1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Honda CB125T: Tầng 7 - Tạm biệt Kỷ Sửu, chào đón Canh Dần

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi toiyeuhonda, 17/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Đi du lịch Sa Pa bằng xe CBT sẽ rất thú vị đấy!!! Theo tôi nên đi theo lộ trình thế này:
    Hà Nội ?" Hòa Lạc ?" Sơn Tây ?" Cầu Trung Hà ?" Cổ Tiết (dọc sông Hồng, cảnh rất đẹp, cậu Mã chú ý tác nghiệp) ?" Sông Thao (rẽ trái trước cầu Phong Châu) ?" Hiền Lương ?" Yên Bái ?" Phố Ràng ?" Phong Hải ?" Lào Cai - Sapa
    Ngày 1: 6:00 từ Hà Nội theo đường Láng - Hòa Lạc sang Sơn Tây ăn sáng tại Sơn Tây, theo QL 32 đi Trung Hà lên ngã ba Cổ Tiết, rẽ trái theo dọc Sông Hồng (hình như QL 32 C) đi Yên Bái, đến cầu Văn Phú (cách TP Yên Bái 4 km) rẽ sang TP Yên Bái ăn trưa. Nếu muốn nghỉ lại Yên Bái thì ngày sau đi tiếp. (HN- Yên Bái 183 km đường đẹp, đi chỉ mất 3 tiếng 45 phút).
    Từ Yên Bái xuôi hướng HN đến km 9 rẽ trái đi Lao Cai theo QL 70. Lộ trình này chỉ có 160 km nhưng đường cực xấu (đi 5-6 tiếng). Nếu mệt có thể nghỉ lại Phố Giàng (cách Lao Cai khoảng 70 km) nếu khỏe tít thẳng đến Lao Cai.
    Ngày 2: thong thả chơi ngắm cảnh TP Lao Cai và đi cửa khẩu Hà Khẩu mua hàng (nhiều hàng rẻ bất ngờ), nhớ mang CMND và 2 ảnh 3x4.
    Chiều tà từ Lao Cai đi Sa Pa (43 km đèo Hoàng Liên Sơn), đường tốt nhưng không nên đi tối vì sương mù (rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn nhưng theo tôi cứ nhà nghỉ mà chơi, rẻ hơn KS nhiều, giá ngày thường khoảng 150-200/phòng tùy chất lượng).
    Ngày 3: chơi Sa Pa - đi xã Tả Van, bãi đá cổ, cánh đồng hoa, Cầu mây, Thác bạc, vv nói chung là nhiều chỗ để đi.
    Ngày 4: từ Sa Pa đi tiếp qua đèo Hoàng Liên Sơn sang đất Lai Châu (QL 4D), đến ngã ba Bình Lư rẽ trái đi Than Uyên, nghỉ ăn trưa tại Than Uyên, đi tiếp theo QL 32 sang Mù Cang Chải , tối nghỉ tại Mù Cang Chải (nhà khách Suối Mơ) (lộ trình khoảng 150 km đường đẹp, 4 tiếng)
    7:00 Mù Cang Chải ra Tú Lệ ăn sáng (xôi gà rất nổi tiếng), qua đèo Khau Phạ tương đối nguy hiểm (chú ý súc vật băng qua đường - 50 km).
    Tú Lệ ra Nghĩa Lộ ăn trưa (50 km)
    Từ Nghĩa Lộ ra đến Ba Khe thì rẽ phải (QL 32 C thì phải) đường đi Thu Cúc, đường đang làm tương đối xấu , cứ vặn hết ga (chú ý trên đoạn này có lối rẽ đi Sơn La đấy nha) về đến Thanh Sơn thì nghỉ xả hơi chút (nhiều hàng đẹp mà rẻ).
    Ngày 5: túc tắc đến HN ăn trưa.
    Nếu theo lộ trình này được thì coi như đã được 1/3 Tây bắc, lần sau làm chuyến qua Lai Châu, Điện Biên sẽ tư vấn tiếp.
    Dụng cụ mang theo nên mang 1 vài cái săm dự phòng, bộ đồ tháo lốp, quần áo đi mưa, 1 ít lương khô phòng khi bất chắc, dân ven đường rất thân thiện, nghỉ đâu cũng được, còn xiền thì cứ mang phòng thân tầm 5tr là thoải mái trừ khi AE có tính giống tôi cứ hay lo xóa đói giảm nghèo thương phụ nữ cô đơn.

    Vài hình ảnh cóp nhặt trên đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [/sign]</font>[/bigchar][/bigchar]</font>[/sign]
    Được kimkenguquy5 sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 28/04/2010
  2. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Chúc AE nhà CBT ngày mới vui vẻ
    Ngồi soạn đồ cho chuyến đi Ai Cập .tranh thủ qua nhà từ chiều không ai về ,chắc mọi người cũng bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi xa nhất với CBT
    Mong tin tốt lành từ chú Hô
    AE ta thế nào cũng phải gặp nhau tí nhỉ trước lúc xuất quân
  3. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Bận nhiều việc quá nên giờ mới vào diễn đàn được.
    Em hoàn toàn nhất trí với lộ trình do Bác Kim vạch ra. Tuy nhiên, về thời gian của toàn bộ hành trình thì có lẽ chúng em sẽ chỉ gói gọn trong 4 ngày thôi ạ vì thứ 3 mọi người lại phải bắt đầu làm việc rồi.
    Cảm ơn bác rất nhiều và cũng xin thay mặt đoàn chúc bác có chuyến đi Ai Cập may mắn và thành công tốt đẹp!
    Vào lúc 18h chiều mai, mời tất cả anh em trong đoàn và tất cả các anh em trong CLB ra Trung Tự ta làm bữa trước khi lên đường và cũng là để chào mừng ngày thống nhất đất nước 30-4.
    Mong mọi người có mặt đầy đủ để chuyến đi thêm khí thế.
  4. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Chú Du đâu ấy nhỉ?
    Sắp đến giờ diến ra trận Barca - Inter rồi, làm tí cá tôm cho vui đi?
  5. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
  6. CBTbychance

    CBTbychance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lại online muộn. Ko thì chú Tô đi tiếp
    Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp
  7. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    @ - All
    Mấy hôm nay Tru Chủ tịch đi công tác, hôm nay mới về thăm nhà được.
    Rất tiếc chiều nay lại có việc gia đình nên không thể ra cùng anh em. Sau khi xong việc gọi cho Bác Kim thì ò e í. Gọi cho Trưởng đoàn thì được biết anh em đã giải tán để về chuẩn bị cho chuyến đi.
    Sáng mai TRU Chủ tịch sẽ ra tiễn anh em.
    Nhân đây, xin chúc anh em lên đường bình an và sẽ có một chuyến đi tốt đẹp.
    Tới Lao Cai, cho tôi gửi lời hỏi thăm tới HanhCBT - Chi nhánh Lao Cai.
    @ - HanhCBT: Do phải tham dự các lễ meeting kỷ niệm 35 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nên tôi không thể lên đí thăm chú cùng anh em được. Chúc chú luôn mạnh khỏe, luôn vững tay lái nơi tiền phương tổ quốc - Thân.
    @ - Chú Hô,
    Biết tin chú bị off muộn quá. Người chứ có phải cái máy đâu. Chú cứ dùng như phá thì ....... Dù sao cũng chia buồn với chú. Cố gắng giữ gìn để ...... ít ra cũng không bị ướt giầy.
    @ - Chúc cả nhà ta những ngày nghỉ vui vẻ, thoải mái và thật nhều niềm vui.
  8. hondacbt

    hondacbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người đi chân cứng đá mềm và thành công tốt đẹp.
    Các bác nhớ kiếm cho em 1 món đồ thổ cẩm nhé
    @. Hẹn gặp Bác Hanhcbt 1 dịp khác Bác nhé.

  9. nghiadep

    nghiadep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cho Chú Hô,
    Cũng may là vừa rồi chú Hô vào SG anh em có "phục vụ..." cho chú Hô hết mình ...hehe..
    Chú Hô mau xuất viện rồi vào SG mình dẫn đi "chữa bệnh" chổ đặc biệt, đảm bảo hết bệnh...
  10. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Đoàn chủ yếu di chuyển bằng xe máy nên chỉ cần 1 cái chân cứng là đủ chú Hô ạ, đá thì không cần mềm, chỉ cần lòng người mềm là được rồi
    Thấy chú Hô vẫn khỏe mọi người trong đoàn ai cũng đều vui cả.
    Tiếp sau đây sẽ là loạt ảnh đầu tiên về chuyến đi Lào cai

Chia sẻ trang này