Đại Lão : hôm trước rủ e cafe nhưng công ty em nó đang bận con dự án ko làm sao mà té ra cafe với Lão được hẹn Lão hôm khác vậy, e cũng muốn ngồi với Đại LÃo nói chuyện Kiến trúc 1 tý mong được học hỏi thêm. Tinh thần CBT là Lão.
    @Bác Chủ tịt nhiẹt tình cùng ae quá ,thế mà sáng ra làm sao mà ''tình yêu'' của B lại doạ B thế chắc phải cho e no đi Spa thôi bác ạ.Ngày mai B phải ra cafe sớm nhé B là mấy lần trước toàn đến muộn thôi làm tinh thần ae nản đấy. E tìm mãi mà ko thấy cái e hôm trước B phỏng vấn đâu cả hay là sang chỗ B làm rồi. Hôm đi Đại lải mà có e ý đi cùng thì .... Chúc B tuyển được e nhân viên mới vừa ý B.
    @Bác Trung đâu rồi khổ thân B quá đến bây giờ mà vẫn chưa mua được xe mà con xe nào mà B đã trả đến 22t rồi. Sự đam mê là ở đây. Chúc B sớm có xe để còn vụ Đại lải tuần sau nữa.
    @Bác Ninh CD hôm nay có dám cưỡi Beo đi làm ko, chắc là ko rồi.Ngầm xe thấp thế làm sao mà lội nước Hà lội được. Tháng này e thấy B sắm cho e Beo hơi nhiều đấy thế B đã mua được giày mới chưa, khổ thân B thật đấy cũng chỉ vì một niềm đam mê.Chúc B mua được giày mới còn vi vu cùng ae nhà CBT nữa chứ.
    @Bác Đức vẫn khoẻ chứ bác có thêm niềm đam mê nào nữa ko.... CBT là CBT. Thứ 7 này B ko ra off được à lại công việc đây mà...Chúc B công việc thuân lợi
    @Bác Thịnh à hôm trước vợ B thấy 1 e CBT phóng qua cửa nhà B bên Gia Lâm chắc là e rồi hôm đấy e phải đi thăm nguời ốm bên Yên Viên.E xe của B thế nào rồi chỗ Lão Đại giới thiệu có ok ko B. B tét thử để ae còn có chỗ sửa tin cậy nhé. Người đàn ông của gia đình đây rồi..
    @Bác Master-pine vẫn với giọng văn đầy nhiệt huyết .E cũng thích cái tính thẳng thắn của B.Ae mình còn trẻ mà làm sao phải công nệ vớ vẩn nhỉ...Chúc B có nhiều bức ảnh đẹp. à mà e CBT của B thế nào rồi có phải phá trinh nó làm lại ko.
    @Bác Thanh lâu rồi cũng ko thấy về nhà thăm ae nhỉ chắc gần cuối năm buôn bán đắt hàng đây.Con mũ bảo hiểm b chon cũng đuợc đấy chứ để hội đồng thẩm đinh duyệt là ae sắm thôi.
    @Ông bạn Dương dạo này đang vật ở đâu ko biết mà bặt vô âm tín chắc chưa có Logo nên ko dám về nhà sợ Lão Đại phạt đây.Ngày mai cafe nhé.
    @Còn mấy thành viên nữa chúc các B mạnh khoẻ và ngày mai ra cafe nhe.
    Khi e ngồi viết bào này thì các B chắc đang ở nhà trú mưa hay làm gì nừa thì e chịu. Còn thằng e CBT2PO vẫn đang ngồi ở công ty trú mưa vì ko thể về nhà được đường ngập quá. Cố 1 tý thì E CBT cũng đưa e về được nhà nhưng thôi để cho nó nghỉ còn phục vụ mình dài mà sắp tới còn Đại Lải chứ.
    Chúc cả nhà ngủ ngon nhé. Có vài dòng tâm sự gửi tới các B cho đỡ vật....
  5. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Thành có phỏng .
    Chú đi đâu lặn một hơi nay mới thấy xủi tăm trẻ có khác đi thì biền biệt lúc về nói liền một mạch chả quên ai. Bận rộn thế mà vẫn nhớ đến họ hàng : Lão này, bác nọ chú kia thế là nhà mình vẫn còn phúc.
    Mưa wá có khi lại là cớ để chú này đi solo đêm khỏi cần xin phép.
    Nói vậy thôi gọi điện về cho vợ đi xin phép là ở lại chơi một chút xíu sáng mai vè sớm. Nhớ chúc vợ ngủ ngon.
  6. CBT2PO

    CBT2PO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
  7. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
  8. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    phố Gia Lâm ( xe Thịnh ),Nguyễn Trãi ( xe Đại lão ),đường Tôn Đức Thắng ( xe Đức ),đường La Thành ( xe Tuấn ),khu hồ Ba Mẫu ( xe Thanh ).Và còn nữa nhưng vì không có CB125T nên phóng viên báo " dân trí " không bắt kịp.( Còn xe của CBT2PO lướt đi trên các tuyến phố HÀ NỘI mà các anh nào Civic nào Mec nào beo biển xanh hẳn hoi ngày thường nắng giáo thì dẫn đầu giờ thì nằm bất động chờ đến lượt thay bugi.....phỉa ngắm nhìn ngưỡng mộ). tự hỏi ko biết có phải CB125T ko vì thấy người cầm lái ngồi trong tư thế đít cao hơn đầu vén mưa cố nhìn thì ra vẫn CB125T nhưng đã thay giảm sóc CM. Đây nữa trong lúc nhiều người hay tin bác sĩ trên đường đến cơ quan tại khu vực mỹ đình bị nước xiết quấn phăng làm ko ai giám đi qua thì CBT Tùng vẫn băng băng tiến về phía trước để lại một vệt khói bên bô trái .
    Trời về khuya lượng xe ko còn nhiều người phải ngủ lại cơ quan
    lúc này chỉ còn CB125T độc diễn. Tại ngã tư văn miếu cát linh mưa tầm tã nhìn ko dõ mặt người chỉ thấy tiếng xe ào ào dẽ nước cõng bình ga đỏ, thế mới biết người chơi xe cũng rất tận tâm sẵm lòng giúp bạn trong lúc tối lửa tắt đèn ( giao ga tận nhà vẫn biết giá ga vừa giảm).
    Mùa cưới đến trong mưa vẫn thấy CB125T đợi ở góc đường chờ nháy những kiểu ảnh để đời nhìn chỉ thấy râu tóc ướt như chim sẻ gặp mưa .
    Đây đó một chú bò tót biến khỏi gia đình đang nhờ tìm xe lạc.
    Một vài ghi nhận của phóng viên trong Hà Nội mưa lớn.
    Vừa nhận đc tin chủ tịch báo hoãn cà fê ,trời vẫn mưa, lòng buồn chờ mãi đến thứ bảy lại hoãn ko biết hôm nào gặp lại đây
  9. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    E chào các bác,mới có 1 ngày không vào thăm nhà được mà E nhớ quá,vật vã điên cuồng.Bên nhà E mất điện từ chiều hôm qua,vừa có điện cái là E phi vào ngay xem tình hình nhà cửa thế nào nhưng E thấy tiến độ thi công chậm quá,tụt tận đẩu tận đâu rồi.
    Hoá ra có mưa bão,lũ lụt mới thấy CBT nhà mình ngon thật,chẳng E nào bị xịt cả,chẳng E nào phải lên thuyền để về nhà đúng là bao nhiêu năm cũng vẫn chạy tốt các bác nhểy.Dưng thế mà tối T6 tận 10h E mới về đến nhà các bác ạ,hôm đấy thấy mưa nên chở vợ E đi làm đến chiều thì không biết làm thế nào để lên đón được(vợ E làm ở đường Thái Hà),đâu cũng thấy ngập mà không ngập thì tắc đường,3 tiếng đồng hồ sau E mới gặp được vợ mừng rơi nước mắt
    @Ninhcd: Hôm đấy A thuê thuyền chở xe có đắt không
    @Lão Đại: Lão vẫn là người chăm chỉ xây nhà nhất,nhà Lão có bị ngập không đấy,có cần E đến dọn đồ giúp không?
  10. hondacbt

    hondacbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Chào các Bác
    Mấy hôm nay em bận quá ko online được
    mà mạng ở nhà lại chưa thông
    * Dưới đây là 1 số thông tin các báo đã đưa về tình hình ngập lụt tại Hà nội:
    @: "Dắt xe máy dưới cơn mưa nặng hạt để về nhà "
    @: "Hàng dài ô tô nổ máy xếp hàng trên phố Giảng Võ, đoạn trước trung tâm triển lãm Giảng Võ"
    @: "Ngập và ách tắc trên phố Hàm Long"
    @: "Biển hiệu trôi bồng bềnh trên "mặt sông" Trần Quốc Toản"
    @: "Nhân viên thoát nước cũng chỉ biết đứng chờ ngừng mưa, nước rút. "
    @: "Tắc đường trong biển nước Thái Hà - Chùa Bộc"
    Chỉ còn trơ lại mỗi CB125T lầm lũi lướt trên nước như là tàu cánh ngầm vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này