1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Honda CB125T- Ngôi nhà chung của những người yêu thích Chú Bò Tót CBT

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi master_pine, 12/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Làm luôn 2 bản bằng 2 loại giấy khác nhau trình Tru chủ tịch và ae
    Trua mai xong ,ai quan tâm hẹn nhau ở đâu cùng bàn
    Tên là tên ,Trong ngôi nhà CBT được sắp ngôi thứ ko đến quá mức bắt ai gọi nhau bằng bố bằng ông ,việc gọi chú này chú nọ anh kia đều đã được trù tính ,ko thể cá đuối bằng đầu xưng tên ko hay tuỳ tiện mỗi người một kiểu ,Thế nhé Tru chủ tịch đã duyệt
    Bác Kim
    Chú Tô
    Cậu Mã
    Chú Hô
    Anh Chang
    Anh Pắc
    Chú Fu
    Chú Jong
    Chú Chê
    Tru Chủ tịch
  2. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Duyệt chiều mai đi các bác
    Bác Kim cho E trình bày 1 tý nhé:
    Tên thì đúng là tên rồi E không dám lạm bàn,nhưng " chú,cậu,anh......" chỉ là phân biệt ngôi thứ thôi chứ không ai gọi đó là tên được E ví dụ: " Giữa đường E gặp Luật sư mừng quá E giật đùng đùng A A A Chú Tô,chú Tô chú đi đâu đấy v...v... người không biết lại bảo thằng này chắc E thằng kia,mà thằng kia mặt non choẹt sao nó lại là A cái thằng mặt già cỗi thế này "
    Còn nếu như tất cả AE thống nhất là gọi thế là đúng thì E cũng xin theo ạ,E không dám bình luận gì nữa,E xin hết ạ.
  3. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
  4. CBT2PO

    CBT2PO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
  5. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
  6. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Về nhà thôi các bác ơi.
    Được youngspirit sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 01/12/2008
  7. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Hình như Chú Jong trưa nay giận tôi phải ko? Ko thấy Chú liên hệ để lấy vít gió.
    Về bài tôi đã viết cho chú, tôi xin được giải thích và tranh luận 1 chút với chú như sau:
    Thứ nhất: Về vấn đề "anh của bố"
    Chuyện xưa kể rằng:
    Có 1 chàng trai phải lòng 1 cô gái ở làng bên cạnh. Vì thế, tối nào chàng trai cũng lọ mọ sang bên ấy để "tán". Khổ nỗi, bố của cô gái lại ko thích chàng trai nên mỗi khi thấy chàng ta đến nhà thì luôn tỏ thái độ, dằn hắt, khó chịu.
    Một buổi tối, chàng tại lại đến. Vừa nhìn thấy bố cô gái ngồi trong nhà, chàng trai đã mau mắn:
    - Cháu chào bác ạ!
    Vốn đã ghét sẵn, ông bố húng hắng trả lời:
    - Ko dám! Tôi có phải là anh của bố anh đâu mà anh gọi tôi bằng bác?
    Chàng trai vẫn kiên nhẫn:
    - Dạ, thế thì cháu chào chú ạ!
    Vẫn cái giọng khó chịu, đuổi khách của ông bố:
    - Ko dám! Tôi có phải là em của bố anh đâu mà anh gọi tôi bằng chú?
    Chàng trai tuy rất bực nhưng vẫn cố ôn tồn:
    - Vậy, phải gọi bằng gì bây giờ ạ?
    - Anh muốn gọi bằng gì thì gọi!
    Ko thể kìm được nữa, chàng trai cũng nổi xung:
    - Thế thì gọi bằng thằng nhé!
    (trong 1 lần of, tôi đã kể cho ae, chú ko đi nên ko biết đấy thôi)
    Thứ hai: Về vấn đề tên gọi:
    Trước khi ban hành quy định mới về tên gọi, Tru Chủ tịch đã tham khảo tất cả ý kiến của anh em rồi mới phê chuẩn. Tên của mỗi người là bác nọ, chú kia, anh này, cậu khác đều đã được cân nhắc và đều có nguyên căn của nó cả. Chỉ có Chú là ko để ý quan tâm và tham gia thôi.
    Không thể lý luận theo cách của chú được Chú Jong ạ. Bởi vì nếu như vậy thì sẽ cực kỳ nguy hiểm đấy. Tôi xin đơn cử 1 vài ví dụ nhé:
    - Từ xưa đến nay, người ta vẫn chỉ gọi là Chú Lính Chì chứ có ai gọi là Bác Lính Chì đâu?
    - Nếu theo cách lý luận của chú thì sẽ có lúc người ta gọi Chú Bò Tót của chúng ta là Bác Bò Tót, gọi Ông Trăng là Chú Trăng, là Anh Trăng, gọi Ông Mặt Trời là Bác Mặt Trời, Cụ Mặt Trời....
    - Một điều cực kỳ tệ hại nữa là ở CLB của chúng ta 1 ngày nào đó sẽ xuất hiện "Chú Kim" - Điều mà tất cả anh em chúng ta luôn tìm cách né tránh từ khi có ý định đặt tên cho các thành viên đến nay. Điều này sẽ xảy ra khi có 1 thành viên mới nhiều tuổi hơn Bác Kim được kết nạp.
    Rồi còn nữa, Chú Mã, Bác Mã, Cụ Chang, cụ Fu... khi CLB cứ dần phát triển, khi con cháu chúng ta ra nhập CLB.
    Chú đã hiểu chưa nhỉ??? Tôi nghĩ, chú nên dành nhiều thời gian đi off cùng ae hơn nữa thì mới có thể hiểu được.
    Chúc chú 1 buổi tối vui vẻ bên gia đình.
    Được toiyeuhonda sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 01/12/2008
  8. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Anh em chú ý
    Bắt đầu từ 24h đêm nay GIÁ XĂNG giám 1000đ /lít .Như vậy xăng càng giảm thì CB125T càng phải đi nhiều ,đi cho biết đây biết đó ,đi để biết thêm về cuộc sống về con người ,còn biết bao điều mới lạ đang chờ đón ae nhà CBT khám phá
    Trua mai ở đâu hẹn hò đi .Chiều mai bắt đầu dán mũ từ 16h ,sớm đi một tí cho con nó đẹp ,còn thời gian mà nhậu nhẹt
    Tru Chủ tịch hô lên
    Anh Chang có mua xăng sau 24h phải hỏi giá trước không lại thiệt như lần trước

  9. PacificO

    PacificO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    ..
  10. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bàn tán vui ghế, chú Tô nói chuẩn không cần chỉnh ạ!
    Anh Pac đã hài nòng với avatar mới chưa ạ! Khiếp anh đe em làm em són cả đ... vãi cả ph...
    Được master_pine sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 01/12/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này