1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Honda CB125T- Ngôi nhà chung của những người yêu thích Chú Bò Tót CBT

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi master_pine, 12/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hondacbt

    hondacbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Chào Toàn thể Bà con cô bác
    *************Các Bác ôn lại 1 chút nhé**************
  2. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    X e thì chạy rất tốt ,nhưng mây bác tài lười vận động để chiều nay nhà ta bị đẩy vao trong ngõ , may mà chen lấn mãi tối mới ra lại mặt đường
    Anh em bảo nhau cắt cử người trông nom nhà cửa. Thời buổi nay ko có tí mặt tiên là chả ai biết CB125T ngự nơi đâu mà tìm
    Hồ ba mẫu ngập quá .Không biết chú bò tót đời mới ;đèn tròn cả đồng hồ cũng tròn chốn đâu đã tìm được đồ để trả lại tên cho em chưa
    Giờ này chắc ae đã vơi việc tranh thủ thăm nhà đi Ko chốc nữa lại đến giờ vợ kêu con khóc mình đòi tòm tem
    Chúc anh em một đêm quần quật như cửu vạn làm khoán
  3. hondacbt

    hondacbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Luân vũ trong mưa
    Kìa trông trời mang mùa mưa tới bên ta rồi. Từng cơn, từng cơn sầu rớt trên mi người ơi. Trời mưa, chiều nay buồn rơi khắp nơi xa vời. Giọt mưa từ đâu làm mắt tôi lệ rơi. Mùa mưa ôi thấy sao buồn tênh. Mưa rơi, mưa mãi rơi, Mưa mãi trôi. Lá cây lặng chết bên đường. Rồi nước cuốn mất theo cùng thời gian. Rồi đây mùa mưa rời xa cuốn theo u buồn. Trời mưa, trời mưa rồi cuốn đi bao mộng mơ. Tình ta rồi đây rời xa cũng như mây trời. Giọt mưa giờ đây là xót xa mình tôi. Mùa mưa ôi thấy
    -----
  4. CBT2PO

    CBT2PO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0

    Mưa trên Hà Nội...........Trời "Biển nước"...........
    Sáng nay thấy có tý ánh sáng mặt trời em quyết định cưỡi Con Bò Tót phi nước đại lên Hoàng Hoa Thám vào hàng sửa xe quen thay dầu máy. Tưởng hôm qua lội nước bị vào máy nhưng may quá ko sao dầu vẫn đen các B ạ. Ko như mấy anh xe khác thấy tháo dầu ra là trắng như sữa Ông Thọ. Đúng là ai đã và đang từng cưỡi CBT mới thấy được khả năng đích thực của nó.
    Đúng là mấy hôm nay trời mưa nhà cửa cũng trôi lềnh bềnh hay sao ý. Tìm mãi mới thấy chui tận vào trong góc các B đâu hết rồi ra mà tát nước đi chứ đồ đạc nó trôi mất bây giờ. Nhà thì đang xây đã có nóc đâu các B..
  5. PacificO

    PacificO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Ối các bác ơi em vào nhà chống lụt nhé!
  6. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua mát giời các bố trả bài quá sức hay sao mà giờ này vẫn nằm ườn ra chưa thèm dậy
    Chưa có thức tẩm bổ nên thiếu sức ko về thăm nhà đươc .Nước ngập non tầng 1 máy móc nổi phều trông mà sõt ruột
    Mấy ông hàng xóm nào tin nào ảnh tới tấp khuân về ,nhà cao lên trông thấy nhìn mà thấy tủi. Bao nhiêu công của dành cho tậu xe tậu vợ nayvợ đẹp xe tốt lúc mưa lụt thất thường chả thấy ma nào về giúp chỉ biết ngửa cổ kêu giời
    Có ông nào tỉnh ngộ thì sớm mà về đi còn để Quan trên trông xuống người ta trông vào
  7. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
  8. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà.
    Quả là mưa to quá. Hôm qua phải hoãn buổi off vậy. Chẳng lẽ thiên hạ đang ra sức chống lũ mà CB125T lại tụ tập uống Càfê thì cũng không hay ae nhỉ. Thôi, chúng ta hãy giúp các loại phương tiện khác lau rửa Bugi nhé. Anh em cũng nên lưu ý khi đi trên con đường ngập nước, không nên đi nhanh quá mà gây sóng lớn sẽ là đổ các phương tiện khác.
    Về cuộc họp trù bị cho vụ off ngày 09/11, có thể đến giữa tuần chúng ta sẽ gặp nhau và cuối giờ làm việc (Dự kiến sau giờ làm việc Thứ 4 ngày 05/11 tại 54PDP - Sẽ xác nhận cụ thể sau). Nội dung tập chung vào:
    - Thống nhất Mua mũ BH (Không biết có kịp cho vụ off không)
    - Phân công nhiệm vụ cho vụ off,
    + Dự kiến: Đóng 150,000 VND/người - Nộp cho HONDACBT.
    + HONDACBT sẽ đảm nhận việc đạo diễn đồ ăn thức uống (Ae cùng chung sức)
    + Bếp Gas du lịch: Vụ này không biết bác Tuấn Gas có lo được không, nếu không thì anh em xem nhà có không hãy xung phong nhé.
    + Ảnh: Do Đại Lão Kimkenguquy và Chàng trai trẻ Master_pine thực hiện.
    + AE tự củng cố phương tiện, xăng, .
    Mọi chi tiết sẽ bàn cụ thể trong buổi họp.
    Chúc anh em một buỏi tối vui vẻ.
    Xin nhắc lại, nếu mai đi làm mà đi qua phố ngập nước thì nhớ đừng đi nhanh vì sẽ gây sóng lớn, làm đổ các phương tiện xung quanh.
    Hết.
  9. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0

    Chiều hum rùi, e Chứng kiến 1 cảnh rơi nc mắt, chú Thịnh um vợ đứng cạnh CBT trên đường Thái Hà khóc nức nở vì xung xướng , định qua ? thaqwm câu nhưng ko muốn fá hỏng khung cảnh Phim HQ đó lên lại thui, chỉ tiếc là ko có máy ảnh để chộp lại cái cảnh qua đỗi súc động đó để AE ta cúng chiêm ngưỡng
    Sau cơn mưa Trời lại sáng .........[/b]
    Ha ha,các bác ơi ra mà nghe bác Ninh nhà mình hát cải lương này,hôm đấy may nhờ có E CBT của E nên mới đi tìm được thuyền về chở E Bell của bác qua sông nếu không giừo chắc vẫn nằm ở bệnh viện he he
    Các bác ạ,hôm nay E một mình một ngựa,tả xung hữu đột phá vòng vây của Thuỷ thần mở 1 con đường máu chạy dài từ Gia Lâm về Hà Đông.Phải nói là rẽ đất rẽ cát các bác cứ mọi xe dừng thì E đi he he,cũng vất vả lắm gần 2 tiếng mới đến nơi.Công nhận là chú bò tót của A E nhà mình tốt thật cứ con sóng lớn đè con sóng bé đổ ầm ầm về phía E,cay cú quá E đè số,thít chặt dây cương chú bò tót gầm vang cứ nhằm con sóng nào to nhất là E phi vào,dạt ra hết các bác ạ.Cuối cùng vượt qua bao khó khăn,bao con mắt ngưỡng mộ và cảm phục E cũng đến đích để chú bò tốt nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cho chặng đường trở về cũng tiềm ẩn bao gian nan,vất vả.
  10. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Thành phố Hồ Chí Minh kính chào tất cả các anh em ở đầu cầu Hà Nội!
    Đúng là ở nơi xa mới thấm thía nỗi nhớ khi phải xa Hà Nội.
    Nghe anh em kể về sự quả cảm và oanh liệt của mình khi cùng "Bò tót CB125T" băng qua những con đường ngập trắng
    nước để lại phía sau biết bao dòng xe khác phải gục ngã vì sặc nước mà tôi thấy tự hào quá.
    Vậy là sự lựa chọn của chúng ta là hoàn toàn đúng đắn và nhất định chúng ta sẽ đến được đích cần đến.
    Anh em hãy cùng nghe CA KHÚC KHẢI HOÀN tôi gửi dưới đây nhé. Nó rất giống với những gì mà chúng ta đã và đang trải qua.
    http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/phainghe/1207/index.aspx
    Tôi vẫn đang đi tìm kiếm"Bò tót lạc" nhưng trong này cũng hiếm lắm, tôi sẽ cố gắng hết sức.
    Tôi sẽ trở về Hà Nội trước CN để dự Đại lễ của chúng ta.
    Chúc toàn thể anh em một tuần mới làm việc hiệu quả và vui vẻ!
    Hẹn gặp lại!
    Được toiyeuhonda sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 02/11/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này