1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Honda CB125T- Ngôi nhà chung của những người yêu thích Chú Bò Tót CBT

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi master_pine, 12/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    @ All - Với những niềm đam mê không bờ bến, chúng ta - những thành viên CLB CB125T Hanoi đã thực sự tạo nên những điểm nhấn trong một bức tranh muôn màu. Mỗi buổi cafe, mỗi sự kiện nho nhỏ, mỗi chuyến đi picnic .... của chúng ta thật đáng trân trọng và không thể nào quên được. Nó sẽ là những viên gạch xây nên một ngôi nhà chung, ngôi nhà CBT.
    Chắc chắn rằng với nững đóng góp của ae, ngôi nhà của chúng ta sẽ được luôn được xây cao mãi.
    Xin cảm ơn tinh thần của tất cả các thành viên trong CLB.
  2. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác TrucTor đã có lời chúc mừng nhà CD bên em. Đây cũng là dịp đầu tiên để 2 CLB CD và CB125T chúng ta có dịp gặp ghỡ, giao lưu với nhau, vậy rất mong sự tham gia đông đủ và nhiệt tình của các bác
    ...............................................................................
  3. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi người đi ngủ hết rồi à? Có ai còn thức thì ra phố Hoàng Cầu uống rượu tiếp với tôi nhé.
    Tôi đi đây.
  4. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá hôm qua mệt đi ngủ sớm không biết để đi rượu ốc mừng cho bác!
    Chà 250cc chả trách sao bốc thế. Chúc mứng bác
  5. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Bác máu quá đấy,giờ này ai còn đi rượu chè với bác được.Chúc mừng bác nhé,cuối cùng đã tìm được cô vợ 2.1 như ý,nhưng bác cũng vừa phải thôi E thấy bác hơi máu quá rồi đấy, giữ sức để A E mình còn trường kỳ chiến đấu,các bác nhỉ.
    Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ.
  6. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Chúc một ngày mới tốt lành
    Sau rất nhiều sự tình cờ và mối nhân duyên kỳ ngộ .nhưnhx con nhười có chung niềm đam mê ;Hon đa CB125T đã tìm đến nhau . Và Đêm qua sau môt hồi lướt trên diễn đàn ,họ hẹn hò ,ý ới gọi nhau .Chỉ trong chốc lát ; Lão Đại có mặt đầu tiên kiếm chỗ tìm bàn ,tay ôm khư khư chai rượu , Đúc rời quán cà fe trên đường hàng bông lao nhanh trên quả xe 102 mà nghe xa cứ ngỡ công nông ,rồi Trung lịch lãm sánh vai cùng cô vợ mới tậu trong bộ voan bạc lướt nhanh trên phố Lương đình Của .Được tin Dương tù hồ Ba mẫu trở về tụ họp .Và Rất đặc biệt rất tinh thần CBT ,Thanh đang ngồi tầu trở ra ở ga Giáp bát đã có mặt sau ít phút trên lung vẫn cõng ba lô đồ nghề lỉnh kỉnh .Rút ngay ra hai chú mực Nha trang bằng cái quạt nan bảo nướng .Ninh chia tay bạn cũ ỏ quán rượu Đền lừ để về tụ hội .Liên tục đỏ máy gọi Tùng đều tò tí te .Gọi Thành chuông đổ ko nghe rõ khổ miệng hô là món khoái khẩu bầy sẵn ra ko được chén liên lạc được kêu muộn ,nhắn tin nếu đi ,lúc về có nguy cơ ngủ dưới đất sợ ko dám liều
    Đành vậy sáu người vừa mẩm rồi ,Thế là rượu vừa ngon vừa bổ ,xoài dầm đưa đẩy ốc nóng béo tròn tay chưa khêu ra khỏi vỏ mà miệng đã há lưỡi đã chờ đón nhận cái vị chua ,cay mặt ngọt ,lại còn sần sật bên tai chả gì bằng

  7. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Trời có mực nướng nữa cơ à??? tiếc quá
  8. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Thì ra hôm qua Lão gọi cho E là vụ này đây,lúc đó E không biết có ĐT ( tắt chuông mà),phí quá nhưng có biết chắc E cũng không đi được vừa muộn vừa xa.
    @ bác Thanh: gặp nhau đi bác ơi,E thèm ăn mực Nha trang quá.
  9. CBT2PO

    CBT2PO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
  10. nghiadep

    nghiadep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    * Ka Ka!! Mấy hôm nay SG se lạnh mà nghe mấy bác kể "nhậu rượu thuốc với ốc nóng" mà em phát thèm.
    *Nhưng dạo này công việc nhiều quá nên ít ghé nhà CBT,
    Bác Thành ơi, cuối tuần này mình gặp nhau nhé.
    * Hình mấy Bác chụp đẹp quá, mình cảm nhận cái cảm giác CBT với các Bác qua những tấm hình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này