1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Honda CB125T- Ngôi nhà chung của những người yêu thích Chú Bò Tót CBT

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi master_pine, 12/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
    ------------
    Những bức ảnh làm cho ta thấy hứng khởi lên rất nhiều, làm cho chung ta thấy thêm yêu vợ 2 của chúng ta hơn phải ko các Bạn.
    Chú D cò gì thì show ra đi úp mở gì vậy hả
  2. hondacbt

    hondacbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vừa ghé qua Mỹ viện để xem nàng Silver của Bác Tôiyeuhonda trang điểm thế nào rồi.
    Nên bây giờ mới có thời gian vào thưởng thức thành quả của chuyến đi do Kimkenguquy và Master_pine ghi lại.
    Với những bàn tay chuyên nghiệp như vậy thì riêng về phần Ảnh là miễn bàn
    Cảm ơn các Bác. Nhờ có các Bác mà bây giờ em đang ngồi ngắm lại những khoảnh khắc tuyệt vời của em.
  3. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Ối tặng bác bức ảnh này! e ấp quá! Trốn gấu đi chơi có khác
    [​IMG]
  4. CBT2PO

    CBT2PO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Xe B Trung thế nào rồi, đã ngon lành chưa. Tối qua lúc B về 1 mình có phải đẩy xe phát nào nữa ko.
    @Dương ơi ông gửi cho tôi cái ảnh ko mặc áo cưỡi CBT nhé.
  5. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Vêg nhà yên tĩnh nhâm nhi tí rượu còn sót lại hômqua ,ngắm lại những tấm ảnh sinh động,phản ánh rõ nét văn hóa ,sinh hoạt của ae nhà CB125T trên những cung đường.
    Có lúc dũng mãnh như CHÚ BÒ TÓT mà ai đó đã hữu ý đặt cho ,nhưng cũng có lúc suy tư chùn chân chồng cây si cả hàng trước những cô thôn nữ bên cảnh vật đượm chất thơ .
    Đại lão rất thích ảnh TÙNG chup lúc đang tác nghiệp ,Bụng cũng thấy ưng ưng ảnh THÀNH dùng KTS tạo lại Dùng vào ảnh đại diện có khi lột tả được phần nào tính cách của LÃO, nên chăng
    AE ơi tối nào bố trí bữa ỐC LUỘC và RƯỢU THUỐC đi
    Ngày mai lại rét rồi đấy Món này là chúa hợp với không khí đêm HÀ NỘI trở rét
    Mới nhgĩ đã thèm bỏ mẹ
  6. rockwell80

    rockwell80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  7. CBT2PO

    CBT2PO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Ốc luộc cũng là món khoái khẩu của e đó. Trời lạnh kèm theo tý mưa phùn mà ngồi ôm ngối nhâm nhi tý rượu với ốc luộc thì mới cảm thấy hết cái rét. Em đồng ý luôn.....
  8. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    @NinhCD hôm nay mới để ý đọc PM của bác đã reply lại bác xem rồi tiếp tục tranh luận cho xôm!
  9. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    A lô, a lô!
    Có ai đi uống rượu ốc luộc ko? Tôi mời.
    Tôi vừa đưa em Silver CBT từ spa về, "em ấy" mới qua giai đoạn 1 của quá trình chăm sóc mà trông đã dường như ko thể nhận ra rồi.
    Phải công nhận là sống giữa cuộc đời xô đẩy như vậy mà "em ấy" vẫn giữ được mình gần như nguyên vẹn.
    Tối nay tôi sẽ chính thức phong cho "em nó" là "vợ hai1".
    Còn "vợ hai 2" (CBT nòng súng) thì đã không vượt qua được sự cám dỗ tầm thường nên dường như đã thay đổi rất nhiều. Ngoài việc chế phanh đĩa sau, em nó còn gây sốc cho tôi khi hôm nay ở spa, các "bác sĩ" thông báo bộ hơi của "em nó" đã được độ lên thành 250CC (chứ ko phải 125CC như nguyên bản) anh em ạ. Tôi cũng hơi buồn khi được biết điều này. Nhưng dù sao "em nó" cũng là "vợ" của tôi rồi.
    Ai rảnh thì ra quán Khách chiêm ngưỡng "vợ hai 1" (Silver CBT) của tôi nhé, tôi ra đấy ngay bây giờ đây.
    Lão Đại ở gần đấy thì ra trước đi nhé, goi điện cho lão mãi mà chẳng thấy lão nghe máy gì cả.
    Được toiyeuhonda sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 17/11/2008
    Được toiyeuhonda sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 18/11/2008
  10. takeshi_sg

    takeshi_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Các bác ơi CB của em lại vừa mới bị chết con IC, phải lầy con IC của con Dream chế lại nhưng chạy không ngọt chút nào, em lại tiệm hỏi người ta bảo khoảng 400 - 500, các bác giúp em ở SG có chổ nào bán và giá khoảng bi nhiêu? Em mới tập tành ăn chơi nên không rành mấy.
    Bác Takeshi_sg ơi chỉ giúp em tiệm Hiếu Nghĩa để em đến đấy xem sao?
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Gì mà 400 - 500 ghê vậy chú ? Tiệm Hiếu Nghĩa số 117 Ung Văn Khiêm quận Bình Thạnh, chú dắt xe lại cho anh Hiếu kiểm tra thử coi sao nhé !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này