1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Honda CB125T -

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi TRUCTOR, 26/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CBTbychance

    CBTbychance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mới bình minh ở TP tỉnh lẻ này. Đi kiếm bát tiết canh mà không còn[:P][:P][:P]
  2. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Làm Giai là phải ...nay Đông , mai Đoài
    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOL ngày một tốt đẹp hơn
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    Chúc mừng Bác Kim nhận danh hiệu cao quý của diễn đàn TRÁI TIM VIỆT NAM ONLINE!
  3. CBTbychance

    CBTbychance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Món quà SN sớm hay sao ấy nhỉ:))
    Mình cũng gắn bó và xây dựng hàng ngày mà ko được nhận danh hiệu :((
  4. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
    hello cả nhà ngày mới, bụng đói nhìn toàn món ngon ko thể cưỡng lại được.
    Tối qua nhận đc sms của Chú Du nhưng đang trên đg lên ko Reply lại đc
  5. gianghaduy

    gianghaduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em là Sầm Lãng Tử tức cháu "bác Sầm Đức Sương", em trai của "Bác Tô"..............he he. Thấy các bác đi"phượt" vui quá, Ông anh "Tô" của em có "con CBT 125", Nên em muốn theo các bác dông dài mấy đoạn đường!
    Em cho các bác khám phá "đường đẹp", "cảnh đẹp" và ..." các bé nhãn hiệu Sầm Đức Sương" cho các bác tự sướng!
    Hãy liên hệ với em ngay theo Link này!

    Tâm trạng: Khoái chí
    Đi "Phượt" Đồng Văn để sống trong ân nghĩa và cái đẹp




    Tôi chẳng nhớ nổi mình đã đến Đồng Văn bao nhiêu lần? Lần nào cũng vậy đến vùng đất của tình người và cảnh đẹp tôi đều thu vào ống kính của mình những khuôn hình, và đây là những hình mới nhất của Trường Giang - Lãng tử miền viễn biên khi đến với Đồng Văn....

    [​IMG]

    Trên đỉnh đèo mây
    [​IMG]

    Đường lên Đồng Văn

    [​IMG]

    Phút nghỉ ngơi trên đỉnh Pắc Sum

    [​IMG]

    Trên đỉnh Mã Pí Lèng...dưới sâu vực là dòng sông Nho Quế đấy!

    [​IMG]

    Phút giải lao ở Mậu Duệ

    [​IMG]
    Chào nhé Mèo Vạc ơi!
    [​IMG]
    Dừng chân ngắm nhìn thủy điện Bát Đại Sơn đang hình thành
    [​IMG]
    Và tạo dáng bên em ngựa sắt trung thành
    [​IMG]
    Trông Pro ra phết
    [​IMG]

    Chào nhé Lao Và Chải!
    [​IMG]
    Và người bạn đồng hành Thế Anh
    [​IMG]

    Cao nguyên quê em cao nguyên đá
    Là Nắng
    Là gió
    Là hoa đào rực đỏ và em!

    Lãng tử miền viên biên có hai ngày "phượt" Đồng Văn thật ý nghĩa để tạo thêm năng lượng cho sự sáng tạo!
    Hỉ, xả một tý mà....hê hê....!!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  6. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Chào người anh em!
    Giá mà biết chú sớm anh cho chú mượn "con" CBT 6005 mà phượt thì còn hoành tráng nữa.
  7. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ mới mời mọi người ăn bún bung được
    [​IMG]
  8. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Ngồi lên CBT trông đẳng cấp hẳn lên, Và cũng chính con xe này em mới có bộ mấy bộ ảnh tặng các bác đấy!


    [​IMG]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Phóng sự ảnh của Trường Giang về "Phiên chợ cao nguyên đá Hà Giang"

    Xuống chợ thôi anh ta xuống chợ
    Uống bát rượu ngô ta tự tình
    Nào hãy cùng Trường Giang đi chợ cao nguyên đá Hà Giang nhé
    [​IMG]
    Nhanh chân rảo bước xuống phố!
    [​IMG]
    Hối hả "cõng củi" đến chợ, dù mưa người ướt chứ không để củi khô bị ướt
    [​IMG]
    Chợ đây rồi, sao đông vui quá
    [​IMG]
    Ồ mệt quá, vì hàng nặng ...những xuống chợ rồi vui quá!
    [​IMG]
    Chợ đông quá, ngồi bán hàng ở chỗ nào đây, gùi mình nặng quá!
    [​IMG]
    Sản vật của của cao nguyên đá, lữ khách hãy mua đi
    [​IMG]
    Chú nhóc người Mông bán rau xanh ở chợ huyện Đồng Văn
    [​IMG]
    Xẻ thịt con trâu đem bán tại chợ phiên
    [​IMG]
    Ôi nhiều váy áo đẹp quá!
    [​IMG]
    Và những thứ bánh rất ngon nữa, xin mời lữ khách.
    [​IMG]
    Chảo thắng cố đã nghi ngút khói chờ thực khách gần xa
    [​IMG]
    Và cùng ăn phở...ngon lắm
    [​IMG]
    Đói rồi, ăn điểm tâm thôi!
    [​IMG]
    Bên bàn nhậu đơn sơ nhưng ấm tình người quê núi đá, nào cùng nâng bát rượu ngô!
    [​IMG]
    Bên bát rượu ngô hỏi chuyện gia đình, bạn bè lâu ngày gặp lại mà
    [​IMG]
    Nào cùng nâng bát rượu đoàn kết!

    [​IMG]
    Xôi ngũ sắc bán rất đắt khách
    [​IMG]
    Nào cùng ăn Mỳ tôm thôi, ngon quá...ngon quá
    [​IMG]
    Chợ đông vui tấp nập quá
    [​IMG]
    Và không quên mua lưỡi cầy cho mùa vụ mới!
    [​IMG]
    Những bác thợ lành nghề chuyên làm thắt lưng, rất pro
    [​IMG]
    Chiếc này đẹp đấy, mua đi
    [​IMG]
    Em mua áo mới cho anh này! thích không
    [​IMG]
    Phóng sự này: Trường Giang vừa thực hiện đấy! Nào mời các bạn cùng xem.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sơn nữ ơi

    [​IMG]
    Thiếu nữ miền Sơn cước

    Trường Giang tự nhận mình là một gã lãng tử miền viễn biên này! Mình rất yêu miền đất này và đam mê vẻ đẹp thuần khiết của các Sơn nữ Hà Giang. Họ không son, không phấn, không mỹ phẩm, gương mặt họ thánh thiện bởi vẻ đẹp mộc mạc thuần khiết. Dưới ống kính của Trường Giang họ là như vậy! Mong các bạn xem chia sẻ và góp ý cho Trường Giang!
    Sơn nữ ơi lòng anh say đắm
    Rượu mềm môi em đã đi rồi
    Để chiều cao nguyên vọng tiếng sáo
    Nhịp bước em đều phía núi xa xa...
    Sơn nữ Đồng Văn
    [​IMG]
    Đừng chụp em, ngại lắm!
    [​IMG]
    Sơn nữ đang làm duyên
    [​IMG]
    Sơn nữ ơi sao cười duyên đến vậy
    Anh say em hay say núi mất rồi
    Ánh mắt em như lửa cháy cao nguyên
    Đốt cháy gã đa tình miền viễn biên!
    [​IMG]
    Sơn nữ ơi sao em đẹp thế
    Nét cười kia đốt cháy anh rồi.!
    Chỉ sợ ngày mai anh rời núi
    Để lòng buồn chút nao nao...
    [​IMG]
    Mắt em cười vì là hoa của núi
    Anh hái được không hoa núi rừng
    Em là sơn nữ chỉ vậy thôi
    [​IMG]
    Vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng
    [​IMG]
    Và nét cười sơn nữ trong phiên chợ cao nguyên
    [​IMG]
    Sơn nữ phút tư lự!
    [​IMG]
    Vẻ đẹp sơn nữ
    [​IMG]
    Và sơn nữ buồn...vì chàng không đến chợ
    [​IMG]
    Ngóng chờ chàng đến... sao trễ hen thế nhỉ!
    [​IMG]
    Bực ơi là bực, chợ sắp tan rồi mà sao anh chưa tới![​IMG]
    Sơn nữ và báo chí
    [​IMG]
    Sơn nữ măng non
    [​IMG]
    Và Sơn nữ đã có chồng con!
    Phóng sự ảnh của Trường Giang mong các bạn xen và bình luận nhé!
  9. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    Về nhà rồi mà cứ tưởng sang nhầm nhà anh 'Tua dít".
  10. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    thèm giồi đấy

    NHÀ nó đi chơi kìa http://ttvnol.com/garage/1264514

Chia sẻ trang này