1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Honda CB125T- Ngôi nhà chung của những người yêu thích Chú Bò Tót CBT

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi master_pine, 12/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takeshi_sg

    takeshi_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bác NGHĨA ơi, tôi và bác trình diện anh em HANOI CB125T CLUB đi nào, anh em đã biết nhau rồi, không phải làm "người bí ẩn" nữa.
    Tôi xin trình diện trước nhé:
    [​IMG]
    TUI VÀ "VỢ" TUI
    [​IMG]
    2 VỢ CHỒNG TUI
    [​IMG]
    "GIA ĐÌNH TUI"
    Được takeshi_sg sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 09/11/2008
  2. nghiadep

    nghiadep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Anh em tham khảo địa chỉ này:
    http://www.cmsnl.com/honda-cb125t-general-export-kph_model16526/partslist/
    cũng hay hay
  3. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với cả nhà là Bác Trung và bác Đức vưỡn chưa đi xem hàng được,không nhanh là Lão Đại sai đệ tử hốt mất rùi đẩy giá lên đấy,phải không Lão Đại he he
    @ B.Thanh: BÁc sống khôn thác thiêng ở đâu thì lên tiếng 1 phát đi cho AE còn biết chỗ mà đến thăm,chứ dạo này bác là biếng lắm đấy nhé.
    @ all: Mũ được phết lại còn có quả màu cơ bản nữa hơi bị ngon,Lão Đại xem tình hình cho in luôn lôgô và đề cam đi dán luôn cho nó hoành tráng.
  4. takeshi_sg

    takeshi_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    @: Bác NGHĨA, tôi mới lấy 2 cặp đèn xi nhan ở tiệm MÔTÔ HIẾU NGHĨA nè, ông Hiếu mới nhập về, xúc luôn để dành sau này đèn cũ thì thay. 300k/2 cặp, thơm quá ! Tiệm ông Hiếu giờ cũng nhiều đồ chơi lắm, hôm nào tui với ông ghé chơi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hic hic...hồi trước không biết rổ giá, lại đang máu me, ra chợ Tân Thành mua 2 cặp đèn cũ hết 360k, thế mới đau...
  5. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Đang cafe gần nhà Lão Đại.
    Nhà dạo này mới chuyển lên Mù Căng Chải các bác thông cảm em với.
    Phong phanh nghe nói đã có mũ, tối em qua hỏi thăm "lão".
  6. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Lão Đại hôm nay làm gì mà ẩn dật thế, allo tòan ti toe
  7. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Bác này vẫn chưa sửa chữ ký nhé nhìn tức mắt quá!
  8. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Chà xe bác đẹp quá! cu bác cũng hoành tráng đấy
  9. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Bác Trung à em nghĩ avatar của bác là chuẩn ko cần chỉnh rồi đấy, nếu bác vẫn thích chuyển cái 511 thì alo em đổi cho
  10. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều long đong, lận đận. Đã chuẩn bị tinh thần từ sáng thế mà việc nọ, việc kia, anh em gọi điện ơi hời để rồi cuối cùng hơn 19h mới vác mặt đến được nhà lão Đại.
    Dù sao ngày hôm nay cũng là một ngày hết sức đẹp trời. Đến nơi đã thấy một dàn CB125T đỗ ngổn ngang đầu ngõ nhà lão Đại. Loanh quanh thế nào mà lại quên đường vào nhà lão (chắc là lúc ấy tâm lý quá lo lắng bị lão và mọi người "trừng phạt" nên ko nhớ nổi nhà). May lúc sau có Đức hondacbt chạy ra điệu vào.
    Leo một mạch lên đến tầng 4 đã thấy mọi người gần như đông đủ (thiếu mỗi Tùng pine (lúc sau cũng đến vì vừa đi Nam Định về) và Thanh "*****"). Tất cả đang quây quần xung quanh ngổn ngang, bạt ngàn hơn chục món nào ngẩu pín, bếp nướng, thịt tươi, ngan, vịt ...và một bình rượu thuốc cỡ phải 30 lít.
    Vừa ngồi xuống, NINHCD với tay lấy gáo múc trong bình ra cho 1 cốc rượu bảo là ...phạt. Đúng là trong đời chưa bao giờ có 1 hình phạt mà nó lại nhẹ nhàng, tình cảm, ngọt ngào, êm ái và ấm cúng như thế (nếu mà khi mình mắc lỗi, ai cũng phạt mình như thế thì có phải hạnh phúc biết bao không nhỉ?).
    Tiệc tan, tất cả (trừ vợ chồng Thịnh về trước) lại đi làm 1 chầu cafe ở quán Khách (Hồ Đắc Di). Tại đây tất anh em nhà CB125T đã được lão Đại bổ túc thêm kinh nghiệm khi "điều khiển xe máy". Chính thức hôm nay mới biết thêm được 1 kiến thức vô cùng quan trọng, đó là: Muốn điều khiển được các loại "xe máy" chạy ro ro thì điều trước tiên phải hiểu được nguyên lý hoạt động của chúng.
    Cám ơn lão Đại, lão quả là một con người từng trải, hiểu biết tất cả mọi góc cạnh của cuộc sống.
    Có thể khẳng định rằng: So với kiến thức về cuộc sống của lão thì tất cả anh em nhà CB125T chúng ta chỉ là các đàn em đứng ở tít tận đằng xa mà nhìn!
    Mong rằng cùng với sự tồn tại, phát triển của CLB CB125T, chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều điều nữa ở lão để trở thành những con người hoàn thiện.
    Đúng là CHƠI LÀ CÓ LÃI thật!
    Được toiyeuhonda sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 10/11/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này